1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeu H ,Uyen da quen moi niem kieu hanh cua minh ,Uyen da cho doi 3 nam de duoc cai gi ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhauyen, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Toi da doi ,de cuôi cung ,ban tra loi "ban U quên ban H di" !Toi len net chi mong duoc thay nick cua ban tren friendlist sa'ng lên ,vay ma gio day ,toi da ignore vi toi so ,nhin thay ban ,toi lai khoc ,khoc nhu chua bao gio khoc truoc day !
    Ban co biet nhung dieu do ?
    Ban van la nguoi toi yeu .
    N7U
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá,đọc mãi chưa xong trang 1 đã sắp muốn xỉu rồi
    híc hí c
    hihi
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    save vào đã,lúc khác đọc tiếp nhé
    hihi
  4. spiritualism

    spiritualism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ui đây là lời thổn thức của 1 cô gái ư, lụt cả trang web này rùi.
    Chẳng việc quái gì mà phải khóc lóc tui biết con gái hay khóc lóc vương vấn lắm nhưng mà thế này thì quá lắm rồi .Tui cũng bị nhiều lần rồi và lần gần nhất lại sâu sắc nhất đau khổ nhất .
    Tui yêu đơn phương đã thổ lộ và bị từ chối (không rõ có phải do đến muộn hoặc chưa đến thời cơ) đã 3 năm mong chờ 1 lá thư hoặc 1 cú điện vì tui biết tui đáng được nhận. Nhưng tui không ghét bỏ và nếu sau này gặp lại nếu người ấy còn biết có tui tui vẫn muốn trở lại người trồng cây si.
    Nếu Uyên biết chắc thằng đó không yêu bạn nữa thì hãy quên hẵn đi mãi mãi để sau này không nối tiếc.
    Mọi người muốn được như Bill Gates nhưng chưa được nên họ hâm mộ Bill Gates
  5. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Uyen ơi!!!!!!
    Đọc hết những dòng thư của bạn ma` mình đã khóc ngay hàng net đấy.Mặc kệ cho ai nói con gái hay khóc lóc sụt sùi,tui vẫn rất cảm thông với bạn,cảm thông sâu sắc vì tui đã từng ở trong trường hợp giống của uyên.....Mình cũng đã từng có những phút giây và tâm trạng y hệt như bạn vậy.......Đến bây giờ vẫn chưa nguôi...
    Chỉ vì mến người ấy ma` mình cũng đã làm đủ mọi việc trong niềm hân hoan hi vong được đáp lại những cố gắng đó.Và cậu ấy cũng đã cho mình những tia hi vọng giống hệt như bạn.......Nhưng rồi lại làm cho mình thất vọng bởi sự lảng tránh của cậu ấy,mặc dù mình biết là cậu ấy vẫn quan tâm đến mình theo mọt cách đặc biệt rieng của cậu ấy....Đến bây giờ mình vẫn chưa quên được T ,mặc dù nhiều khi đã tưởng như tình cảm của mình đã phôi pha nhiều lắm rồi....Tui hận T sao ko nói thẳng cho tui biết đối với T,tui là gì mà lại cứ lửng lơ như vậy,tôi hận T lắm......Hận mãi đến bây giờ ..T biết không?
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Dài thật, chưa đủ kiên nhân để đọc toàn bộ nhưng phần nào heo con cũng có thể hiểu được. Heo con là con gái, cũng hay khóc nhưng mà vì lí do gì đó rất chuối, còn những điều cần rơi nước mắt thì lại không thể nức nở nổi và nhất là rơi nước mắt vì 1 thằng con trai thì càng không bao giờ, ngốc, lại còn dở dở ương ương thế nữa thì đại ngốc, mà tại sao cứ phải nói ra làm gì cơ chứ, cứ để bình thường không được hay sao. Trời ạ, heo con thì ko có khiếu an ủi người khác đâu, mà nhất là thế này thì càng không có lí do để an ủi, chỉ thấy bạn ngốc quá thôi. Khóc làm gì chứ, đi măm măm đi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    J'sais pas comment faire!
    Peut-être un jour ,je t'oublierai !
    crazyuyen
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi ,bạn Uyên thân mến theo tớ chả có gì phải buồn nhìu quá .Thằng ku gì mà bạn iêu chả phải ngon nhất trần gian .Ku đó chỉ giải được mấy bài toán củ chuối thôi ,tui có thằng bạn hai lần đoạt huy chương toán quốc tế đang học tại Bách khoa Paris ,đẹp trai số 1 lại hiền lành tốt bụng .Muốn không tui giới thiệu cho á .Tha hồ mà yêu nhé ,hết khóc tỉ tê
    Cuộc đời là một chuỗi những sự nhố nhăng ,yêu kiểu học trò là củ chuối ,vài năm nữa bạn sẽ thấy nó rất trẻ con ,hay tin tôi đi
    Còn iêu đơn phương ,hmm ,công nhận khổ thật ,chuyện của bạn còn thua tui nhìu .Nhưng thôi ,thế gian thiếu gì ,cái chính là mình thôi , cứ tin đi ,có khi cả đống hoàng tử kéo tới tán tỉnh bạn cũng không biết chừng ý chứ

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm tui cũng có yêu một cô đơn phương ,tán mãi nó chả đổ ,à wên ,đổ về phía thằng khác .Hê hê ,đành phải AQ chút vậy ,em không yêu anh thì kệ bu nhà em nhá ,anh phong độ ,sau này anh sợ em chẳng đủ tư cách mà xách dép cho em yêu của anh . Bye bye bye ,yêu với đương vớ vẩn ,anh là anh cóc thèm nhá ,đúng là cái đồ củ chuối
    Thế ,AQ nhiều khi cũng cần thiết

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, sao co nguoi giau tinh cam the!
    The sao cac ban khong nghi la cp khi ban se khoc vi mot chang khac a? Luc day thi co khi ban cung nghi la ban yeu nhu chua yeu lan nao mat thoi

Chia sẻ trang này