1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeu H ,Uyen da quen moi niem kieu hanh cua minh ,Uyen da cho doi 3 nam de duoc cai gi ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhauyen, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người hay quên ,rất mau quên và dễ quên mọi thứ ,nhưng sao những gì liên quan đến bạn ,tôi lại nhớ rất rõ và chưa quên bao giờ !

    Tôi với bạn học cùng một lớp nhưng suốt năm lớp 10 tôi chẳng nhận thấy bạn cũng là 1 thành viên của lớp.Không biết có phải do lúc đó tôi chưa hoà đồng vào tập thể lớp hay vì tôi ghét bạn ?Cả dãy bàn tôi ngồi chẳng ai ưa bạn ,tôi cũng thế .Tôi ghét bạn vì bạn hay tranh luận với thầy cô dù những chuyện đó không đáng để bạn phải làm vậy ,ghét bạn vì bạn là người con trai nói nhiều nhất mà tôi từng thấy .Hình ảnh bạn trong mắt tôi mờ nhạt và chẳng có gì tốt đẹp .

    Mọi chuyện thay đổi không ai ngờ được ,trong đó có tôi và bạn ?.Đầu năm 11 ,bạn cùng những bạn trai khác trong lớp dành trọn 1 dãy bàn để ngồi .Nhưng rồi cô chủ nhiệm không đồng ý ,các bạn bị đổi chỗ tứ tán ,bạn được xếp ngồi ngay sau lưng tôi .Ban đầu tôi thật khó chịu vì bạn nói không ngừng .Tôi thầm nghĩ ?oSao lại có người đáng ghét thế ??Tôi yêu cầu những bạn ngồi gần bạn nhắc bạn im lặng nhưng bạn vẫn ....??!!Chẳng làm sao để bạn im ,rồi tôi cũng quen dần .Tôi với bạn có vẻ gần gũi hơn từ khi nào tôi chẳng biết !Tôi nhận thấy bạn không thật đáng ghét như tôi tưởng .Tôi nói chuyện với bạn nhiều hơn . Đến khi mọi ác cảm ,thành kiến về bạn không còn nữa ,tôi nói thẳng với bạn ?oNgày xưa tôi ghét bạn này lắm? Bạn nhìn tôi cười ,nói ?oAnh hùng hay bị hiểu lầm? Tôi cười phì phì vì bạn tự khen mình mà chẳng biết xấu hổ .Dần dần tôi với bạn thân hơn ...

    Bạn giỏi toán ,còn tôi thì không .Tôi hay quay xuống hỏi bài bạn ,bạn đã tận tình chỉ tôi cách làm .Thế là lúc nào tôi cũng hỏi bài bạn .Và tôi cũng hay mượn tập bạn để viết bài vì tôi viết chẳng kịp.Tôi thấy ngại và kì lạ tại sao bạn không bực mình khi tôi làm phiền bạn như thế.Tôi hỏi thẳng bạn : ?oTôi hỏi bạn này nhiều như vậy,bạn này không bực mình à??.Bạn lúc đó đang nhìn lên bảng ,quay sang tôi, bạn nói : ?oCó gì đâu.Mỗi lần bạn này hỏi tôi là bạn này nhớ thêm 1 kiến thức?Bạn đã nói thế đấy .Tôi ngạc nhiên và hơi bị shock vì câu nói ?osến chưa từng thấy? của bạn,nhưng chính câu nói đó làm tôi thay đổi mọi suy nghĩ về bạn .Chưa ai đối xử tốt với tôi như bạn .Tôi quay lên mỉm cười hạnh phúc


    N7U
  2. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày cứ qua ngày , tôi nghe bạn giảng bài ,nghe bạn khoe về gia đình ,khoe về bố bạn ,anh bạn ......,dường như bạn trở thành 1 đài phát thanh quen thuộc của 2 bàn cuối lớp.Bạn với D - người ngồi cạnh bạn ,hay tranh cãi với nhau ,nào là ai học giỏi toán hơn ai ,ai hát hay hơn ai ,ai hiểu biết nhiều hơn ai ,và 2 bạn hay bày trò thi thố với nhau ,nhờ tôi làm trọng tài .Những lúc như thế thật vui và đa phần bạn đều thắng . Đôi khi bạn thua ,bạn cũng cười cố tỏ ra mình không quê !Tôi nhớ có lần ,bạn và D thi nhau bảo vệ sở thích của mình ,bạn thì luôn cho rằng nhạc xưa hay hơn nhạc bây giờ ,còn D thì thích nhạc bây giờ ,tôi đã xen vào và đồng ý với bạn ,theo tôi nhạc xưa rất hay và có ý nghĩa hơn nhạc bây giờ dù tôi nghe đủ loại nhạc .Vô tình tôi và bạn đồng quan điểm .Lại có lần D quyết liệt cho rằng họ của D là 1 dòng họ thật danh giá ,còn bạn ,bạn cũng không chịu thua ,lúc đó tôi đã đứng về phía bạn để đề cao họ của bạn chống lại những lời khích bát kia ,vì đơn giản tôi và bạn mang cùng 1 họ !Thật trùng hợp .
