1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay chỉ là thích?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongdalat_bmt, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Khi chỉ mới thích thôi thì sẽ băn khoăn: "Thích thôi hay là yêu thật rồi?"
    Còn khi yêu rồi, chẳng còn thời gian và tâm trí để băn khoăn những điều như thế!
    Wái lạ! Suốt thời trai trẻ, chửa bao giờ mình băn khoăn điều này là sao nhỉ?
  2. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mình có thể cảm nhận được những dòng tâm sự của bạn.chắc hẳn bạn là một người đang hạnh phúc nhất đấy.vì nhưng dòng chữ chứa đựng đầy tình cảm và lòng yêu thương đã nói lên điều đó.
    tình yêu là sự vĩnh hằng.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Có câu: " Tình yêu là thứ mà không ai giải thích được, nếu ai giải thích được tình yêu thì cái đó không gọi là tình yêu nữa" vậy nên, nếu bạn biết mình đang " sướng" ai đó vì lí do gì thì đó không phải là yêu....
  4. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    MÌnh muốn mang đến cho ai đó niềm vui hơn cả quyền lợi của mình. Liệu đó phải là yêu ko?
  5. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm thấy mến, nhớ rồi thích một người bạn trai nào đó... Như thế đã phải là yêu chưa nhỉ? Yêu là cảm giác như thế nào?
    Bạn luôn phải chịu cảm giác lúc thất vọng, lúc lại chuyển sang hy vọng chừng nào chưa được nghe lời tỏ tình ?oanh yêu em? của anh ấy.
    Lúc nào bạn cũng muốn nhìn thấy anh ấy.
    Bạn rất thích được gần gũi anh ấy, cầm tay anh ấy, va chạm vào người anh ấy.

    Chưa bao giờ bạn có ý nghĩ: ?oĐã đến lúc bảo anh ấy về để mình được nghỉ ngơi?.
    Có mặt anh ấy bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do, thoải mái như khi chỉ có một mình. Không chút ngượng ngùng, không chút giữ kẽ nào cả.
    Vắng anh ấy bạn thấy buồn, chán. Có anh ấy bạn vui tươi, yêu đời.
    Bạn tin chắc rằng mình có thể tin cậy hoàn toàn vào anh ấy trong những giờ phút khó khăn. Anh ấy sẽ không bỏ chạy, không run sợ, sẽ ghé vai gánh bớt gánh nặng cho bạn, sẽ không lừa gạt và phản bội.
    Bạn tin rằng mình cũng sẽ đối xử với anh ấy y như vậy.
    Bạn không khách quan trong cách nhìn nhận: bất kể anh ấy có vấn đề gì đó không ổn với cuộc sống, với đồng nghiệp, với họ hàng... bạn đều đứng về phía anh ấy, bênh vực anh ấy.
    Vì anh ấy, bạn sẽ sẵn sàng xa cha mẹ mình.
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cái đó người ta không gọi là yêu mà là LÀM TỪ THIỆN, vì chúng ta ai cũng làm điều đó với những người tàn tật, trẻ em lang thang...v...v mà đâu có vì quyền lợi
  7. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    không đâu bạn ơi.bạn nghĩ như thế cũng không hẳn như vậy.trên những lời văn đấy đâu có đề cập đến quyền lợi gì đâu.mà đấy đích thực là những hành động của một người đang yêu.và cách nhận ra rằng đấy đích thực là nình đang yêu đấy bạn.
    tình yêu ai bán mà mua.
    ai cho mà lấy ai thừa mà xin.

Chia sẻ trang này