1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay Chia Tay - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhco73, 12/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thì chắc phải đè vật thằng ku kia ra xin ít tinh binh rùi làm quả bomb ném piu một phát vào bà mẹ chồng cho đem đi thử ADN nhảy. Theo tớ thì năm tuổi vẫn cưới được nên thằng kia muốn cưới thì cứ cưới lun đi, để lâu *** trâu hóa bùn. Quan trọng là bạn thấy có sống được với loại bắt cá hai tay như nó không thôi. Xác định trước xem nếu nó ngoại tình thì phải xử như nào
    Còn chia tay một cách nhẹ nhàng thì cứ gọi điện cho nó bất cứ lúc nào bạn cảm thấy nhớ. Làm tất cả mọi thứ mà bạn thấy thích với nó. Nhưng xác định rõ ràng trong đầu là chấm dứt và phải lập kế hoạch chiến zai mới. Nói chung tình cảm càng còn nhiều thì hành động của bạn sẽ càng dạt dào và thằng kia shock thuốc phản ứng lại ngay, lúc ấy thì thấy bộ mặt chán đời của nó ngay, khéo bạn còn khóc vì đã trót ngu yêu một đứa như thế ấy chứ
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xem xét lại thôi, tớ thấy vô lý lắm ấy. Yêu nhau ngần ấy thời gian mà gặp mẹ chồng tương lai được một lần, từ cái hồi chưa chia tay. Giờ sau một thời gian dài mất hút thì quay lại với nhau, vẫn không gặp mẹ chồng mà bà vẫn đi xem tuổi cho, bà mẹ chồng nào phải dễ tính lắm mới vậy.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hay tối thứ 7 bạn gọi đến nhà ông ấy bằng số cố định ấy, nếu ông ấy ở nhà thì 2 đứa buôn, nếu không thì chắc mẹ ông ấy nhấc máy, nếu bà kêu ông ấy không có nhà thì ấy xưng tên, rồi hỏi thăm sức khoẻ bà... đại khái là buôn với bà, thế nào cũng thu thập thêm được chút manh mối gì đấy.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chia tay
    Trong tình yêu, mình ghét nhất cái trò quay đi quay lại. Đã 1 lần tan thì chẳng có lý do gì để gắn lại được.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lạ nhất là bà mẹ chồng lại phán là năm nay anh con trai không làm đám cưới được chứ.
  6. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh chị nhìu nhìu đã đưa ra những lời khuyên cho em.
    Nhưng quả thực là chả tối thứ 7 nào hắn đi chơi cả toàn ở nhà thôi. em cũng đã test bằng cách gọi dt vào số bàn.
    Còn cách tự dưng đến nhà hắn thì em chịu thôi. nó cứ thế nào ấy.
    Theo các anh chị thì em nên nc với hắn luôn hay là đợi cuối tuần hắn về thì gặp nhau nói chuyện.
    Nếu cuối tuần nói chuyện thì từ giờ đến cuối tuần em phải làm gì? Vẫn liên lạc với hắn bình thường hay cắt luôn ạh.
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chuyện của bạn mình cũng thấy oải, yêu nhau mà mệt mỏi buồn chán thì chấm dứt thôi
    Theo mình bạn nên chủ động gặp anh ấy cuối tuần ở ngoài rồi nói rõ ràng mọi chuyện, tình cảm 2 người thế này thì ko nên níu kéo làm gì , chia tay thì cũng đừng buồn,sẽ có 1 người xứng đáng với bạn hơn anh kia .
    Lời khuyên hãy chọn người yêu mình hơn mình yêu họ
    Được fifillehn sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 13/04/2010
  8. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    [r36) Jải tán khẩn trương thôi ! Qua lại hàng ngày , ăn cơm , rồi đi các dịp lễ họ hàng kia mà còn chả đến đâu . Cưới xin j` mà gặp có lần từ thời Napônêong cởi truồng thế thì cưới xin j`. Ko jải tán nhanh có ngày sẽ đau ko khóc đc. áy , qua cái tuổi thanh xuân lấy chồng rồi bị hớ thì đau lắm ậ. Dzai này hoàn toàn ko nghiêm túc 100% , hoặc có lấy thì cũng là vì cấn có vợ ^^
  9. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thực ra từ hồi hắn thay đổi như vậy em cũng xác định tư tưởng là sẽ đường ai nấy đi rồi.
    Nhưng không hiểu sao em lại ko có quyết tâm làm điều đó. Biết là như vậy rồi nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy nuối tiêc một cái gì đó...? Có thể là nó đã quá quen thuộc với mình lên ngại thay đổi và sợ mất mất. Nhưng đành đau một lần rồi thôi còn hơn là đau ẩm ỉ lâu ngày. Chấp nhận chia tay cho lòng thanh thản.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Với cái tâm lý này thì có tiếp tục cũng khổ cho cả 2 thôi

Chia sẻ trang này