1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay chỉ là thích?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongdalat_bmt, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay chỉ là thích?

    ?oTình yêu thì chỉ có một, nhưng những cái na ná tình yêu thì có rất nhiều? - Rắc rối thế thì làm sao mà phân biệt được nhỉ? Hãy nghe xem các bạn trẻ nói về ranh giới giữa tình yêu và tình bạn này là gì nhé?
  2. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chính tui co?n chưa fân định dc nưfa bạn ah` khô? thế đấy. theo tui thi? lúc nho? la? thích khi lớn lên tự fong la? yêu cho nó oai ihii ko biết đúng ko nưfa . nhưng nghe lofm con bạn nó nói thế na?y khi yêu thi? lí trí nó bay đâu mất ma?y ah
    t/y mi ơ? nơi mô ????
  3. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  4. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng biết tình yêu là gì, tại vì từ trước đến giờ thích ai thì cũng chỉ thích vài tháng, sau đó là chán hehe.... chẳng hiểu nữa...
    Vậy thì làm sao gọi là iu được?
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ừ, chả phân biệt nổi. Yêu và thích. Mong manh lắm .
    Nhưng yêu lại khác với thích rất nhiều . 1 mớ bòng bong không bao giờ gỡ nổi.
  6. tanos80

    tanos80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thích thì chúng ta biết thích vì cái gì, thích ở điểm gì, còn yêu thì ko biết là yêu vì cái gì.. :)
  7. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sao rua năm cánh toả năm.
    yêu em từ thủa mẹ mang trong long.
    bao giờ cho sóng bỏ nguồn.
    cù loa bỏ biển anh mới đành bỏ em.
    yêu em cho đến khi con tim anh thôi ngừng đập.
    đến khi loài chim quên lối bay.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ranh gioi chi la 1 nu hon ma thoi
  9. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có khi hôn xong người ta mới biết không phải là yêu
  10. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu nhận ra mình biết yêu, tôi yêu anh bằng một nỗi nhớ, một nỗi nhớ đến da diết cõi lòng mà tôi chưa từng gặp phải bao giờ. Chính từ nỗi nhớ ấy tôi đã khẳng định được lòng mình, rằng tôi đã...yêu. Bạn bè có lần nói với tôi đó là tình yêu mù quáng. Mặc. Tôi cứ yêu anh vì tôi thấy không thể không yêu anh. Vì người ta không thể nhớ một người bạn bằng một nỗi nhớ như thế được. Nỗi nhớ ấy chỉ có thể là của những... đôi tình nhân mà thôi.
    Nếu có ai đó nói với tôi rằng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu được đo bằng nỗi nhớ thì tôi cũng sẽ gật đầu đống ý ngay tắp lự.
    Thích... thì mới chỉ là tình bạn thôi.
    Nhớ... và nhớ bằng một nỗi nhớ day dứt không thể chịu đựng nổi... thì đó là yêu đấy các bạn ạ.
    ...Lúc này đây tôi đang thấy nhớ... như thế! Tội nghiệp cho cái thân tôi quá. Anh ấy đang ở quá xa tôi. Nhưng thôi... có người để mà mong đợi cũng là một niềm hạnh phúc lắm rồi. Có một người bạn đã nói với tôi như thế. Đúng là tôi đang thấy hạnh phúc thật. Có khi còn hạnh phúc hơn cả những đôi uyên ương đang má cận môi kề ấy chứ!

Chia sẻ trang này