    Mỗi giờ học ,D lại hay cất lên tiếng hát ?ocó 1 không 2? của mình ,tôi và bạn chê D hát dở . Đôi khi D vừa cất tiếng ,tôi đã quay lại và cười D hát dở ,kêu D im ,bạn phụ họa ?oNãy giờ đợi có mỗi câu này?.Mà tôi cũng không hiểu sao D hát thì tôi bảo im còn bạn hát thì tôi chẳng bao giờ kêu im dù bạn hát còn tệ hơn cả D!!!Bài ?oYou?Tre my everything? bạn thích trở thành quen thuộc với tôi .Cho đến bây giờ nghe bài này ,tôi có thể khóc vì nhớ bạn !
    Tôi,bạn và D trở thành những người gây ồn ào cho dãy bàn vốn im lặng bên này.D hay nói bạn ?otoàn nói chuyện nhảm nhí? ,mà thật thế ,nhưng bạn phản bác và cho rằng ai cũng thích nghe bạn nói ,và tôi là 1 trong những khán giả trung thành của bạn .Tôi đã phản đối kịch liệt cái kết luận vớ vẩn của bạn nhưng thật sự đôi khi không nghe bạn nói ,tôi cảm thấy thiếu vắng điều gì đó ....
    N7U
  3. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi với bạn hay đùa giỡn ,bạn hay chọc tôi cười ,hay đố tôi những câu đố chẳng đâu ra đâu .Tôi còn nhớ rõ hôm đó tôi lấy viết của bạn ,bạn đòi lại nhưng tôi không trả.Rồi bạn giựt cây bút ,mỗi người 1 đầu bút không ai nhường ai ,cố giành cho được nhưng không hề để 2 tay đụng nhau .Cuối cùng bạn cũng thắng .T-người ngồi cạnh tôi ,cũng tham gia ,T lấy sách vở của bạn ,bạn lại đòi nhưng T có chịu trả đâu ,bạn tức tối giựt lấy cặp tôi.Tôi vừa buồn cười vừa bực mình bạn ?oSao bạn này lấy cặp của tôi ?T lấy đồ bạn này chứ có phải tôi đâu?.Bạn nói vì T là bạn của tôi ,nếu T đưa lại đồ cho bạn ,bạn sẽ trả cặp cho tôi .2 bên đã giằng co cười giỡn .Cuối cùng thì đồ ai cũng về tay người nấy.Mỗi lần nói chuyện với tôi ,bạn luôn luôn dùng cây bút khều tôi .Hôm nọ ,bạn đứng lên vô tình đụng đầu vào lưng tôi ,bạn đã la lên rồi nhìn tôi ngại ngùng ,tôi thì quay lại ,cũng không còn bình tĩnh .Tôi với bạn luôn có khoảng cách chừng mực. Những giờ tập thể dục ,tôi hay nhìn bạn mà chẳng biết thói quen đó hình thành từ khi nào .Tôi cũng thấy bạn nhìn sang phía tôi đứng .Tôi cứ ngỡ bạn cũng quý tôi như tôi mến bạn .Tôi không biết lúc đó bạn đang để ý P.T .Tôi với bạn cùng ở lại lúc ra về để chơi bóng rổ .Bạn hay đứng gần tôi ,cứ mỗi lần tôi ném bóng vào rổ bạn cũng ném theo để phá tôi rồi đứng cười khì khì .Tôi không hề quên vẻ mặt bạn lúc đó.Bạn đọc Harry Potter say mê thì tôi cũng chẳng bỏ tập nào.Tôi và bạn có những cuộc nói chuyện về truyện này rất rôm rả và hợp ý .Vào 1 giờ học nọ ,bạn nói với tôi : ?oNhìn kĩ bạn này giống Hermione vì mặt đầy tàn nhang.?D còn pha vào: ?oChết chưa ,U bị thằng H nó chê?.Tôi giận sôi gan ,tôi quay phắt lên ,không nói thêm lời nào.Bạn dường như biết tôi giận ,bạn khều tôi ,bắt chuyện nhưng tôi không trả lời và giẫy lẫy .Bạn cuống lên ?oỦa sao đang nói chuyện tự dưng im ,nói tiếp đi chứ?.Tôi vẫn im.Bạn tìm cách để tôi không giận ,bạn mượn tôi cuốn sách toán ,tôi nhất quyết không cho ,bạn đã nói tôi xấu tính .Tôi cọc cằn ?oTôi vậy đó?.Bạn năn nỉ ?oCho mượn 1 chút đi mà? .Tôi gắt gỏng ?oKhông cho .Tôi không thích?.Bạn chẳng nói gì nữa .Cuối cùng bạn kệ tôi ?oĐể xem bạn này không nói chuyện với tôi được bao lâu?. Tôi tức lắm ?oĐừng tưởng tôi thèm nói chuyện với bạn này?.Hơn 1 tuần ,tôi với bạn không thèm nói với nhau ,không thèm chào hỏi nhau?.Bạn lại thắng,tôi đã làm hòa với bạn bằng 1 câu nói vô duyên ?oHôm nay trời đẹp ,tôi ân xá cho bạn này?.Nói xong rồi tôi thấy quê quê,còn bạn ngẩng lên nhìn tôi hơi lạ lùng ,không hiểu tôi đang nói gì .Tôi với bạn trở lại như xưa .
