1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay bỏ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bimbimbimbim, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a men đà phật. Tội lỗi tội lỗi
  2. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì em nghĩ cũng dễ giải quyết thôi. Theo suy nghĩ của em cô này khó mà thay đổi được rồi. Ông bà ta ngày xưa có câu thế này " Đàn ông có thể bỏ được thói vũ phu, còn đàn bà đánh chết cái thói lẳng lơ vẫn còn". Nếu anh yêu chị ấy thật lòng thì cần nói chuyện thẳng thắn một lần. Cho chị ấy một thời hạn để suy nghĩ nghiêm túc (chẳng hạn 1 tháng). Anh đừng tìm đừng gặp người ta. Dĩ nhiên làm theo giải pháp này đòi hỏi anh phải kiên nhẫn rất nhiều vì phải tránh gặp mặt người yêu mà (hơi khó khăn nhưng mong anh cố gắng). Sau thời hạn ấy, cả 2 gặp lại nhau để giải quyết. Nếu người ta là người co suy nghĩ và yêu anh thì chị ấy sẽ biết làm thế nào. Còn nếu chẳng may .... thì đành xin lỗi anh là phải yêu cầu anh nên nói lời chia tay vậy. Anh chưa phải là động lực để làm con người này thay đổi rồi. Chị ấy cần một tên lửa Nasa khác thôi! Hy vọng anh sớm vượt qua chuyện này.
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
  4. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Thuz rất nhiều.
  5. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi thêm câu này.
    Ng yêu tớ lúc nói chuyện với mấy thằng kia thì dạ dạ, vâng vâng nghe ngứa tai lắm; còn nói chuyện với em thì nhiều lúc lại uh, hả, gì...
    Như vậy có phải nó không coi em ra gì ko?
    Có lần em bực nên mới hỏi nó. Nó trả lời em là tại anh kém tuổi em nên em quen thế từ đầu(em kém tuổi nó, nó bằng tuổi mấy thằng kia).
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Cậu yên tâm, rồi sẽ tự chán nó thôi, cái việc bỏ nó sẽ xảy ra nhẹ nhàng hơn. Giờ thì cứ ghen, cứ yêu, cứ hết mình đi đã. Vèo một cái, vài tháng sau lôi tô píc lên lại cười một mình ý mà.
  7. babyfatcat2006

    babyfatcat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ko to thai do ngay tu dau. Cha the trach ai duoc
  8. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,cậu này chắc cũng khoảng 8X thôi nên mới thắc mắc mấy cái vớ vẩn đấy ! Vợ anh á , lúc nào yêu thương toàn xưng Ta với Nhà ngươi , giọng rất dậm doạ , nghe còn sướng gấp mấy lần Anh với chả Em
    Còn con nhỏ của cậu rõ ràng như vậy là không được rồi,cậu cũng chỉ là điểm dừng tạm thời trong một chuỗi cuộc tình của nó thôi . Cậu có dám chắc là khi cưới nó về làm vợ nó không đi lại với 3 thằng kia không ? ( Đấy là chưa nói những thằng cậu không biết ) . Do đó nếu cậu tính yêu tử tế để cưới thì nên bỏ em này . Còn nếu yêu để phang thì nên tiếp tục , bỏ phí lắm .
    Có gì hay lên đây kể anh em nghe đỡ buồn .
  9. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là tớ không tỏ thái độ ngay từ đầu?Còn fải làm thế nào mới là tỏ thái độ ngay từ đầu?
  10. bimbimbimbim

    bimbimbimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mà bùn cười lắm. Hôm trước ngồi cùng thằng bạn mình, nghe bọn mình nói chuyện nó tưởng là thằng bạn mình gặp lại người yêu cũ, thế là nó tương ngay 1 câu kiêu như đá đểu:"tưởng thôi rồi là kô được chơi với nhau nữa". Thế có bực ko?

Chia sẻ trang này