1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay bỏ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimbimbim, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghuy87

    quanghuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên anh nên nói chuyện riêng với thằng kia, nếu nó không biết điều thì choảng cho nó một trận
  2. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời bác này cậu ạ, thế thì có mà đánh cả ngày à. Theo tớ cậu nên giải tán đi thì hơn. Thật lòng đấy. Cậu có vẻ chân thành mà em kia thì...
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bỏ!
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Là con gái mà cũng ko thể đồng tình với thái độ này được.
    Bỏ thôi.
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bỏ!
    Yêu quái gì cái hạng người không đứng đắn đó
    Nghe kể về bạn của cô ta thì đủ nhận xét rồi, cô ta đâu phải là con nít mà không phân biệt được bạn bè tốt xấu, trừ phi cô ta cũng là người xấu nên mới thế
  6. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ui, dã man, em thấy bác ý đã nhiệt tình lắm rùi mà, lại còn cần nhiệt tình hơn cơ à...thế mới biết lòng nhiệt tình của con người là vô giới hạn hehe---> công nhận chữ ký bác chuẩn
    TO Chủ nhà: Bỏ. Bạn bác phóng khoáng (thấy n` bạn có vẻ chê cô ý hơi quá độ hay sao ý, cũng bt thôi mà hehe) mà bác thì lại hơi bị nhạy cảm (nếu không nói là cũng hơi bị hay ghen hi`hi`) --> bỏ thui
    Được snowycup sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 19/11/2006
  7. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bố trí nghỉ cho đỡ mệt !
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hị hị, thế này bạn ạ, cái vấn đề ở đây là bạn yêu cô ý, và cô ý yêu bạn (cứ cho là giả thiết như vậy là đúng) thì trước hết là yêu nhau phải thẳng thắn và tin nhau, làm được thì yêu, không thì thôi, ghen tuông là cái thứ vớ vẩn và linh tinh nhất làm tổn hại đến không chỉ tình yêu mà còn cả một số thứ quan hệ khác.. lòng tin, và như thế, tình yêu sẽ thật tươi đẹp, khà khà, chứ còn nghi ngờ, rồi khó chịu rồi ghen rồi thế này thế kia thì mệt mỏi lắm, bố trí nghỉ. Còn nếu như bạn yêu cô ý, và cô ý lại chưa yêu bạn, thì tất nhiên rồi, stop thôi..
    Còn nữa, hay là bạn tưởng là bạn yêu cô ý? bạn muốn sở hữu thôi..
    Nói vậy đừng buồn nhé, tớ chỉ góp ý thôi..
    Chúc bạn vui!
  9. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản đồng ý với bác Inv! Tất nhiên không phải cứ nói dối là xấu, nhưng nghe cậu em kể về bạn bè cô bé nhà chú mà chị thấy hãi cả người. Ai biết lúc không có cậu em ở đấy bé nhà chú làm gì! Nam thanh nữ tú bây giờ hiện đại quá!
    Còn về em, chị không nghĩ em quá ích kỷ hay mắc bệnh ghen trầm trọng gì cả. Thậm chí chị thấy em thế là kiềm chế lắm rồi. Bạn em nó yêu em tất nhiên nó cũng cần không khí để thở nhưng là người phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang thì cùng với thời gian ở bên em nó cũng phải dần dần học Tam tòng tứ đức chứ nhỉ!
    Tuy nhiên, còn yêu là còn cố gắng! Em nên nói chuyện tình cảm với nó lần cuối, phân tích mọi bề, bảo nó liệu mà sửa mình theo chính đạo, nếu không thì cậu em đành giũ áo ra đi thôi. Khi nói chuyên, nhớ giữ phong thái tình cảm song kiên quyết để em nhà chú hiểu rằng đây là lần chốt hạ!!
  10. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!!!!!!!! Giờ còn ngồi đây bàn việc bỏ hay ko bỏ :D
    Con kia nó đã bỏ được 3 thằng thì nó tiếc deck gì bác :D .....
    Ngược lại bác đã bỏ được mấy con rồi thì tiếc làm gì con này ........
    Em nghi rằng con nhỏ đó sống theo chủ nghĩa " bầy đàn " , bác đi chơi với bọn nó là "nhầm chuồng " rồi :D ..........
    Thế nhá đừng có suy nghĩ nhiều , vì bản thân nó có suy nghĩ gì đâu ......
    Ai đời chia tay rồi , vẫn mượn xe , ko trả rồi gọi điện cãi nhau chí chóe ..
    ĐÚng là hề
    Hi vọng sau vụ này bác ko mượn xe của nó !

Chia sẻ trang này