    Tôi hay mượn đĩa vi tính của bạn .Khi bạn mang vào lớp cho tôi,bạn đã không đưa tận tay tôi ,cũng không cho sẵn vào học bàn ,bạn đợi tôi đứng nhìn ở đầu bàn ,bạn chồm người lên cho cái đĩa vào học bàn .Tôi vừa thắc mắc vừa buồn cười hành động kỳ quặc của bạn.Thế mà những lần sau bạn chẳng làm vậy .Có lần tôi hỏi bạn có biết BSB ,tôi khen BSB nức nở vì họ là thần tượng của tôi ,bạn chê bai ?oBSB có gì hay đâu ,hát thì dở ẹt ,lại không đẹp?.Tôi không đồng ý để bạn ?osỉ nhục? thần tượng của mình ,tôi hỏi bạn có biết gì về BSB không mà bày đặt nói ,có nghe BSB hát chưa mà dám nói dở .Bạn nói bạn nghe rồi ,nghe cả album mới nhất nữa .Tôi không thèm cãi với bạn .2 hay 3 tuần sau ,tôi nghe bạn hỏi D ?oMày có biết bài The answer to our life của BSB không ,bài này có cái điệp khúc hay lắm đó?,rồi bạn cứ ngân nga bài hát đó ,và những bài khác nữa cũng của BSB .Tôi sững sốt ,không hiểu nỗi bạn !
    N7U
  4. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy quý bạn hơn ,tôi viết vào 1 tờ giấy mục đích nhờ bạn kèm tôi môn toán ,và nhờ bạn tôi đưa cho bạn .Bạn cười cười hỏi bạn tôi ?oThư tình hả?? bạn mở ra đọc rồi nhìn tôi ,bạn nói bạn không biết kèm tôi thế nào đâu ,bạn giới thiệu lớp học thêm của của bạn .Lớp đó do thầy V dạy ,tôi đã muốn học thầy từ lớp 10 nhưng tôi không biết thầy có mở lớp học thêm .Vài hôm sau tôi đi học ,bạn vô cùng ngạc nhiên ,cười rồi nói ?oỦa đi học hả ,có tiền không mà học?!?.Thường ngày tôi chỉ thấy bạn trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng ,tôi không ngờ bạn lại có cách ăn mặc ?olượm thượm? ,không có chút gì modern ,trái hẳn với trí tưởng tựong của tôi .Tôi với bạn gặp nhau nhiều hơn.
    Lúc cô chủ nhiệm bị tai nạn ,cả lớp rủ nhau đi thăm ,tôi và bạn cũng đi , đúng ngày hôm đó đội bóng nam của lớp thi đấu .Lớp đi thăm cô về rồi về trường để thi đấu . Lớp thì ít nam , đội bóng thiếu người , bạn lại đá banh khá hay ,nhưng bạn không tham gia dù mọi người cố gắng năn nỉ .Tôi bực mình bạn biết mấy ,tôi đã nói bạn ích kỉ ,xấu xa ,không có tinh thần tập thể .....Bạn không thèm đính chính ,cũng như không thèm quan tâm đến lời nói của tôi .Khi ra về ,bạn chạy biến đi đâu thật nhanh không để ai biết .Tôi thật không ngờ bạn là người như thế .1 tiếng sau ,bạn xuất hiện ở trường với lý do đã quay về nhà lấy giầy .Ai cũng cười vì ngạc nhiên trước sự thay đổi quyết định của bạn .Tuy thế , đội bóng vẫn thi đấu mà không có mặt bạn .Thì ra bạn đau nên không chơi bóng được .Tôi thấy mình sai vì đã nghĩ không tốt về bạn , đồng thời cũng vui vì bạn không xấu như tôi tưởng.
