1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeu H ,Uyen da quen moi niem kieu hanh cua minh ,Uyen da cho doi 3 nam de duoc cai gi ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhauyen, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động , đọc thì rất cảm động nhưng thật sự em khuyên nhauyen là đừng cố níu kéo cái gì cả , hãy để nó đc tự nhiên , mình yêu ngưòi ta thì mình cứ yêu , còn ngừoi ta ko coi mình là gì thì mặc kệ . chỉ cần làm đúng với những điều mà mình suy nghĩ thôi , chẳng cần biết đến ai nữa. Mà việc gì phải quên chứ nhỉ , cứ nhớ cứ yêu dù ko đc đáp lại , chỉ cần sống thật với tình cảm của mình mà thôi . Đừng trốn tránh , chỉ cần ko lộ liễu thể hiện tình cảm của mình thôi . Vẫn có thể làm bạn đc mà , ko cần phải trốn tránh , bạn phải trực tiếp đối diện , đừng trốn tránh nhé . Chúc bạn vui vẻ !
    mèo con nghịch ngợm
  2. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To:hseu
    Tui khoc là vì chuyện của bạn Uyên giống chuyện của tui đấy chứ,có phải khóc vì người bạn trai đó đâu?
    To:heo_con_xinh
    Tui cũng giống bạn ,chỉ khóc khi nào xem phim tình cảm Hàn Quốc thôi......chứ còn chuyện đáng khóc thì .....never nhé.Mà dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều....Tui đi ăn đây........đói quá ha`....
    Ăn để mà có sức chiến đấu với đời chứ nhỉ?Đi thôi bà con ơi!!!!!!!
  3. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi ra phi truong ,tôi da goi dien cho ban nhung roi chang the nao tôi câm noi dien thoai trong vòng 2 phut ......Tôi len may bay ma cu tuong mât di trai tim minh !
    Da bao lau roi ban nhi ,tôi không nhìn thây mat ban ??
    Tôi nhìn thây nguoi ta kiss nhau o khap noi ,ban thân tôi cung kiss biêt bao nhiêu nguoi ,nghi lai ,chua bao gio tôi nam tay ban ......?!Tham chi dung vao nguoi ban ,tôi cung không dam!!
    Paris co rât nhiêu thu de xem nhung tôi suot ngay chi ngoi truoc cai ordinateur ,chi de biêt ban dang online hay offline !
    Thay vì nhan loi to tình cua nhung chang trai Phap lang man ,dep trai ,thi tôi cu khang khang giu bên minh nu cuoi cua ban ,cu doi dên mot ngay ban se noi "je t'aime" voi tôi mà chang biet ngày do' co dê'n hay khong ?
    Tu me manques terriblement !
    crazyuyen
  4. co_nuong_hac_am

    co_nuong_hac_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã gọi điện đến nhà bạn trai đó,với một giọng nói miền nam lạ hoắc mà tôi bắt chiếc được .Và tôi đã hân hoan hồi hộp đón chờ câu alo của bạn ấy.Và bạn ấy làm bạn với tui ,với một con bé miền nam nào đó như bạn ấy nghĩ,,,
    Rồi đến sinh nhật của tôi.
    Tôi không sao ngăn nổi ý nghĩ mời bạn ấy đến dự,dù biết đó là một ý nghĩ điên rồ.
    Tôi nói mong ước đó cho L-người bạn gái thân nhất của mình.Và L đã giúp tôi mời T như một món quà sn có ý nghĩa nhất.
    Tôi không dám mơ rằng T sẽ nhận lời ,vì nói thật là cách nói chuyện qua Đt của tôi chuối lắm,tôi ko dám nghĩ rằng T sẽ đi.
    Và rồi T đến,bước vào nhà tôi sau 1 tiếng đồng hồ đứng dưới cầu thang "trấn tĩnh" vì bất ngờ quá.Theo như L kể thì hôm đó T đã tự tay chọn cho tôi bó hoa Ly rất đẹp mà cậu ấy đã phải lượn qua bao nhiêu hàng mới vừa ý .Tôi biết T sẽ giận tôi lắm,nhưng mà thật sự tôi rất muốn làm bạn lại với T mà.
    Sau đó T vẫn làm bạn với tôi,mặc dù có vẻ ko nhiệt tình cho lắm.Tôi nhận thấy điều đó nhưng vẫn cố gắng bình thường hoá quan hệ.bạn bè.......
    Rồi ngay sau hôm sn T một tuần tôi gọi điện đến "chia tay" với T.Tôi ko thể chịu đựng hơn nữa sự thờ ơ của cậu ấy.T hỏi lí do,tôi chỉ nói là vì "tớ không phải là đối tượng làm bạn của cậu,thế thôi".T vẫn có ý níu kéo nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là điều mà bất kì ai cũng sẽ làm thôi.Tôi ko muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa..........

Chia sẻ trang này