1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay đừng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ti9_037, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ti9_037

    ti9_037 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay đừng

    Lúc trước tôi đã từng hứa là mình sẽ coi một người bạn gái là bạn thân! Nhưng từ khi tôi và cô ấy cùng đi thực tập ở Dalat thì... Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu cô ấy mặc dù tôi và cô ấy khá thân nhau! Tôi được biết cô ấy đã có người yêu hiwwnj ở tại Úc, cả năm nay cô và anh ấy không gặp nhau và không ai biết chuyên gì đã xảy ra giữa họ! Một năm qua, tôi và cô áy luôn đi chơi với nhau, học cùng nhau, nhưng không bao giwò tôi hỏi trực tiếp với cô ấy về người kia và cũng như đề cập đến vấn đề... Người ngoài nhìn vào thì họ nói đó là một tình yêu nhưng thật ra thì... Bạn bè thân của tôi cũng như của cô ấy, người thì bảo tôi tấn công, kẻ bảo đừng! Vậy tôi phải làm sao đây??? Có ai có thể giúp tôi một lời khuyên hay không???

    Ti9
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rốt cục bạn có yêu cô ấy không dzậy? Nếu yêu cô ấy thì tiến lên, còn chỉ coi cô ấy là bạn thì tôt nhất là cứ như bây giờ cũng được. Tui cũng có thăng f bạn thân vậy, lúc trước mọi người cũng tưởng 2 đứa yêu nhau nhưng sau hiểu ra thì thôi. còn phục là đằng khác.
    Huyen
  3. ti9_037

    ti9_037 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Huyền nha!! Nhung ma ong troi thiet la rac roi! Toi cung khong biet la minh da yeu hay la khong??? Di choi voi co ay, toi vui va co ay cung rat vui! Nhung khi nghi toi viec minh to tinh voi co ay thi..., toi so mat co ay! Toi so mot khi toi noi dieu do, toi va co ay khong con nhu truoc nua!
    Ti9
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cũng có sao đâu, đi chơi với nhau, tui với thằng bạn tui cũng vui vậy. Tui hỏi một số điều để kiểm tra nhé. Khi ở cạnh cô ấy, bạn có cảm giác gì ngoài niềm vui?Bạn có bao giờ nhớ tới cô ấy khi cô đơn không? Nếu có thì nỗi nhớ ấy như thế nào? Bạn muốn gặp cô ấy ngay lập tức??? Bạn luôn nhớ tới cô ấy mọi lúc mọi nơi??? Hình bóng cô ấy, tiếng nói, nụ cười luôn ở trong đầu bạn chứ???
    Huyen

Chia sẻ trang này