1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay dê ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whynot65, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là em có tạo điều kiện cho nó dê hay không? Chứ đi cà phê mà em ngồi đối diện với nó, cách nó cả cái bàn thì muốn dê cũng khó
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Uh nhỉ,cái này cũg băn khoăn lắm đây. Nhưng thường mới quen đc 1,2 lần mà đã thế thì ...
    Tuy nhiên cũg cần xét lại mình đã
    Nếu cảm thấy thik thì cứ tiến
    Ko thik thì lùi
    Băn khoăn sao đặng
    Gỉa sử mọi ng bảo đấy chẳng qua là bthường mà e vẫn kinh liệu em có dám tiếp ko ?
    Mà nếu mọi ng bảo đấy là dê đấy, tránh xa đi mà em vẫn thik liệu em có tránh ko ?
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    A đóan em chủ Topic đang tiếc
    @ Blu- Đc như thế thì may quá, đừng em nào làm fiền là mừng lắm rồi, em qua cái tuổi thích động chạm kiểu trẻ con rồi bà chị ạh
  4. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này cũng giống như tớ, mới quen bạn gái mình muốn thử thái độ của cô ấy mình tranh thu những cơ hội có được nắm tay, nắm chân hic (mình quen cô ấy qua mạng và lúc đó là uống cà phê lần đầu tiên hic )
    Thấy cô ấy có vẻ né tránh (mình càng tôn trọng cô ấy hơn ) thế là lần sau mình chủ động giữ khoảng cách (hai người trở nên vui vẻ )
    Tái bút : quán cà phê là do cô ấy chọn đấy nhá ( quán ko sáng ko tối vừa đủ ) hai người ngồi ngang nhau đấy nhé
    Những cô gái như vậy mình rất tôn trọng
  5. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình, nếu yêu nghiêm túc, đàng hoàng, con trai sẽ không sỗ sàng và quá bạo dạn đâu. Người ta sẽ tỏ ra rất tôn trọng bạn gái, sẽ không có hành động thái quá. Trong trường hợp của bạn mới đi cafe với nhau có 2 lần mà có những hành động như thế, đích thực là Dê 100%, bạn nên tránh xa con người này nhé. Chúc bạn vui vẻ.
  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 cầm tay chắc đc rồi em nhỉ, chắc kô bị gọi là Dê chứ
    Anh thích ai thì nhất định đầu tiên fải cầm đc tay đã, rồi tính sau, tất nhiên fải có sự ok của đối tác, nhưng mà nhiều đối tác lần đầu chủ động cầm thì đc gọi là jì
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nói dư lày thì nói làm jề, ví dụ vào quán em nó ngồi trước, giai ngồi sau nó ngồi cạnh chả nhẽ đuổi nó sang bên đối diện, bất nịch sự wá Chỉ nên thể hiện thái độ để chú kia biết là không đồng ý như thế, giai nào mà nhanh quá như chú kia thì té khẩn trương
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em biết có 1 quán cà fê cực kì lịch sự mà lại ngồi gần bên nhau rất thân mật
    cơ hội nắm tay hay nắm chưn chỉ là chuyện nhỏ
    khà khà
    mà bạn chủ topic này hình như là mới yêu thì phải
    nếu không phải mới yêu thì cũng là người ít khi giao thiệp với con trai hoặc được chứng kiến chuyện tình cảm nên mới có cảm giác như vậy
    nói thiệt lần thứ 2 nắm tay là tạm ổn rồi
    mà bạn cũng phải thái độ thế nào nó mới dám nắm chứ
    làm cái mặt lạnh như tiền thì bố bảo nó cũng chả dám động vào
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc một lượt tất cả các bài thấy tủi thân quá - chắc mình thuộc cái dạng bị xã hội lên án.
    Thằng ku kia vẫn còn là lịch sự chán, mình đã từng sau khi đi uống nước buổi đầu tiên về thì chộp lấy con nhà người ta mà kiss như hoả tiễn ka chiu xa. Tất nhiên là địch ngoan cố đánh trả quyết liệt, vùng ra được chạy thoát... Tôi cũng chán nên coi như thôi... nhưng mấy hôm sau địch gọi điện hỏi han trách móc.... vẫn thấy chán.
    Đứa nào mà chẳng dê, thẳng nào con nào mà kêu không thèm thì cứ vả thẳng vào mặt nó, mà nhiều em còn thèm dữ dằn là đằng khác.
    Thông điệp của dê nè : thích thì nhào zdô chơi, không thích thì thôi, thẳng tăng vậy cho nó dễ, còn hơn mấy thằng cứ giả bộ đàng hoàng chân thành, yêu với đương vẽ vời này nọ, nhưng chơi tan nát con nhà người ta ra rồi té.
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nói chuẩn rồi đấy, chị zà Blu vào tham khảo nhá
    Em chủ Topic nói chung là tiếc nên mới đi hỏi, chứ nếu kô té lâu rồi, lăn tăn làm jì
    Em chủ Topic hình như iu lần đầu fải kô em

Chia sẻ trang này