1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay bỏ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimbimbim, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là giải tán sao???
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nếu không cần cưới gấp thì cứ chịu đựng tiếp đi bạn ơi...Khi nào chịu dựng không nổi thì tự khắc bạn bỏ, chẳng cần ai phải nhắc nhở, khuyên nhủ gì cả! Chứ nói thật, khoan nói đến chuyện bạn gái của bạn thực tâm làn người tốt hay xấu, thì bạn cũng đâu thể THAY ĐỔI người ta theo ý mình muốn được???
    Vậy là lời khuyên của tôi là: Để thời gian giải quyết vấn đề này!
    Mà kỳ nhỉ, các anh khi yêu thì hay tắm rửa, chải chuốt, các cô thì hay tỏ ra thùy mị, ai cũng giả nai, chứ có hành động kiểu cô bạn gái của bạn đâu?
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục...chịu đựng chứ!
    Nói thật, bạn còn đang yêu thế này thì làm sao bỏ được! Phải đợi khi thấy đau nhiều nhiều thì mới bỏ được chứ! Thôi, đi ngủ đi bạn!
  4. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy yêu 3 người là "phạm tội" hay "phạm thưọng" gì tới bạn mà dùng từ tha thứ, bỏ qua. bản thân bạn cũng yêu nhiều lần rồi cơ mà
    Tóm lại càng đọc lên càng thấy bạn chấp nhặt nhỏ nhen đến mức hơi có...vấn đề. Nói thật chứ sau này cô nào vớ phải bạn thì ũng mệt với cái tính ghen tuông kiểu này.
    Giải pháp : bỏ ( cho người yêu bạn đỡ khổ)
  5. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thì tôi đâu có nói là tôi cao thượng đâu. nhưng chắc cũng ko đến nỗi thuộc dạng chấp nhặt nhỏ nhen đến mức hơi có...vấn đề vì tôi thấy có một số bạn nam cũng có vẻ ko chịu được như tôi. dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. ngày hôm nay tôi quyết định chia tay người đó. có lẽ là để người đó sẽ ko fải đau khổ vì tôi. tôi cũng quá mệt mỏi rồi.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  6. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác gì ở trên nói , hoặc là ông anh đưa hơi ít thông tin hoặc ông anh hơi ...có vấn đề !
    Sao lại quyết định vội vàng thế anh ?
  7. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    em khuyên thật bác, yêu nhau phải thoải mái, dễ chịu khi ở bên nhau, đúng ko ạ? nếu cảm thấy ko thoải mái thì bác có cố níu kéo nó cũng đứt dây. cho nên, nếu bác cảm thấy ko dc nữa thì nên bai bai đi cho nó nhẹ người. lúc trước em nói thế. chứ bản thân em cũng ko thể chấp nhận dc kiểu người yêu thế đâu,. tất nhiên mỗi người một tính, một quan điểm., nhưng quan điểm của em rõ ràng. em ko quan tâm trước em nó đã có ai chưa, nhưng khi đã yêu em rồi, thì nó nên biết cái gì quan trọng, cái gì ko quan trọng, cái gì cần làm và ko nên làm. nếu một người đã như thế thì dù có yêu đến mấy em cũng chia tay. chứ để mãi thế khó chịu, mệt người, xì trét, và ảnh hưởng đến các việc khác. chúc bác có quyết định đúng
  8. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là không hợp, cô người yêu của bác thì quá phóng khoáng nếu không muốn nói là không đứng đắn, bác thì ghen tuông bốc khói, tốt nhất là kết thúc đi, lấy nhau sẽ khổ suốt đời đấy, đừng giận nhé.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ghen nhiệt tình cho em, nếu bạn gái bác ko "ý thức" được thì bác nên kiếm ng khác cho đỡ bị cao huyết áp.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh thành thật khuyên chú nên bỏ em của chú đi. Mặc dù chú ghen thái quá nhưng qua lời chú kể thì em của chú cũng không vừa vì 3 lý do:
    i) Nói dối.
    ii) Không đứng đắn.
    iii) Chơi với bạn như thế nào thì bản thân cũng như vậy, hay cũng muốn trở thành như vậy nhưng chưa có cơ hội hoặc chưa đủ can đảm. Câu này anh đã nghe từ nhỏ nhưng càng đi nhiều anh càng thấy nó đúng: "Hãy chỉ cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào."

Chia sẻ trang này