đối với giới trẻ ngày nay là khi yêu chỉ biết yêu hết mình, đặc biệt là các bạn nữ, do ảnh hưởng phong cách phương tây mà các bạn có thể cho đi cái quý giá nhất của đời mình, vâng ! Cái tôi nói ở đây là trinh tiết cái đáng giá nhất của người con gái, là sự ngây thơ trong trắng chứ không phải là cái màn sinh học kia. Họ nghĩ sau khi họ trao đi thì họ sẽ được nhận lại, đúng là có thật ! Nhưng chỉ một số ít người phụ nữ thông minh và những người đàn ông có trách nhiệm thôi, đa số ngày nay sau khi có được cái họ cần thì họ cũng chán ngán mà thôi, khi yêu người con gái luôn sống trong mơ mộng, nào là túp liều tranh hai quả tim vàng, nào là yêu nhau yêu đến bạc đầu...thế nên họ thật sự rất nhẹ dạ, chỉ một vài câu nói, một vài hành động ngọt ngào của người yêu mà họ có thể đánh đổi tất cả, có thể nói đến cả danh dự hay mạng sống của bản thân họ thì họ cũng chả cần biết đến, họ chỉ biết miễn sao người yêu vui thì được rồi. Tôi có một số người bạn, lúc đầu cũng yêu rất mãnh liệt, sau một thời gian thì vẫn chia tay, tôi hỏi lý do thì bạn tôi mới trả lời thế này " ảnh nói trước sau gì mà hông cưới, bỉu tao cho ảnh đi khi đó biết đâu chừng có baby thì cưới nhanh hơn !" thì là thế đấy, lúc nào con trai củng mang chuyện cưới sinh ra gạ gẫm, thân là con gái tôi cũng buồn thay cho một số bạn không may yêu nhầm người, nhưng có muốn tránh cũng không được, tôi không cấm đoán các bạn đọc, tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có một số người sau một thời gian dài sống thử vẫn chia tay đấy thôi, ý tôi muốn nói khi bạn quyết định " cho " một ai đó thì bạn hãy suy nghĩ thật kĩ, bạn hãy tìm hiểu rõ và phải xác định người này chính là người có thể chăm lo cho bạn sau này, bạn phải biết hiện nay hằng năm các bạn viện phải tiếp nhận biết bao nhiêu trường hơp trẻ vị thành niên vào phá thai, tôi biết ******** đóng một vai trò củng không nhỏ trong tình yêu, nhưng bạn phải biết làm sao để giữ được người mình yêu bằng trái tim chứ không phải ***, điều quan trọng là bạn phải giữ được giá trị của bản thân, bạn nên hiểu một điều không ai có thể lo cho bạn bằng chính bạn đâu !
Thật là ...giọng điệu trẻ trung, hồn hậu và trong sáng! --- Gộp bài viết: 10/01/2015, Bài cũ từ: 10/01/2015 --- Chỉ đủ kiên nhẫn tô màu đỏ đoạn viết đầu tiên thôi! Nghĩ rằng quý nhất chỉ là cái ấy của ng con gái thì vứt mẹ nó đi dồi!