1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay bỏ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimbimbim, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu cậu này lắm
    Tớ cũng đã yêu 1 em như thế gần 5 năm đấy .Sau này chia tay tớ mới thấy nhẹ nhàn.kiểu cô nàng này là yêu bản thân nhiều hơn yêu cậu thôi.Cậu kô thích mô típ như tớ thì phắn ngay đi cho khỏi phí time-money mà chẳng đi tới đâu
    Cái này tớ nói vì tớ nhiều hơn vì cậu đấy
  2. nlh_dqh2712

    nlh_dqh2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật chính đâu nhỉ?
    Em thì nghĩ 2 nhân vật này còn lằng nhằng 1 giai đoạn, vì theo lời nam chính là 2 người yêu nhau và anh ta rất yêu nữ chính cơ mà.
    Hic, nói bỏ được là được sao?
    Em nghĩ, bi giờ, nói thẳng với nhau những cái ko chịu được, vì sao ko chịu được. Nói ra thì 2 bên mới có phương án xử lý tiếp!!!
    Yêu nhau thực sự xá gì mấy chuyện nhỏ ta!!!
    Hy vọng kết thúc có hậu!!!
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ca này nặng đây,anh thì ko biết chú nghí sao mà còn dung giăng dung sao với con bé ấy nhỉ?Gái đc coi là già rồi đấy chứ,trẻ con gì nữa mà nhí nhảnh thế ko biết,theo anh thì ý kiến của chú jì đầu trang ấy:Dek thèm quan tâm cái trắng gì đó của nó, nhưng mà cái kiểu lăng nhăng thế là dek chấp nhận dc, nếu nó biết điều thì đã biết cư xử cho phải nhẽ, đằng nằy lại còn thế, chứng tỏ nó chả ra gì, nói thẳng vào mặt: TÔI KO PHẢI THẰNG ĐẦN, NẾU YÊU TÔI THÌ YÊU CHO HẲN HOI, KO THÌ PHẮN.
    Thiết kế nghỉ thôi chú ạ,ko thì lấy phải..hàng về làm vợ bỏ mẹ
  4. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nài Ông đã trải qua vài mối tình rồi sao lại còn hỏi lằng nhằng. Bảo con người yêu ông lượn đi cho nước nó trong. hoặc là Ông đếch ra gì nên cứ phải bám lấy nó, đời thiếu gì gái
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Vấn rất yêu, lí trí nói là muốn bỏ, nhưng con tim vẫn còn thổn thức lắm. Thiết kế sao thì thiết kế, sao cho bạn cảm thấy thanh thản nhất là được. Hay là theo kiểu gì của bạn gì ở trước đó. Để tạo ra động cơ tốt nhất , dứt khoản hẳn mối tình này đi. Hay cố làm sao để một giọt nước tràn đầy ly. Đầu tiên giả vờ như không biết gì, làm cho em tưởng là không có gì, để em tiếp tục bộc lộ bản chất. Bao giờ ko thể chịu nổi nữa thì chia tay. Bao giờ nhớ đến em đó thì nhớ lại những gì đã chịu đựng. ==> Cách đó có được không ?
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bác cứ quẳng cái topic này ra cho cô í đọc. Thẳng thắn với nhau là tốt nhất. Tất nhiên là tôn trọng quyền tự do liên lạc với bạn bè của nó, nhưng nó mà yêu bác thì khi thấy bác phừng phừng lên thế này cũng sẽ phải giảm cái kia xuống thôi. Đâu nỡ đành để người mình yêu phải..... phừng phừng phải không bác, dù rằng mối quan hệ kia có trong sáng đến mấy thì cũng phải dẹp bớt vì bác đi thôi. Còn không á.... tự bác biết.
  8. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  9. daibangdai

    daibangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác bimbim nói có lý.Mất trinh hay không cũng chả quan trọng.Vấn đề là ở em kia.Nó mà cứ linh tinh lang tang, gặp những thằng người yêu cũ thì chịu thế đêk được.Em mà bị như bác thì chắc em cũng điên luôn.Bị như vậy cứ như bị xỏ mũi ấy nhỉ.Mấy thằng kia mà gặp bác nếu mà nó ăn em của bác rồi thì chắc nó cười khẩy đấy.hihi. em nói thật bác đừng có giận.
    Mà công nhận em của bác trơ trẽn thật đấy.Con gái con lứa gì mà lại vậy.Đúng thật là không biết điều.Em khuyên bác nếu em đó vẫn như vậy thì đừng có tiếp tục.Không lại khổ cả đời.
    Để em nói một câu nhé. Nếu em của bác vẫn còn trước khi đến với bác thì chắc cũng chẳng đến nỗi phải ghen thế này đâu đúng không?Đàn ông Việt Nam thằng nào chả vậy?Mồm thì nói không cổ hủ lạc hậu, sẵn sàng bỏ qua nhưng đến lúc mình bị thì mới không chịu nổi.
  10. daibangdai

    daibangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu nhau nữa ko có nghĩa là quân thù quân hằn với nhau vậy. Chuyện người yêu cũ hỏi thăm nhau là quá bình thường.
    .<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:. Thằng người yêu thứ 2 là bạn học đại học. Họ chơi với nhau thành một hội và thỉnh thoảng lại tụ tập đi chơi với nhau. Tên này cô ta gặp thường xuyên hơn. Thằng thứ 3 là một thằng gần nhà. Thằng này cũng hay đến chơi, thỉnh thoảng còn muợn xe cô ta để cắm. Những lúc cô ta đùa đùa cợt cợt với thằng thứ 2 và thằng thứ 3 trước mặt tôi, tôi như thằng điên không chịu đựng được. Những hôm mà cái hội đại học của cô ta tu tập(tất nhiên là có mặt thằng thứ 2), thật sự là tôi muốn đi cùng cô ta nhưng lại kô muốn fải nhìn mặt cái thằng đó. Mà hội đó chơi thân với nhau nên chắc cũng biết tỏng về nhau. Bản thân tôi cũng ko fải là ngưòi quá lạc hậu nên dù người yêu tôi ko còn trong trắng trước khi đến với tôi nhưng khi tôi thấy cô ta liên lạc, gặp gỡ với những thằng đó là tôi ko thể chịu đựng được. Bình thường thì tôi rất yêu cô ấy.
    [/QUOTE]
    Tóm lại càng đọc lên càng thấy bạn chấp nhặt nhỏ nhen đến mức hơi có...vấn đề. Nói thật chứ sau này cô nào vớ phải bạn thì ũng mệt với cái tính ghen tuông kiểu này.
    Giải pháp : bỏ ( cho người yêu bạn đỡ khổ)
    [/QUOTE]
    Bác này cũng hiện đại quá. Mình đang sống trong xã hội nào thể nhỉ?VN cơ mà.Có phải Mỹ đâu.Ai mà làm người yêu bác này thì chắc cũng đến khổ

Chia sẻ trang này