1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu fan MU có nên ko ???????????

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Cleg7, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Quýnh cho bẹp mỏ bi giờ chứ lại.... hic....
    Àh, thía còn cái vụ "đôi mình" em tính sao..... .... anh thấy có vẻ hợp lý đấy.....

    [​IMG]
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thui xin bà, bà mà uống vào lại cứ anh AFFC nào mà bà cũng nhảy vô có mà chết àh .... về cái chùa Phúc Khanh đi, chỗ đó rượu ngon phết, bao giờ đãi bạn hiền một bữa nhề?
    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    TVK anh yêu!
    Trái tim em chỉ thuộc về anh thui, mặc dù anh đi câu hết con cá lớn đến con cá bé để em bơ vơ không nơi nương tựa...........
    Nhắn chung các bác: Anh TVK nhà em khoẻ mạnh hoàn toàn, các bác không được nói xấu nhà em như thế......... MÀ nếu anh ấy có bệch gì đi chăng nữa thì trái tim của em chỉ dành cho anh ấy thôi.
    To Ranger: Cấm luyên thuyên, tui cho ông vài cục gạch bi chừ.
    To batigon: Lâu lắm mới thấy ông anh, về chăm vợ con đi, chạy lung tung, vợ anh nó đánh cho thì khổ.............
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  4. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hehhe
    new member ah?????
    sao an noi dao để the nhờ
    anh TVK giới thiệu fát đê
    [/blue][/size=4]
    ne me quitte pas!
    [/blue][/size=4]
  5. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hơ, các bác đừng có nói kháy em. Em hâm mộ các Girls MU lắm đấy (các girls MU nhớ hộ nhé). Đùa tí, đã yêu thì "nó" có là fan của cái gì cũng mặc. Vì tình yêu người ta có thể hy sinh được chứ, nhằm nhò gì. À, đấy là đang yêu, còn lúc lấy nhau lâu lâu rồi thì chén bát có bay hay không em không biết đâu đấy nhá
    Girls MU muôn năm!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    He he, em là em hoan hô tinh thần của bác đấy
  7. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Em HT thân yêu của anh !!!
    Anh cảm ơn em vì em rất là hiểu anh, anh hết tìm người này người kia nhưng trái tim anh chỉ có 1 người,đó là ai thì em chắc cũng hiểu.
    Trái tim thổn thức nhớ về em trong từng đêm buồn nhưng lại chóng qua khi anh nhớ về người khác, đa tình tự cổ mà em...
    Mà nếu anh có lên HN thì em nhớ phải chìu anh đấy nhé, anh lun chờ em cởi mở tấm lòng của em vứi anh mù

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thân với yêu cái zì!
    Hic hic, toàn những điều điêu toa gian dối, em ghét anh lắm.Anh bảo nhớ em, nhớ em , thế mà lúc nào anh cũng tay trong tay hết em này đến em khác.............
    Chìu anh ư, chìu quá hoá hư.Lần này lên hà nôi, dùng roi tét vào đít cho biết mặt
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  9. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ !..
    Xinh !.. I miss you
    even when I'm with you ...
  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ông bà ta có câu. trẻ ko chơi già mất nết, thà anh mất nết bây giờ để đến già anh sống chọn đời với iem, chứ bây giờ xa em hàng 120ki lô mếch làm sao anh chịu nổi cơ chứ, việc gì đến sẽ phải đến em ạ, hãy tha thứ cho anh, đừng động đến dao kéo mà anh lại sợ

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.

Chia sẻ trang này