1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay dê ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whynot65, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    người ta yêu thì mới làm thế chứ, em mà kô yêu thì có mời em cũng trả thèm nhá
  2. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    gớm các bác cứ quan trọng hoá vấn đề chứ e nghĩ con trai nắm tay con gái chỉ là 1 cách thử thôi .như e đấy ,đi chơi chùa Hương cùng masy dứa bạn khác lớp nhưng cùng giảng đường trong đó có 1 e hay nhìn e .thế là đến lúc đợi cáp treo đông người e nắm xừ nó tay xem phản ứng thế nào thấy e bé nắm chặt luôn tay mình .sau vụ đấy xong luôn đỡ mất thời gian cưa cẩm ,mệt .
    nói chung là nếu con gái ko thích thì gạt tay ra còn nếu cứ để cho vuốt má với cả nắm tay thì đừng nói là con trai dê nhé
  3. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, có 2 lần cafe mà đụng chạm đủ thứ rồi, thằng này đem ra sử bắn là được rồi, hichic có j từ từgấp quá con gái nghĩ tầm bậy sao? Mà nghĩ đúng nữa thì amen đem đi sử chém đê
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Ôi...hạnh phúc quá các bác ơi...
    Đêm qua...cái đêm tuyệt vời
    Em với nàng đi chơi chán chê,11h đưa nàng về nhà...
    Em thề với các bác là em muốn ôm nàng vào lòng. Nói nhẹ vào tai nàng 1 câu.... mà sao tay chân run rẩy, mặt mũi đờ đẫn
    Hai đứa cứ đứng trước cửa nhà nàng nói chuyện, xung quanh đêm khuya vắng lặng, không một chút ánh sáng
    Cuối cùng, em lấy hết bình tĩnh, hỏi thẳng nàng luôn : anh ôm em nhé
    Cô bé không nói gì,chỉ cười, nhìn thẳng vào mắt em....rồi nhẹ nhàng nép vào ngực em
    Ôi,hạnh phúc quá các bác ơi
    Cái cảm giác thốt ra những lời yêu thương lúc đấy nó mới choáng ngợp làm sao
    Khổ, chả biết post vào đâu,viết tạm vào chỗ này vậy, các bác đừng ném đá em nhé...em đang vui
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Nên tránh. Bạn e nhiều đứa chỉ tán rồi quan hệ, xong là hết. Chuyện thế này e cũng ko lạ gì, 2 lần đầu mà đã làm thế này thì quá rõ ràng rồi.
    Với lại, nếu yêu thật sự họ có cảm giác tôn trọng, tôn thờ, hay gì gì đó, đại khái là ko ai lại làm thế, kể cả thèm lắm (tự hiểu)!
    Nếu e có ý đồ gì, e cũng cầm nắm , vì cơ bản đụng chạm quen rồi thì sẽ ko đề phòng .
  6. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bạn đã phạm phải một điều tối kị : trước khi nắm tay, ôm hôn con gái mà lại phải xin phép ! Vì bạn gặp may nên mới thành công
    Vì sao ? Cũng có thể lúc đó em thích được ôm, nhưng bạn lại xin phép thì nhiều lúc em tụt luôn cả hứng, chả muốn ôm nữa - "con trai mà chả chủ động gì cả"
    Còn muốn làm thế nào để biết em có muốn được mình ôm không hả ? Đơn giản thôi. Không cần nói, không cần xin phép. Mà hãy hành động từ từ, không vồ vập, không làm em bị bất ngờ. Nhìn vào mắt em ấy thật gợi tình, cười thật gợi tình, tiến đến từ từ, vòng 2 tay ra sau lưng và ôm từ từ. Em không có phản ứng gì tức là đèn xanh. Gặp đèn xanh thì đi, gặp đèn đỏ thì dừng. Như thế thì tiến hay thoái đều dễ dàng
  7. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Topic này của em mà :(
  8. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em dê thấy rõ rồi có gì phải hỏi
  9. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    xin giấy phép của Cục Sở Hữu Trí Tuệ chưa.
    Theo quan điểm của mình, dê là 1 khái niệm quá trừu tượng với con ng, có ng đánh giá hành động này là dê, có ng lại cho là bình thg` có ng lại cho là kém. Tất nhiên ta phải đánh giá theo hoàn cảnh cụ thể, tâm lý của 2 phía mới cho kết luận chính xác được. Như đối với mấy con bạn E chơi thân trc đây chúng nó kêu E dê thế mà trong lớp E lấy dây chuyền của bọn nó đeo ở cổ ra nối vào nhau rùi kéo áo lên đo eo bọn nó lại được coi là bình thg nên E cũng ko biết oánh giá cái khái niệm dê của con gái nó như thế nào nữa .
    Theo quan điểm cá nhân, nắm tay gái là 1 hành động tự nhiên nên phải làm sao cho thật tự nhiên ( theo bí kíp được gọi là bài cố ý như vô tình ) , cũng nên đánh giá đối tượng qua bàn tay, nếu tay con trai ko phải làm việc j bao h thì nó ko có vết chai, ngón tay đẹp như tay con gái ( tay E làm nhiều mà vẫn như tay con gái là ngoại lệ nhá các pak ) . ko có mồ hôi tay, ấm áp, thái độ khi cầm tay cũng quan trọng, mắt nhìn thế nào, miệng nói j, .......abc. Nó cũng được một số ng coi là tín hiệu đèn xanh A (E ) ý thích mình tránh chỉ định với cáo già . Với E đơn giản nó chỉ là nắm tay bởi tất cả chỉ là phù du chỉ có thầy u mới là vĩnh cửu

Chia sẻ trang này