    Bên cạnh những tính tốt của bạn mà không phải ai cũng thấy được ,bạn có những tính xấu thể hiện rõ bên ngoài.Bạn chửi thề .Tôi ghét cực kì những người chửi thề .Những lời không hay thốt ra từ chính miệng của bạn làm tôi ái ngại .Tôi đã đề nghị bạn không chửi thề .Và từ đó tôi không còn nghe bạn chửi thề nữa .Lời nói của tôi ảnh hưởng đến bạn thật vậy sao ?
    N7U
  5. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Phong trào văn nghệ chào mừng ngày 26-3 của trường đưa xuống,lớp ta đã đăng kí 2 tiết mục ,múa và nhảy rap .Vì tôi học nhảy rap nên được giao cho nhiệm vụ xây dựng tiết mục này ,lớp trưởng đưa tôi cuốn băng có bài hát của lớp tham gia để tham khảo, nói với tôi ?oTrưa nay về ,mày xem bài hát nha ,nhanh lên?.Bạn xen vào ?oThế là trưa nay U mất ngủ vì lo chuỵện bao đồng?.Tôi ghét bạn nói như vậy .Tôi có thể tham gia vào bất cứ phong trào nào của lớp còn bạn thì không .Tôi và bạn khác nhau chỗ đó ,bạn luôn luôn cho rằng chúng là vớ vẫn .Tôi cũng tập nhảy đuợc vài ngày ,tôi rút khỏi đội với lý do bố không cho tiếp tục ,nhưng thật sự vì tôi nghĩ bạn không thích .Ngày lớp biểu diễn ,tôi đến trường hơi trễ và không ngờ bạn lại có mặt .Mãi đến chiếu lớp mới đuợc lên diễn ,bạn không vào xem,bạn nói bạn đứng ngoài canh đồ cho lớp ,tôi cũng không vào vì bạn đứng ngoài có 1 mình .Tôi và bạn cũng chẳng nói gì với nhau...
    Lễ 26-3 đã đến ,ai cũng cố kiếm cho mình 1 vé vào dự lễ trừ bạn .Bạn cho rằng ở nhà ngủ sướng hơn .Tối đi học thêm ,bạn không về nhà ngay mà đi khắp trường để xem không khí chuẩn bị trại tất bật khẩn trương .Tôi vẫn là người thích tham gia mọi phong trào của lớp và hiển nhiên tôi đã ra dựng trại sau khi học xong .Tôi thấy bạn dường như muốn đi lễ nhưng bạn biết sẽ không còn vé và cũng do sĩ diện ,bạn không đi để chứng tỏ lời nói của bạn.Tôi thật tiếc .
    Bạn chơi rubic rất hay ,tôi cũng thích chơi rubic nhưng chẳng biết chơi ,tôi đã nhờ bạn chỉ tôi ,bạn chỉ ậm ừ cho qua .Tôi đem theo rubic vào lớp học thêm,hôm đó ,thầy nghỉ ,mọi người rủ nhau đi karaoke ,lần đầu tiên ,tôi với bạn đi chơi chung ,bạn mượn rubic của tôi rồi làm hư ngay tại phòng karaoke ,bạn có vẻ quê ,bạn bỉu môi chê rubic của tôi dở .Bạn nói bạn sẽ đền cho tôi rubic khác .Nhưng đến tận bây giờ ,tôi vẫn không nhận rubic nào của bạn
    N7U
  6. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật bạn ,tôi biết vì có lần nghe bạn nói với D,bạn còn dặn D đừng cho ai biết !!Tôi đã gửi tặng bạn bài Happy Birthday qua điện thoại mà không cho biết tên người tặng ,tôi chỉ dám nói mã số của tôi..Hôm sau vào lớp bạn hỏi hết người này đến người khác số 43 là ai ,bạn hỏi cả tôi ,không biết bạn giả vờ hỏi hay bạn thật không biết mã số của tôi .Rồi bạn cũng tìm ra số 43 là tôi ,bạn gọi tôi ?oBạn này tặng tôi bài hát đó phải không ,nhờ 108 phải không ,hay nhỉ nhưng bài hát đó dở ẹt?.Miệng nói thế nhưng tôi thấy niềm vui trong giọng nói của bạn ,trên khuôn mặt bạn.Có lẽ lần đầu tiên bạn nhận được món quà như thế .Tôi hơi bất ngờ sao bạn không giữ im lặng ,tôi mắc cỡ và xấu hổ nữa ,không dám trả lời ,tôi quay lại nói với bạn ?oNgười gì mà cái gì cũng nói ra ,không biết giữ chút gì riêng tư cho mình?Bạn cười đối đáp ?oCái gì ,cái gì không kín đáo,nói gì chẳng hiểu? ,bạn lãng đi .
