1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu gấp !

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Con giai thời đại nay có vẻ khoái ........game over gớm , ah` ha''
    khố thí đấy , hồng nhan truân chuyên luôn bị ngưòi đời kẻ ăn tức ở ghen ghét gièm pha , nó là chuyện thường ngày ở huyện mừ. tội nghiệp , amen!!
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm trước bác cứ cãi nhem nhẻm với em là bác chưa có cưng nào , thí mà hôm này đã thí , em ứ chịu đâu ...
    Bấy lâu nrày là em cứ ấm ức mãi cái vụ ko nói được cái chuyện là thằng già 80 nó cực xấu giai , cực bủn xịn cực ko bít chiều chuộng người iu , cực not ga lăng với bác giờ có người nói hộ là em mừng lém ( khổ, cái bản tính em nó vốn dĩ thật thà , thẳng thắn thí nên ....ah` ha'')
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Này nhỏ ơi anh cũng chẳng sợ gì cả khi tâm anh ko có lỗi và ah ko có ý gì khác cả . Chỉ người nào có ý nghĩ và tâm địa khác thì mới đáng lo nghĩ thôi nhóc ạ. :D :D
    Thứ 2 bởi vì anh đã ko có ý gì rồi thì mang đến cho anh cái gì thì cũng vẫn thế thôi em ạ. Anh đã Úm cho nhỏ "Bà chằn lửa" gặp phải 1 tên mà nhỏ ấy ghét cay ghet đắng , 1 anh cực kì keo kiệt bủn xỉn , xấu rai , già , ko có chút nào là ga lăng và biết chiều chuộng người yêu gì cả... . <==chính vì thế này mà anh cũng chẳng sợ người con trai đó là anh .
    Ai dại gì mà chui đầu vào rọ để cho người ta đầy đoạ, hành hạ và làm khổ mình cơ chứ? Không lẽ nhóc thích bị như vậy khi mà đã biết trước ạ . Nếu như vậy thì nhỏ thật là ".... chín " ha ha ha ha
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nóng giận là thí nào ý nhỉ ??? nói về cái " tâm " anh iem mình ngồi bàn lại cái nhờ ??? Bà con cô bác thí đấy , từ đầu đến giờ em có nói gì đâu mà bác cứ nói là " anh cũng chẳng sợ gì cả khi mà tâm anh ko có lỗi" tâm anh ko có lỗi thì ai cũng bít thí rùi việc gì cứ phải la toáng lên như thí ( con giai con nứa hở 1 tí đã ngoạc cái mồm ra thí là hỏng có dc đâu nhá)
    Thứ 2 bởi vì anh đã ko có ý gì rồi thì mang đến cho anh cái gì thì cũng vẫn thế thôi em ạ. ---> Anh nói thí thì mình lại ..phải xem lại rùi , thí sao hôm trước em mới xì cái cọc xiền ra thui mà em đã thấy màu mắt anh nó đổi như sắc cầu vồng là thí nào ý nhờ?? ( đấy là em còn chưa kể đến toàn thây anh nha'' . nó đổi màu gì thì .........ai mà bít dc ,xí hổ bỏ xừ)
    Anh đã Úm cho nhỏ "Bà chằn lửa" gặp phải 1 tên mà nhỏ ấy ghét cay ghet đắng , 1 anh cực kì keo kiệt bủn xỉn , xấu rai , già , ko có chút nào là ga lăng và biết chiều chuộng người yêu gì cả... .Anh ơi là anh , em đã nói bao nhiu lần là con giai ai lại đi chấp nhặt mấy cái vụ lẻ tẻ thí , mở mồm ra là em thí anh cứ úm với chả la'', nghe sặc mùi "tà tâm"
    chính vì thế này mà anh cũng chẳng sợ người con trai đó là anh ----->đấy đấy , thí có khổ ko cơ chứ , có ai nói là anh đâu mà em thí anh cứ nhấn mạnh " ko là anh " " anh ko có tôi " " anh chẳng sợ gì " thí này thì dù có cưng anh lắm em cũng buộc lòng phải ...... " tâm " thử cái chứ ....ah` ha''
    Ai dại gì mà chui đầu vào rọ để cho người ta đầy đoạ, hành hạ và làm khổ mình cơ chứ? ---> anh nói thí là lại động chạm nhau rùi , anh ko thí bác bút chì già cả nhà ta nói thí nào ah ?? sao lại cứ nói bác ý thí , em đã bảo rùi , có nghĩ gì thì cũng để trong bụng thui chứ ai lại cứ như cái.. ruột trâu thí thì có........ xong phéng ko cơ chứ
    Không lẽ nhóc thích bị như vậy khi mà đã biết trước ạ . Nếu như vậy thì nhỏ thật là ".... chín " ha ha ha ha[/blue][/size=3]----> em là em cứ cả đời chung thuỷ 1 lòng 1 dạ với anh , anh đi đâu em theo đó ,thí nên anh ko nhảy xuống bùn ... thì việc quái gì em phải thí ... nhờ!!!
    Tái bút nhỏ thì thầm với riêng anh trâu thui nha'': anh nói như ...ấy ý.
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi bình tĩnh đi đừng tức tối vì ai tức tối với anh thì vô nghĩa lắm . Em đã nghe thấy có câu đại loại là "Tránh được cái tức 1 lần bớt được cái hoạ trăm năm " chưa em? há há
    Còn sau đây là toàn câu nói của em nhé anh trích dẫn lại chút " bản quyền tác giả patience_h275 )
    Ai dại gì mà chui đầu vào rọ để cho người ta đầy đoạ, hành hạ và làm khổ mình cơ chứ? ---> anh nói thí là lại động chạm nhau rùi , anh ko thí bác bút chì già cả nhà ta nói thí nào ah ?? sao lại cứ nói bác ý thí , em đã bảo rùi , có nghĩ gì thì cũng để trong bụng thui chứ ai lại cứ như cái.. ruột trâu thí thì có........ xong phéng ko cơ chứ <===
    khố thí đấy , hồng nhan truân chuyên luôn bị ngưòi đời kẻ ăn tức ở ghen ghét gièm pha , nó là chuyện thường ngày ở huyện mừ. tội nghiệp , amen!! (by patience_h275 )
    I just can''t stop falling in "hate " with you! <== :D

