1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay Chia Tay - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhco73, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay Chia Tay - Help me

    Hiện giờ em đang rất bối rối về chuyện tình cảm của mình, mong các anh chị cho em lời khuyên.
    Em và anh quen nhau đã được 5 năm tuy nhiên 3 năm đầu tiên chúng em chỉ là bạn tốt của nhau có thể tâm sự mọi chuyện (vì thời gian nay em và anh đều có người yêu). Khi em và người yêu cũ chia tay nhau, thời gian này anh đã động viên em rất nhiều. Một thời gian sau anh cũng chia tay người yêu. Trong thời gian nay em và anh đã nói chuyện rất nhiều và chúng em rất hiểu nhau (có thể là em và anh có hoàn cảnh giống nhau là bố mất sớm và nhà chỉ có 2 mẹ con). Rồi anh nói yêu em và em đã đồng ý, thời gian này bọn em đã rất hạnh phúc tuy nhiên trong thời gian nay anh hay nhắn tin với 1 người có lần vô tình em đọc được tin nhắn của cô ấy nhắn cho anh (anh có người yêu rồi sao vẫn nói yêu em anh không thấy có lỗi với người yêu anh à, em cảm thấy thương hại cô ấy. Hai người nhắn tin cho nhau và gọi nhau là vợ chồng). Em đã hỏi anh ấy và anh ấy bảo đấy chỉ là bạn bè bình thường và gọi điện cho cô kia bảo nói chuyện với em tuy nhiên em không nói vì lúc đó em cũng không biết nói gì với cô kia. Vì em biết tất cả thời gian rảnh rỗi của anh đều giành hết cho em nên anh không thể có người khác được. Và lúc anh được đơn vị cử đi học (vì anh là bộ đội). Khi nhập học xong thì tự dưng anh không liên lạc với em nữa còn em nhắn tin cho anh, anh không trả lời nên em cũng không nhắn tin nữa.

    Một tháng sau em không thể chịu được sự im lặng như vậy và gọi điện muốn được gặp để nói chuyện với anh. Gặp nhau anh chỉ bảo là xin lỗi vì anh không vượt qua được (vì trước đó mẹ anh không thích em) Vì đều là con một nên em chấp nhận chia tay với anh để anh được làm tròn chữ hiếu.

    Trong thời gian chia tay một năm em và anh không hề có tin tức của nhau và cũng không liên lạc với nhau. Khi còn mấy ngày nữa là tròn một năm chia tay anh gọi điện cho em và mời em đi uống café. Anh đã đưa em đi đến những nơi kỉ niệm của hai đứa và anh nói muốn làm lại từ đầu với em, anh nói lúc đó anh quá trẻ con mà em lại không tin tưởng anh ấy nên anh mới chọn cách ra đi. Vì vẫn còn yêu anh rất nhiều nên em đã đồng ý quay lại và chúng em dự tính là tháng tư năm nay sẽ làm đám cưới tuy nhiên hôm trước mẹ anh đi xem bói thì thầy lại bảo năm nay là năm tuổi của em nên không cưới được, sang năm thì lại kim lâu nên nhanh nhất cũng phải tháng 11 sang năm mới cưới được.

    Tuy nhiên em rất băn khoăn một điều là từ khi yêu nhau đến giờ anh đưa em về ra mắt mẹ anh một lần còn từ khi hai đứa quay lại mặc dù đã bàn đến chuyện cưới xin nhưng anh chưa một lần đưa em về nhà giới thiệu với mẹ anh. Mỗi khi em hỏi mẹ có đồng ý chuyện của 2 đứa không thì anh nói là mẹ đồng ý. Nhưng nếu mẹ anh ấy đồng ý rồi thì tại sao anh ấy lại không muốn đưa em về nhà. Hay là do mẹ anh ấy không đồng ý nên anh mới như vậy. Liệu mẹ anh ấy có đồng ý chuyện của em và anh thật hay không? Thực sự là em thấy rất lo lắng vì 2 năm nữa liệu bọn em có vượt qua được không vì 2 đứa đã chia tay nhau một lần liệu có lần thứ hai?