    Sinh nhật tôi đến ,tôi hằng mong bạn cũng tặng tôi 1 món quà ,hay chúc tôi câu gì đó .Nhưng cả ngày đó thật tệ hại ,nhiều chuyện không may xảy ra với tôi ,tôi mệt mỏi vào lớp và chứng kiến sự thờ ơ của bạn.Ngày sinh nhật tôi lại buồn như những năm trước ,không bạn bè ,không lời chúc .Tôi đã khóc ,bạn không hề biết.
    Tôi nghĩ nhiều đến bạn ,bạn xâm nhập cả vào giấc mơ của tôi .Mùa Noel đến ,tôi vẽ thiệp tặng mọi người ,nhưng tấm thiệp tôi vẽ cho bạn đặc biệt hơn cả ,tôi nắn nót cẩn thận ,tôi thức suốt đêm để vẽ xong tấm thiệp .Ngày tôi tặng bạn ,bạn vui vẻ cầm lấy rồi nói ?oTặng tôi hả , ừ sinh nhật chưa tặng quà cho tôi mà?,bạn bỏ tấm thiệp vào cặp . Đó là giờ thể dục .Bạn vui ,tôi cũng vui.

    N7U
  7. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể cho Q-bạn thân của tôi nghe sự có mặt của bạn trong cuộc sống của tôi .Và Q ủng hộ tôi gọi điện thoại cho bạn .Tôi đã gọi để nói lên tình cảm của tôi dành cho bạn và chờ nghe bạn nói ra những cảm giác ,những suy nghĩ của bạn về mối quan hệ giữa tôi và bạn .Bạn đã nói ?oMình còn đi học mà?.Tôi choáng váng và cúp máy khi bạn đang nói điều gì đó !Q an ủi tôi ,tôi tỏ vẻ không sao ,tôi nói tôi không tin ,rồi tôi đi , đi thật lâu ,chẳng biết làm gì .Tôi tôi viết thư cho bạn ,hi vọng 1 tình bạn không thay đổi ,rồi đưa cho bạn ngay ngày hôm sau .Nhưng chẳng tác dụng gì .Tôi và bạn trở nên xa lạ ,tránh né nhau và coi nhau như không quen biết.
    1 lần làm kiểm tra ,tôi không học bài và đã lấy bài của bạn copy .Tôi biết mình sai ,tôi biết mình không tốt .Tôi đã viết giấy xin lỗi bạn vì hành động tồi tệ đó .Tôi biết chỉ 1 câu xin lỗi không làm thay đổi cách nhìn của bạn đối với tôi ,nhất là trong thời gian này.Tôi biết......Tôi hối hận .
    Học kì 1 cũng qua trong tình trạng căng thẳng ,học kì 2 đến ,cả tôi và bạn đều hiểu được đổi chỗ là biện pháp hay nhất cần phải làm .Tôi xin đổi trước nhưng không đuợc .Bạn xin đổi với lý do :bạn nhận thấy mình không học khá lên được khi ngồi chỗ này .Tôi hiểu bạn nghĩ gì ,tôi biết tại sao bạn làm vậy ,chỉ có cô và mọi người là không biết ,cả D nữa ,D vô tình trở thành nguyên nhân của sự không tập trung học hành của bạn .
    Ai cũng nghĩ do D nói nhiều nên bạn không nghe giảng được ,chỉ có tôi và bạn hiểu .
