1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hai người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mysugar, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysugar

    mysugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu hai người

    Tôi tự hỏi mỗi người cùng một lúc có thể yêu được bao nhiêu người? ( Một tình yêu nghiêm túc giữa nam và nữ). Đã từng có lúc tôi nhạo báng tất cả những kẻ đang học Đại học mà yêu. Bây giờ đến chính tôi lại là người nhạo báng mình mỗi tối. Tôi yêu, yêu tận 2 người. Một trầm ít nói, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Nhưng tôi muốn ở anh cái gì đó mãnh liệt hơn là những câu hỏi quan tâm mà dường như ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Một nói nhiều, nhiệt tình và luôn khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Từ ngày đi học xa, nhớ nhà, có những lúc tủi thân, tôi tìm được trong cả hai người ấy nơi để có thể ẩn nấp, để có thể khóc ngon lành, kiểm tìm lại sự tự tin ngày mai lên giảng đường tiếp tục chiến đấu. Có những lúc tự thấy hối hận, offline hơn một ngày để tự hiểu bản thân, để tự tìm cho mình một lối thoát. Khi online, 2 bức thư đến cùng một lúc: Lyon nhớ Daejeon, Hà Nội thương bạn nhiều. Lại cảm thấy tội lỗi như chính mình là kẻ phản bội một ai đó. Mẹ nói: Con à, có lẽ con chưa thực sự tìm được người con mến thực sự đâu. Tôi không rõ, chỉ đang lẩn trốn cả hai, rồi lại vẫn cố ngồi chờ đợi những tin nhắn đến từ hai phương. Là người luôn nghiêm túc trong học tập và các môi quan hệ, vậy mà tôi đang sống đau khổ chỉ vì TÔI YÊU HAI NGƯỜI...
  2. Nice_to_meet_you

    Nice_to_meet_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều ngưởì rơi vào trường hợp như bạn rồi. Hãy để thời gian trả lời cho tất cả. Rồi bạn sẽ tìm được người mà bạn yêu thương thật sự
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lúc này theo mình nghĩ bạn nên giữ mối quan hệ bạn bè với cả hai người bạn đó,nếu như bạn phân vân chưa biết chọn ai. Đúng vậy , hãy để thời gian quyết định, và hãy đi theo sự mách bảo của trái tim, mình tin là bạn sẽ chọn được một nửa thực sự của mình . Chúc bạn hạnh phúc!
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa yêu thật cả 2 người đâu , thật đấy !
    Yên tâm rồi bạn sẽ chọn được 1trong 2 người đó , hoặc là 1 người không phải là 2 người đó .Chỉ có điều đừng duy trì tình trạng này nữa , hãy trở về tình bạn đi , ko bạn sẽ mất nhiều đó
  5. inao13

    inao13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có cảm giác như bạn yêu người trầm ít nói hơn. Tớ thấy khi yêu ai đó thì mình nghĩ đến người đó nhiều hơn những người còn lại. Hay là bạn làm một quyển sổ, khi nào nhớ đến ai thì bạn tick cho người đó một vết cross, nhớ cả hai hoặc không nhớ ai thì không tick.. thống kế dần dần chắc bạn sẽ tìm ra ai là người bạn yêu thật sự. (Nhớ phải tick một cách chăm chỉ và nghiêm túc thì mới đúng được đấy)
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    nói cậu có tin ko?giờ tôi còn đang "yêu" đến 4 người đấy,ai gọi điện hẹn đi chơi trước thì đi,chẳng hiểu vì sao nữa,tôi đang thử cái cảm giác tôi sẽ yêu được bao nhiêu người,đã từ lâu tôi bị mất đi cái cảm giác yêu,vì thế mọi người đến với tôi,tôi có cái cảm giác nó cứ nhạt nhạt thế nào ý,yêu cũng được mà không cũng được,thèm được một tình yêu trọn vẹn với duy nhất một người lắm,nhưng chẳng biết sao nữa,hay có lẽ do mình chưa biết yêu,thế cho nên giờ cuộc sống nó cứ diễn ra theo như thế.
  7. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, trường hợp của thực tế có nhiều lắm đấy , nên bạn ko fải ngại, nhưng có một điều là bạn đừng nói cho cả hai người biết là bạn yêu họ nhé. Bây giờ bạn cứ coi họ là bạn đi đã , và hãy cho mình thời gian để nghiệm lại khi ko gặp họ mình nhớ ai nhiều hơn và cần ai hơn , trong hai người ai quan tâm bạn hơn và tình cảm của ai dành cho bạn hơn thì lúc đó bạn sẽ tìm ra được người mà bạn yêu thật sự. Yêu thật sự là chỉ yêu có một thôi bạn ạ.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bạn chưa yêu, bạn chỉ đang yêu chính bạn và cần 2 người đó cho nhu cầu của mình. Thế thôi. Tình trạng này rồi sẽ phải có lúc kết thúc và khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là cả 2 người đó sẽ bye bye bạn. Cũng không sao, rồi bạn sẽ tìm được người của mình
  9. hoacomay2003

    hoacomay2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn a
    Tôi không hiểu sao khi đc chuyện của bạn tôi lai liên tưởng đến mình . Câu chuyện của tôi không hẳn la giống bạn nhưng trên thực tế thì nó cũng giống giống nhau . Tôi có người yêu hơn 2 năm nay anh ấy rất yêu tôi, tôi nghĩ rằng tôi cũng yêu anh ấy vì những khi xa nhau tôi đã khóc vì nhớ anh ấy . Nhưng khi co người con trai khac xuất hiện và nói yêu tôi thạt lòng và tôi cũng cảm thấy như vậy thì tình cảm của tôi bắt đầu lung lay tôi cũng không hiểu nổi mình nữa mặc dù rất cảm thấy có lỗi với cả 2 người nhưng tôi vẫn muốn được gặp cả 2 người. Liệu tôi có phải đang yêu cả 2 ngươi không? Tôi luôn cảm thấy có lỗi với người này khi đang ở cạnh người kia? tôi rất khó xử . bạn có như tôi không?
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bạn chẳng yêu ai cả.
    thật đấy.
    bạn chỉ yêu bạn thôi.

Chia sẻ trang này