1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay Chia Tay - Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhco73, 12/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @ Onamiowada: Giờ như vậy còn về nhà hắn gì nữa ah bạn ơi. hắn đã sợ chạy mất tăm rùi còn gì nữa.
    @3776met: trước bọn em cũng đã xa nhau 1 năm rùi, đã có 1 năm để suy nghĩ và giờ quay lại với nhau để rùi như này đây.
    @ grasshoper: Bạn nói đúng mình phải dọn hắn ra khỏi đầu à tim mình chứ.
    @ Scarlet: Tớ đã PM cho ấy nick và số dt.
    @ All: Em cảm ơn mọi người nhiều lắm
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ôi.....Bạn thân mến ơi.
    Không dám nói là tất cả đàn ông, nhưng ít nhất có khoảng 30% đàn ông chỉ vì đang uống dở cốc bia mà cóc thèm trả lời tin nhắn của bạn gái hay của đối tác.
    Nguyên nhân thì hoặc là vì vô tâm, hoặc là vì bất cần trong lúc đang chán đời.
    Cho nên tớ khẳng định: Không thể vì hắn không trả lời điện thoại và nhắn tin mà có thể khẳng định chắc chắn được rằng hắn đã bỏ người chạy lấy của.
  3. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Ôi.....Bạn thân mến ơi.
    Không dám nói là tất cả đàn ông, nhưng ít nhất có khoảng 30% đàn ông chỉ vì đang uống dở cốc bia mà cóc thèm trả lời tin nhắn của bạn gái hay của đối tác.
    Nguyên nhân thì hoặc là vì vô tâm, hoặc là vì bất cần trong lúc đang chán đời.
    Cho nên tớ khẳng định: Không thể vì hắn không trả lời điện thoại và nhắn tin mà có thể khẳng định chắc chắn được rằng hắn đã bỏ người chạy lấy của.
    [/quote]
    Cũng có thể bạn ah. Vì có thể tháng 7 tới hắn ra trường và nguy cơ không được ở lại HN là rất cao.
    Nhưng em cũng chả có hy vọng gì nữa.
  4. anhha272

    anhha272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với bạn blue nhưng bạn chuẩn bị tinh thần nếu bị soôc nhé. hy vọng mọi chuyện tốt đẹp với bạn.
  5. anhha272

    anhha272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với bạn blue nhưng bạn chuẩn bị tinh thần nếu bị soôc nhé. hy vọng mọi chuyện tốt đẹp với bạn.
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em đang yêu phải một ông dở ông dở thằng. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Tổng hợp tất cả những thông tin em đưa, từ việc không coi trọng chuyện kết hôn, không giới thiệu em, không trả lời điện thoại, và thái độ thế kia, thì anh nghĩ đồng chí kia không xứng đáng với tình cảm của em. Cần có một sự tôn trọng cần thiết. Nghĩ xa hơn chút, nếu có nên vợ chồng, mà chồng khinh vợ thế này, thực sự là địa ngục. Giờ có 2 cách
    1. Hẹn gặp anh ấy một hôm nào đó ngồi nói chuyện, em cứ bình thản nhẹ nhàng hỏi han, rồi kể lại cho anh ấy tất cả suy nghĩ của em, các phân tích của em, em trách anh chuyện này chuyện kia v..v.. và hãy cùng đi tới kết luận là anh chả yêu gì em. Ích kỷ không có chỗ đứng trong tình yêu. Bảo anh đừng quấy rầy em nữa. Em sẽ bình thản và nhẹ nhõm như em đã cảm nhận. Rồi sẽ có người đàn ông tốt hơn tìm đến với em.
    2. Im lặng để chuyện này trôi qua.
    Em thấy cách nào tốt hơn cho em thì làm.
    Good luck.

Chia sẻ trang này