1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu & Ghét

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi uchabucha, 18/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uchabucha

    uchabucha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu & Ghét

    Ta yêu sao mỗi sớm trên đường lại được nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của các cô gái Sài Gòn trong tà áo dài trắng thướt tha.
    Ta yêu sao hình ảnh một cụ ông đứng lên nhường chỗ cho cho một cụ bà trên chuyến xe buýt đông người.
    Ta yêu sao tiếng bọn trẻ con cãi nhau trước của nhà mỗi tối dù đôi khi chúng làm ta đến nhức đầu.
    Ta yêu sao hình ảnh một người dân thường giữa trời trưa nắng gắt đứng giữa ngã ba làm CSGT bất đắc dĩ.
    Ta còn yêu, yêu nhiều lắm nhưng...

    Ta ghét 5.30 sáng đã phải đến trường cho kịp giờ mà ông thầy nghỉ giữa chừng chẳng thèm báo trước làm ta tốn 10.000 Đ tiền xăng + tổn hao sức khỏe.
    Ta ghét đang ngồi học bài nơi yên tĩnh mà có chị em gọi điện thoại oang oang ngay bên cạnh làm như thế giới chỉ có mình.
    Ta ghét ai mượn đồ ta mà rồi phải ca bài vĩnh biệt.
    Ta ghét việc phải đợi biết bao lâu trước quầy tính tiền để rồi khi đến lượt thì có kẻ chen ngang.
    Ta ghét bỏ bao công sức giúp người mà mà chẳng nhận được một lời cảm ơn ( Ôi! đời sao mà bạc bẽo)
    Ta ghét hàng ngày phải chứng kiến cảnh ông chồng nhà hàng xóm hành hung vợ mà chẳng dám qua ngăn( Chỉ vì sợ bị oánh lắm)
    Ta ghét con đường trước nhà sao mà suốt ngày bị đào bới, vá víu làm ta chạy xe mấy lần suýt té.
    Ta ghét mới 4 h sáng mà cái chuông nhà thờ bên cạnh đã gõ ra rả làm ta mất giấc mộng vàng.
    Ta ghét đám xe buýt hung thần mấy lần chèn ta suýt chết cho dù nhờ nó mà ta đã qua được ba năm đại học.
    Ta còn ghét nhiều lắm nhưng có lẽ ta ghét nhất chính là ta.
    Nhiều lúc ta tự hỏi những việc mình đã làm là đúng hay là sai, là khôn ngoan hay sáng suốt, ta tự trách mình nhiều khi quá ích kỷ dù bản thân chẳng muốn thế.
    Ta có còn là ngày xưa nữa không? Ta cũng không biết nữa.
    Ta cần phải nghỉ ngơi, ngày mai lại là một ngày như mọi ngày.
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc sống là một món thập cẩm mà, ko phải chỉ chứa những gì mà mình thích. Có điều thời gian giành cho bản thân đúng là càng ngày càng ít, bị cuốn vào dòng đời mất rồi
  3. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu anh nhiều nhưng mà ghét a cũng k phải là ít.
    Ghét anh lúc nào cũng chỉ quan tâm tới công việc, bỏ bễ ty của mình.
    Ghét a,ghét a và ghét a..........Nhìu quá, kể k xiết.
    VÀ ghét a, để bây h a là a và e cũng chỉ là e !
    Được fallingstarhn sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 25/10/2006

Chia sẻ trang này