  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bít tức vì anh là vô nghĩa nắm chứ( khổ , trâu mừ, có bít quái gì đâu thí nên mới có câu :" ngu như ....ý ý" )
    câu đấy em là em cũng có nghe qua rùi , chính đêm qua anh chả thì thầm với em còn gì nhưng mà anh iu ơi , em chỉ muốn sống đến 99 năm thui chứ trăm năm thì em chào thua thui , giành cho anh 1 năm còn lại để sám hối trước khi xuống lỗ , ko lại có cái mẹt em anh lại xí hổ , ko chịu hối cải thì em lại mang tiếng chít... nhờ ....... đấy cái tâm của em nó sâu xa thí đấy , thí mà có ai hỉu cho em đâu cơ chứ ....
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi như vậy là em nằm mộng đêm qua à? lại còn giấc mộng "..." nữa chứ . Mô phật mô phật....
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thì đến lúc cao trào nhất của dreams em chả véo anh cái khiến anh nhảy dựng lên như con ý ý còn gì , giờ laicứ gào toáng lên thí thì xí hổ chít cha rùi còn gì .....
  10. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sợ ai cả, đơn giản là không thừa thời gian và tiền bạc để ngồi đối chọi nhau cả ngày như thế, không thiết tha và cũng chẳng ra gì !!!!
    Tôi chưa bao giờ phải đứng sau lưng kẻ khác nếu kẻ đấy không giỏi hơn tôi, cấm phát ngôn bừa bãi!!!
    Và cũng không cần tới em làm mơ muối thứ 2 của anh đâu, cứ ngồi mà mơ mộng tiếp ở HIGHLAND đi, cẩn thận không ngã xuống hồ đấy!!! Biết bơi không?

Chia sẻ trang này