    Suốt từ lúc đó đến cuối năm ,tôi và bạn không hề thay đổi cách đối xử .Riêng tôi ,tôi buồn vì chuyện đó ,buồn vì tôi đã để mất 1 người bạn tốt,hơn thế nữa là mất đi bạn.Tôi hay nhìn trộm bạn ,tôi vẫn quan tâm đến bạn ,thậm chí nhiều hơn trước.Tôi đã buồn rất nhiều khi biết tin bạn sắp đi du học.Ngày cuối năm chia tay ,tôi viết thư cho bạn chúc mừng bạn .Nhưng lá thư đó không đủ sức cứu vãn tình hình.
    Lớp tổ chức đi Mũi Né ,chuyến đi chơi xa lần đầu tiên và duy nhất của lớp trong 3 năm học.Tôi vui vì bạn cũng đi .Tôi cứ nghĩ sau chuyến đi này tôi chẳng còn gặp bạn nữa ,tôi rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.Chuyến đi cũng không mang tôi lại gần bạn hơn .Thay vào đó ,tôi có thêm người bạn thân là M,tối đầu tiên ,lớp lũ lượt kéo nhau lên đồi cát ,bạn leo ngay phía trước tôi ,vẫn có 1 bức tường ngăn tôi và bạn . Đến nửa đường ,bạn không leo nữa mà bỏ về không ai hiểu nguyên nhân .M biết tôi có tình cảm đặc biệt với bạn ,M đã thúc tôi chạy theo bạn để nói chuyện ,tôi đã chạy theo nhưng không tìm thấy bạn ,tôi buồn bã ra biển ngồi ,tôi nuốt nước mắt ngăn không để trào ra vì tôi sợ mọi người biết .M khuyên tôi rất nhiều . Khuya hôm đó ,tôi cũng ngồi ngoài bãi biển ,kể cho M nghe về tôi và bạn ,tôi tìm đuợc người san sẽ những lo âu phiền muộn về bạn .Ngày hôm sau ,nhiều lần tôi tìm cách nói chuyện với bạn nhưng đều không có dịp.Chuyến đi kết thúc với sự tuyệt vọng của tôi.M cho tôi biết bạn sắp đi .Tôi tặng bạn bài ?oGoodbye? và viết 1 lá mail cho bạn .
    Chiều ngày đầu tiên khai giảng lớp thầy V,tôi đến trường trong tình trạng mất mọi phương hướng như một chú chim bị bẻ gãy cánh vì tôi nghĩ bạn đã đi.Chưa buổi chiều nào kinh khủng như chiều đó ....
    Bạn xuất hiện ,tôi không tin vào mắt mình nữa ,bạn trước mắt tôi ,tôi không tin vào mắt mình .Tôi không còn nhớ được tôi vui đến dường nào .Tôi hiểu mình còn cơ hội để tìm lại những gì đã mất .
    N7U
  8. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè trôi qua làm tôi nguôi ngoai ,và tôi cớ ngỡ nổ lực của mình đã xoá hình ảnh bạn khỏi cuộc sống tôi .Nhưng không hề ,nó càng in sâu vào tiềm thức tôi 1 cách hiển nhiên như nó phải là như thế .Có thể những ánh mắt của bạn là những sợi chỉ vá víu những niềm tin ,hi vọng mỏng manh của tôi để tôi có được sự thăng bằng trong cuộc sống.
    1 năm vụt qua buồn nhiều hơn vui ,tôi và bạn ngày ngày lại gặp nhau .Tôi nhìn bạn nhiều hơn , đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt bạn ,tôi không biết dùng từ gì để nói lên cảm xúc của tôi lúc đó .Tôi chia xẻ với M những niềm vui nhỏ bé kia ,và M tin chắc chắn bạn có để ý đến tôi .Tôi nhìn bạn nhiều hơn ,bạn cũng thế .Tôi không quên được những giờ ra về bạn bên dưới sân nhìn lên hành lang lớp vì bạn biết tôi sẽ đứng đó dõi theo bạn đến khi bạn khuất sau cánh cổng trường.Không phải lúc nào cũng như thế ,có khi tôi xuống sân trước bạn ,và tôi không bỏ được thói quen nhìn lên lớp để chờ ánh mắt bạn nhìn xuống.Bao giờ 2 ánh nhìn đụng nhau cũng là lúc 1 trong 2 người quay đi chỗ khác .Bạn đùa giỡn,nói chuyện với tất cả mọi người trừ tôi như thể tôi là người hành tinh vậy,không bao giờ bạn đến gần chỗ tôi ngồi ,bạn luôn tránh né mọi nơi có mặt tôi.Sao thế ?Tôi đáng ghét thế sao ?Nếu vậy sao tôi vẫn bắt gặp ánh mắt bạn ?Bạn có biết bạn làm tôi đau lắm không ?Tôi dần dần nhận ra tôi luôn bắt đầu 1 ngày bằng sự có mặt của bạn trên lớp .Tôi rất muốn biết tôi đã làm gì để bạn đối xử với tôi như thế .