    Thời gian gần đây em thấy anh cũng hơi khang khác trước kia cuối tuần anh về thường chúng em sẽ đi chơi với nhau vào tối thứ 6 và tối thứ 7 tuy nhiên dạo này anh chỉ dành thời gian cho em vào tối thứ 6 còn thứ 7 và chủ nhật anh thường viện cớ là bận hay phải đưa mẹ đi chỗ nọ chỗ kia. Anh cũng không bao giờ báo với em trước là anh không đến được hoặc anh bận chỉ khi nào em hỏi thì anh mới nói. Hoặc mỗi lần em nhờ anh cái gì đó thì anh thường làm lơ đi nếu em có nói thì anh chỉ nhận lời và làm qua loa cho xong. Anh cũng không quan tâm tới em như dạo trước. Thực sự em cảm thấy rất mệt mỏi và buồn chán. Tuy nhiên em không biết phải làm thế nào.. Anh chị hay cho em lời khuyên giờ em phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Yêu hay chi tay?
  2. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thực sự tôi không muốn làm bạn buồn.
    Chàng trai đã không còn đang yêu bạn.
    Tình cảnh của bạn là hết sức khó khăn.
    Tôi không biết hiện nay con đường nào sẽ tốt hơn cho bạn.
    Chúc bạn sẽ may mắn.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái phải làm thế nào đâu quan trọng bằng gái đang muốn làm thế nào.
    Thế gái đang muốn làm thế nào?
  4. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Gái phải làm thế nào đâu quan trọng bằng gái đang muốn làm thế nào.
    Thế gái đang muốn làm thế nào?
    Vì vẫn còn iu nên thực sự em không muốn chia tay.
    Nhưng nếu cứ để tình trạng này thì rất mệt mỏi.
    Nếu tiếp tục thì em phải làm ntn?
    Nếu chia tay thì em làm ntn sao cho sự ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. ?
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    trai này không rõ ràng vấn đề nhỉ,
    chủ top có cách nào dò hỏi thêm thông tin hoàn cảnh hiện nay ntn??
    tôi nghĩ là tình cảnh này có khi phải chia tay thôi , nếu không đủ dũng cảm để gặp mặt nói chuyên thẳng thắn thì chủ top chia tay qua sms hay chat cũng được.
    chia tay lần đầu vì quá trẻ, lần 2 cũng thế
  6. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ tốt nhất chủ topic cứ nói với ông kia về những băn khoăn của cậu. Dựa trên phản hồi của ông ấy rồi mới kết luận được. Tớ thấy cái ông nào cũng hơi loằng ngoằng, cậu nên dứt điểm càng sớm càng tốt. Được thì cưới, không thì quit luôn. Chúc cậu hạnh phúc!
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thật là may vì còn có vụ kim lâu kia, chứ không bạn cưới anh chàng đó thì mất quá nhiều thứ.
    Xem xét thật kỹ biểu hiện của anh ta. Anh chàng này có thể có tình cảm với bạn, nhưng không quá sâu nặng, lại còn không quyết đoán nữa. Nên dứt một lần rồi thôi. Đau khổ đấy, nhưng sẽ còn đỡ khổ hơn khi cứ mệt mỏi thế này.
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Chỉ một câu thui: nói chuyện với anh ta cho rõ dàng vụ này, ngập nhằng khó chịu lém. Xong rùi thì quyết định ( nhưng mà vụ này .... :(
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lạ nhỉ? Tính chuyện cưới xin rồi mà mới đến nhà zai có 1 lần. Hay là tình yêu thời buổi @ nó như thế nhỉ?!
    Lời khuyên cho chủ Topic: Thứ 7 này không báo trước, chủ động 1 mình đến nhà zai. Đập chết ăn thịt luôn không lằng nhằng.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đúng
    Nhưng chuẩn bị sẵn tinh thần được ăn cả ngã về ko nhá

Chia sẻ trang này