1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay Chia Tay - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhco73, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    chủ top thuộc vào loại quá yếu đúôi
    chú giai này nói cưới, xem ra có vẻ cuới cho xong, vì ko còn mối nào khác
    chứ tình cảm e rằng hoặc ko còn hoặc đã quá nhạt
    bà mẹ đã k thích 1 lần, mà lần sau vẫn thích dc, thì ko biết thế nào nhỉ
    phải mẹ mình, đã 1 lần , thì mãi mãi
    vụ này để lâu *** trâu hoá bùn, lằng nhằng lắm
    hãy bât bài thà rằng 1 lần đau của ưng hoàng phúc, nghe và quyết định dứt khoát
    yêu mà cái kiểu vớ vẩn thì yêu làm j, lại còn cưới
    đàn bà cưới 1 lần lỡ dở sau này khó cuới chồng nữa lắm
  2. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chính vì như vậy nên em mới cần các anh chị cho em lời khuyên và đả kích thật nhiều để em có thêm quyết tâm làm chuyện đó.
    Có một điều mà em đang rất băn khoăn đó là hôm tết hắn cũng về nhà em chơi. và gia đình em đều biết chuyện 2 đứa yêu nhau. Bây giờ chia tay thì em phải nói với mẹ thế nào để mẹ đỡ lo lắng cho em đây.? Thực sự em rất sợ mẹ em nghĩ ngợi chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu chia tay có nên tâm sự với mẹ ko?
  3. luckstar1511

    luckstar1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đây ko phải là vấn đề cưới xin hay k gì nữa, quan trọng là tình cảm thôi. Anh ta đã ko còn tình cảm sâu sắc gì với bạn nữa đâu, bạn nên chia tay thì tốt hơn. Đang yêu thôi mà mệt mỏi như này thì sau này bạn có thể chịu đựng được 1 người chồng như vậy ko? Bạn hãy nhớ đằng sau là cả môt quãng đời của bạn, hạnh phúc là do mình tạo ra thôi bạn ah. Bạn hãy hẹn gặp anh ý 1 buổi sớm nhất có thể đi, nói hết tất cả những suy nghĩ của mình ra và xem thái độ của anh ấy ntn? khi đó dù là chia tay hay gì bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, đừng để sự im lặng làm mình thất vọng hay phải suy nghĩ nhiều.
    Mặc dù biết sẽ rất đau khổ nhưng trong cuộc sống sẽ còn nhiều điều tốt đẹp khác đến với bạn thôi. Bạn hãy cứ tâm sự thật với mẹ, mình tin là mẹ bạn sẽ hiểu và tin vào quyết định của bạn, hơn ai hết mẹ bạn là người mong muốn bạn được hạnh phúc nhất. Chúc bạn may mắn và có những quyết định sáng suốt nhất.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ồ....Không. Chính cái tâm lý này đã và sẽ giữ cho mọi cặp vợ chồng tránh được chuyện ly hôn, dù chả ai tránh được chuyện mâu thuẫn cãi cọ trong mấy chục năm cuộc đời.
    P/S(Reply người khác): Ai mà nói: Yêu không đau khổ thì người ấy chưa yêu bao giờ, các xì tin bé bỏng của tớ nhớ điều đó nhé.
    @Chủ Topic: Cứ ngồi ôm computer thì chả hiểu gì đâu. Sau này lấy chồng cũng ôm computer chat chit với mẹ chồng à? PHẢI HÀNH ĐỘNG. Dù thế nào bạn cũng phải đến thăm mẹ của anh kia. Bạn không có thói quen đi thăm hỏi sức khoẻ của những người có liên quan tới cuộc sống của mình à?
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 13/04/2010
  5. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    @Chủ Topic: Cứ ngồi ôm computer thì chả hiểu gì đâu. Sau này lấy chồng cũng ôm computer chat chit với mẹ chồng à? PHẢI HÀNH ĐỘNG. Dù thế nào bạn cũng phải đến thăm mẹ của anh kia. Bạn không có thói quen đi thăm hỏi sức khoẻ của những người có liên quan tới cuộc sống của mình à?
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 13/04/2010
    [/quote]
    Bác mắng em đúng lắm ah.
    Nhưng chả nhẽ hắn không mời mà tự dưng mình mò đến sao?
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bạn này thụ động thế. Yêu nhau đâu cần fải có lý do gì đó thì mới đc gặp nhau. Bạn cứ bất thình lình xuất hiện trc cửa nhà ngta đi, coi như là đến chơi thăm bác, thăm ng/y. Chả ai bảo là bạn trơ trẽn hay có vấn đề gì đâu.
    Có như thế mới tìm hiểu đc vấn đề chứ, chứ cứ ngồi đây mà xin tư vấn thì mùa quýt mới giải quyết xong vấn đề.
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hay thế này đi. Bạn căn xem hôm nào ông ấy chắc chắn không có nhà ấy, rồi bạn gọi điện bàn đến giả vờ tìm ông ấy, thế là mẹ ông ấy sẽ nhấc máy. Bạn giới thiệu tên, dù gì bác cháu cũng từng gặp ... 1lần rồi còn gì, giới thiệu xong là chắc bác biết bạn là ai luôn, thế là buôn luôn, kiểu hỏi thăm sức khoẻ, rồi kêu mấy lần muốn đến thăm bác nhưng anh ấy nói hôm ấy bác phải đi chỗ kia rồi chỗ kìa, thế nào bác ấy chẳng có lời mời bạn đến chơi, thế là thứ 7 chủ nhật gì đó bạn bảo ông ấy để bạn đến thăm mẹ ông ấy nhá. Nói chung vẫn phải được sự đồng ý của ông ấy, chứ họ không đồng ý mà mình tự ý xông đến cũng không phải phép lắm. Rồi xem phản ứng của ông ấy tính tiếp. Đáng ra bạn phải tranh thủ kiếm cớ lôi ông ấy mua đồ tặng bà rồi 2 đứa trịnh trọng về thăm mẹ chồng hôm 8/3 mới phải, giờ hết sạch ngày lễ quan trọng với các mẹ chồng rồi.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế bạn có người bạn gái thân nào không? Tính cách sắc sảo nhưng phải là người tốt bụng 1 chút.
    Nếu không có thì bạn bỏ chút tiền, tìm đến 1 cty thám tử tư.
    Người bạn/ hoặc cty thám tử tư kia sẽ tìm hiểu hộ bạn, giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về mặt thái độ và tình cảm của anh người yêu và bà mẹ đối với chuyện hôn nhân của bạn.
    P/S: Nhờ cty thám tử tư thì nghe hơi kỳ chút. Nhưng ở các nước phát triển, và với tầng lớp trung lưu nhiều tiền ít thời gian thì đó là cách làm chuyên nghiệp nhất. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết luận của họ.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ là ng tốt và tớ lại đang thất nghiệp muốn kiếm tiền ăn quà vặt , bạn chủ thớt có thể pm nếu thấy cần
  10. iluvfly

    iluvfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    t nghĩ ấy nên nói thẳng với anh ấy.Mình đã yêu nhau lại chuẩn bị đi đến đám cưới thì chẳng có j mà ko dám nói cả.Đối diện để hỏi tất cả n~ j mih mún bít cũng như thông qua thái độ ò a ý để xem lại tc của 2 ng.Không nên vì chút bối rối mà làm mất đi tc tốt đẹp đã bn năm vun đắp.NC xong r quyết định cũng chưa muộn mà

Chia sẻ trang này