    Tôi bệnh ,phải vào biện nằm ,lúc tôi vào phòng mổ ,tôi đã nghĩ đến bạn trong khi nước mắt đầm đìa.Tôi sợ tôi không còn nhìn thấy bạn nữa...Lớp đến thăm tôi thật đông ,tôi vui mừng khôn xiết ,nhưng niềm vui không trọn vẹn vì bạn đã không đến .Ngày tôi trở lại lớp cũng là ngày sinh nhật tôi ,tôi hi vọng bạn không quên .Tôi hạnh phúc biết bao khi tôi nhận được nhiều lời chúc mừng ,nhiều món quà dù sinh nhật tôi không có bánh ,không có nến.Bạn vẫn nét mặt thờ ơ ,lạnh lùng với tôi thường ngày.
    X - một bạn gái trong lớp cũng nhập viện ,bạn đã đi thăm ,không chỉ 1 lần ,tôi buồn lắm ,tôi nghĩ đến những ngày tôi nằm viện ,lúc nào cũng vắng bóng bạn .Thầy V ?" 1 người thầy tôi rất quý và bạn cũng vậy , đã cùng lớp học thêm đi thăm X.Tôi thấy mình chẳng là gì trong mắt mọi người .Tôi cũng muốn được như X , được thầy V , được bạn đến thăm nhưng .................Nước mắt tôi trào ra khi nào chẳng hay .
    N7U
  9. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bạn ,tôi viết truyện gửi qua mail xem như 1 lời chúc sinh nhật đến bạn .Tôi sợ bạn không nhận được tôi viết thêm câu ?oHappy Birthday 03-12-2001? vào tờ giấy nhỏ nhờ người khác chuyển cho bạn .
    Mùa noel thứ 2 có bạn ,tôi tặng một món quà cho bạn .Bạn có biết tôi lo lắng mấy ngày liền trước đó vì sợ bạn không nhận .M gọi điện giúp tôi bình tĩnh và chúc tôi thành công.Tôi đến trường thật sớm đợi bạn đến .Bạn đến sau tôi không lâu lắm ,bạn thấy chỉ có mình tôi ,bạn vụt xe chạy đi ,tôi biết bạn không dám vào trường vì ngoài bạn và tôi không có ai .Ra về tôi lấy hết can đảm chạy theo bạn vào nhà xe ,tôi gọi bạn ,1 lần ,2 lấn ,bạn không nghe hay giả vờ không nghe ?tôi tiếp tục gọi ,bạn quay lại ?oCó chuyện gì không ?? .Tay run run cầm món quà đưa cho bạn .Bạn cảm ơn ,cầm lấy nó .Bạn về trước tôi .Tôi muốn hét lên sung sướng .Tôi phóng xe như bay về nhà ,gọi điện cho M để báo tin vui ......Mùa noel thật đẹp.
    M khuyên tôi nên nói với bạn lần nữa về tình cảm của mình ,về mong muốn thay đổi mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và bạn .Tôi viết giấy hẹn bạn ở lại đợi tôi khi mọi người ra về hết .Bạn không đọc hay bạn không muốn ở lại ,tôi không rõ .Tôi thấy bạn cùng những bạn khác ra về ,tôi thừa hiểu nếu bạn đã đi ,bạn sẽ không quay lại ,tôi vẫn ngồi đợi mà không biết điều gì khiến tôi ngu ngốc thế .Tôi đợi bạn đến khi sân trường chẳng còn ai !
    Tôi lại hẹn bạn bằng cách gọi điện cho bạn .Bạn từ chối với 1 lý do không ra gì ?oTôi bận đi ăn??????Tôi đã khóc nhiều sao bạn có thể làm thế đối với tôi .Không cách nào khác hơn để nói với bạn và có được câu trả lời chính xác của bạn .Tôi viết thư ,1 lá thư chưa bao giờ tôi dám viết .Tôi tìm cách đưa cho bạn nhưng lần nào cũng thất bại.Hôm đó bạn về rất sớm ,tôi chạy theo bạn thật nhanh ,với đôi chân không ,tôi gọi bạn nhưng bạn không nghe .Tôi khều bạn .Bạn quay lại ?oCái gì?.Mọi thứ diễn ra nhanh chóng .Bạn đã cầm bức thư của tôi .Cứ thế tôi chạy như bay lên lớp ,khi nhìn xuống ,tôi thấy ánh mắt bạn đang nhìn tôi chăm chăm!Không đủ can đảm tiếp tục đứng đó ,tôi ngồi thụp xuống ,tim đập thình thịch.
