1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay bỏ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimbimbim, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay bỏ???

    Tôi đang yêu và rất yêu một người. Trước khi đến với tôi người yêu không còn trong trắng. Người ta đã yêu 3 người trước khi đến với tôi. Tôi đã cố gắng bỏ qua, chấp nhận. Nhưng cô í thật không biết điều. Thằng người yêu đầu tiên của cô í đã vào miền Nam nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn liên lạc(gọi điện hỏi thăm linh tinh). Tôi rất khó chịu. Thằng người yêu thứ 2 là bạn học đại học. Họ chơi với nhau thành một hội và thỉnh thoảng lại tụ tập đi chơi với nhau. Tên này cô ta gặp thường xuyên hơn. Thằng thứ 3 là một thằng gần nhà. Thằng này cũng hay đến chơi, thỉnh thoảng còn muợn xe cô ta để cắm. Những lúc cô ta đùa đùa cợt cợt với thằng thứ 2 và thằng thứ 3 trước mặt tôi, tôi như thằng điên không chịu đựng được. Những hôm mà cái hội đại học của cô ta tu tập(tất nhiên là có mặt thằng thứ 2), thật sự là tôi muốn đi cùng cô ta nhưng lại kô muốn fải nhìn mặt cái thằng đó. Mà hội đó chơi thân với nhau nên chắc cũng biết tỏng về nhau. Bản thân tôi cũng ko fải là ngưòi quá lạc hậu nên dù người yêu tôi ko còn trong trắng trước khi đến với tôi nhưng khi tôi thấy cô ta liên lạc, gặp gỡ với những thằng đó là tôi ko thể chịu đựng được. Bình thường thì tôi rất yêu cô ấy.
    Mọi người bảo tôi fải làm sao đây khi mà bọn tôi đang định đi đến hôn nhân nhưng tôi lại ko chịu đuợc khi cô ta làm như vậy.
    Các bạn nam thử nghĩ xem nếu ở địa vị tôi các bạn có chịu được ko và sẽ làm ntn?
    Các bạn nữ nếu ở địa vị người yêu tôi thì các bạn có làm như vậy kô?
    Giúp tôi với nhé
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng vào mặt em ấy là : TÔI KO THỂ CHỊU ĐƯỢC KHI THẤY CÔ CƯỜI ĐÙA VỚI THẰNG KHÁC TRƯỚC MẶT TÔI .
    Nếu mà cô ấy thay đổi thì tốt , yêu tiếp , còn nếu vẫn thế , thì thôi bỏ .
    Ngu kiến của em chỉ có thế thôi !!!
  3. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có còn ý kiến nào khác ko a?
    Hôm nay cô ta lại đi chơi với cái hội học đại học. Cái hội đó kể cũng lạ. Không thích có người ngoài(tức là người yêu i mà) đi cùng.Cô ta bảo với tôi thế nên hôm nay cô ta có bảo tôi đi tôi k thèm đi. Đã ko mún người lạ đến mà tôi lại trơ mặt ra đến đó có fải là nhục kô? Mà ko đến thì ko bít người ta làm những trò gì. Bởi vì có 1 lần tôi đã chịu nhục đi hát cùng hội đó, tôi thấy bọn đấy cũng có vẻ bệnh tật. Có 2 đứa trong hội, đều có người yêu rồi thế mà ngồi ôm ấp nhau. Mà mấy đứa con gái trong đó còn hút thuốc(Ng yêu tôi ko hút thuốc). Nói chung là tôi không mún cô ta giao du với bọn đó. Nhưng cô ta bảo với tôi là chỉ có mỗi bọn đó là bạn bè, mọi khi anh đi chơi với bạn anh em có cấm đâu. Tôi ko mún cấm đoán ng yêu tôi, rồi trở thành có cái tính gia trưởng. Nhứng tôii ko chịu được.
    Tôi fẩi làm sao đây????
  4. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    dek thèm quan tâm cái trắng gì đó của nó, nhưng mà cái kiểu lăng nhăng thế là dek chấp nhận dc, nếu nó biết điều thì đã biết cư xử cho phải nhẽ, đằng nằy lại còn thế, chứng tỏ nó chả ra gì, nói thẳng vào mặt: TÔI KO PHẢI THẰNG ĐẦN, NẾU YÊU TÔI THÌ YÊU CHO HẲN HOI, KO THÌ PHẮN. hì hì, bác thông cảm, em hơi bức xúc chuyện này
  5. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thanks các bạn. Tức là các bạn nếu ở địa vị tôi các bạn sẽ điên lên như tôi ah?có cách nào giải quyết một cách thoả đáng kô vì tôi biết đang điên thì chẳng thể làm cái gì một cách đúng đắn cả.
  6. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!!!!Mọi người đi ngủ hết rồi ah?
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Điên thật nhg chăng bít làm ji. Cứ xxx chán đi rồi cho nó một đá/
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang thức. Tất nhiên không thể lý giải tình yêu của bạn, cũng k hiểu mức độ. Nhưng, là con gái, bản thân tớ cũng k chấp nhận đc người yêu của bạn. Người như vậy, chơi còn khó chưa nói lấy vợ, nuôi con. Sao mà chơi bời, trơ ra làm vậy?
  9. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu cô ấy. Cô ấy yêu tôi. Nhưng cô ấy cứ làm như vậy đó. Tôi cũng từng trẳi qua nhiều mối tình và tôi cứ nghĩ nếu 1 người con gái như vậy thì sẽ ko còn liên lạc với những người cũ chứ nhỉ. Mà sao ng yêu tôi lại vậy???
    Tôi với cô ấy cãi nhau nhiều lần cũng vì chuyện này.
    Có lần tôi nói thẳng với cô ấy:" Anh biết em đã từng yêu 3 thằng. Vậy thằng nào anh không nên gặp măt?"
    Cô ấy nói là sẽ trả lời tôi. Nhưng rồi trong lúc cãi nhau cô ấy lại chuyển sang chuyện khác. Thế là coi như bỏ qua.
    Tôi thấy lúc đấy tôi thật bỉ ổi khi mà hỏi cô ấy một câu hỏi thô lỗ đến như thế. Tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy vì tôi rất yêu cô ấy. Lúc đấy điên quá nên mới ko làm chủ được bản thân. Hôm đấy cô ta cho thằng thứ 3 mượn xe. Buổi sáng tôi hỏi cô ta thì cô ta bảo là cho đứa hàng xóm mượn. Lúc đấy tôi biết thừa nhưng kệ. Lúc chiều đứa hàng xóm về tôi bảo cô ấy đòi xe. Cô ấy lúc đó vẫn dối tôi, ra chỗ khác gọi điện để đòi xe thằng kia.Tôi lấy đt ra xem thì hoá ra cô ta gọi thằng kia. Nói cô ta một hồi thì cô ta cư chối, xong rồi lại bảo là em ko muốn nói dối anh đâu. Chỉ vì em biết anh kô thích nên em mới làm thế. Mà tôi với thằng kia có thù oán. Thế mà cô ta lại làm thế. Thế có đautôi kô
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Giải tán
    -bác thì ghen như thế.Cứ tiếp tục thì lấy nhau về nó còn làm bác tức chết luôn ấy chứ.
    -Với những người tính đa nghi thì nên tìm 1 người thực sự tin tưởng,như thế đỡ bị lên máu.Đột quỵ thì khổ bác ạ.
    -Em xin lỗi trước nếu ko vừa ý bác,đừng chưởi em tội nghịp

Chia sẻ trang này