    N7U
  10. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    C-người bạn thân của bạn sang Aus ,tiệc chia tay tôi đã không đến đúng giờ .Tôi nhớ mình đã diện rất ?ođẹp? (ít ra thì đẹp đối với chính tôi).Bước vào phòng tiệc,cả bàn vỗ tay ,tôi không ngờ các bạn thích sự có mặt của tôi .Tôi chưa kịp nhìn thấy bạn . Đến khi nhìn bạn ,tôi thấy bạn nhìn tôi dường như bạn nhìn như vậy đã lâu rồi .Mất 1 hồi bạn mới nhận thấy ánh mắt tôi ,bạn quay chỗ khác .Bạn về trước mọi người ,có phải vì bạn cảm thấy khó chịu khi tôi uống bia .Bạn về ,tôi càng uống nhiều hơn ,nhưng không đủ làm tôi say đâu,không đủ làm tôi quên bạn đâu.
    Tôi nhạy cảm quá để hiểu lầm bạn phải không ?Sao bạn không nói thẳng với tôi .Bạn thay đổi tôi ,bạn kiềm chế những tật xấu của tôi ,bạn ngăn tôi buông thả mình ,tôi thấy rõ tôi đã tốt hơn lúc trước nhiều.
    Bạn có còn nhớ những cái mail tôi gửi cho bạn ?Lúc đó bạn biết tôi cần bạn thế nào không ?Nhiều vấn đề tôi không thể giải quyết được ,tôi cần có bạn bên cạnh chỉ để tôi cảm nhận được tôi còn có bạn ,tôi phải cố gắng vì bạn !
    Nhưng.......................................
    Cho đến bây giờ ,tôi vẫn nghĩ đến bạn ,vẫn nhớ khoảng thời gian có tôi và bạn ........Và tình cảm của tôi đối với bạn không thay đổi .Tôi chỉ biết lấy ánh mắt bạn để an ủi mình , để tạo sự cân bằng cuộc sống .Nhiều lần tôi hoàn toàn suy sụp vì bạn .Tôi không chịu đựng được sự im lặng khác thường của bạn.Bạn xé tan tôi thành trăm mảnh ,bạn làm tôi đau lắm , đau lắm , đau đến không thể gượng dậy được khi gặp bất cứ chuyện không may nào khác .Tôi đau cả trong giấc mơ .Tôi viết mail như 1 lời chia tay , để ngăn tôi đừng tiếp tục nghĩ về bạn .Nhưng tôi không làm được ,tôi khóc ,thật nhiều ,nhiều lắm ,tôi không bình thừơng được ,tôi cố tỏ vẻ mạnh mẽ ,tôi càng mệt mỏi .
    Sau hôm tôi gửi mail cho bạn,M nói với tôi M đã nghe bạn hát ?oTôi ơi đừng tuyệt vọng ,vì em cũng là tôi và tôi cũng là em .....? ,M đã nói với bạn ?oPhải vậy không ,tôi hát cho người ta nghe à nha?.Bạn không dám nhìn M ?oỪ cứ vậy đi?,M hỏi bạn lần nữa ?oThật đó tôi hát cho người ta nghe à nha?,bạn không thay đổi ?oỪ cứ vậy đi?.Bạn có biết M đang nói về tôi không sao bạn lại trả lời như thế .Nhưng tôi không dám tin lời khẳng định của M ?oM không tin H không có gì với U? .Tôi sợ mình ảo tưởng .Tôi đã không dám tin...
    Giờ phút này ,tôi vẫn chưa tìm được con người của tôi ngày trước ,chưa tìm được bình yên trong cuộc sống .Tôi vẫn rơi nước mắt những đêm nghĩ về bạn ....
    Tôi ghét mình quan tâm đến bạn hơn cả quan tâm chính bản thân tôi .Tôi ghét tôi đã để hình ảnh bạn chi phối mọi thứ xung quanh tôi ,trong tôi,thay đổi tôi.Tôi ghét tôi đã để bạn làm tôi cạn khô nước mắt ,không còn cảm xúc ,không khóc được nữa.Tôi không thể làm gì để vứt bạn ra khỏi đầu tôi .Tôi không thể làm gì hơn nữa ngoài việc ghét chính mình vì tôi không thể ghét bạn !!..........
    N7U

Chia sẻ trang này