1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay không yêu nữa ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congtoan, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtoan

    congtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không yêu nữa ???

    Nếu bạn rơi vào trường hợp sau đây : ban sẽ xử lý ra sao ?

    Bạn có 1 người bạn trai , 2 người đã quen nhau và yêu nhau rất nhiều .. Một thời gian sau , bạn phát hiện ra rằng anh ta đã từng ngủ chung với 1 cô gái khác <bạn biết người này>.

    Sau đó bạn biết rằng cô ta đã có thai,cô ta nói cái thai đó là của người yêu bạn. Người yêu bạn nói rằng :"cái thai đó chưa chắc là của anh , tại vì người con gái đó đã từng ngủ với nhiều người khác ngoài anh."

    Bạn sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào nếu như bạn là bạn gái của anh ta .... ?

    Tiếp tục quen , dừng lại ko yêu nưã hay còn giải pháp nào khác ...?

    xin mời các bạn Woman and Man đóng góp ý kiến !!!!


    Cám ơn vì đã lắng nghe tâm sự của mình !!!
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cũng tuỳ vào anh ta là loại có "cải tiến" được hay ko. Nếu là trường hợp mình thì mình sẽ tha thứ và gặp cô bé kia để đề nghị đi giải quyết và phân tích cho cô ấy biết điều gì nên hay ko nên với thái độ chân tình nhg thẳng thắn...
    Nếu như bạn gái xác định là cần tha thứ để giữ tình yêu thì ko nên trách móc bạn trai tại thời điểm đó và tương lai.....Nhưng nói thật với bạn là con gái dễ tổn thương và "thù" dai lắm....
    Rồi bạn sẽ còn nghe nhiều ý kiến khác nhau nữa nào là: bỏ cái thằng phản bội đấy đi, rồi chàng trai đó ko xứng đáng, ko biết tôn trọng cái gì đã có, ăn chơi, xa đoạ...rồi tương lai bạn gái có tin tưởng được người như thế không.....
    Nói chung đem ra hỏi dư luận thế nào chẳng fải là một giải pháp hay, các bạn hãy suy nghĩ về mình, về người khác về những gì xảy ra, những gì đã có với nhau để tìm ra hướng giải quyết phù hợp với tính tình, tình cảm của nhau nhất....

    Chúc vui
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 12/06/2003
  3. LaDieuBong

    LaDieuBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Mình không có vấn đề gì đối với việc bạn trai mình đã từng ngủ với người con gái khác. Chuyện cô ấy có thai cũng là ngoài ý muốn. Nhưng câu trả lời của người bạn trai thì cần phải xem lại. Nếu anh đã biết cô ấy cũng ngủ với những người con trai khác ngoài anh, thì tại sao anh vẫn tiếp tục quan hệ với cô ta? Có phải anh cũng lợi dụng sự dễ dãi của cô gái này? Và cho dù cô ấy có thật sự có thai với anh hay không, thái độ ngoảnh mặt làm ngơ của anh hình như cũng hơi bị bất nhẫn. Cho dù cô gái ấy có lẳng lơ hay mặt dày mày dạn thì anh cũng còn cần có tình người trong đó, đặc biệt là trong hoàn cảnh này cô ta rất cần sự động viên, an ủi.
    Mình không đặt câu hỏi về hành động của anh bạn này, vì dù gì cũng là chuyện đã rồi. Nhưng tính cách của anh ta thì phải coi lại

    Vậy mà
    Đêm đêm em vẫn nhắm mắt êm đềm trong chiếc hôn tưởng tượng
    Tình yêu là có thật
    Phải không anh?
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì tôi sẽ dứt khoát chia tay với anh ta mặc dù tôi sẽ rất đau khổ,nhưng dó là giải pháp tốt nhất,con người như anh ta không xứng đáng để tôi yêu,anh ta yêu tôi thế mà lại đi ngủ với người con gái khác mặc dù biết cô ta đã ngủ với nhiều người,khi anh ta nói người con gái ấy còn ngủ với nhiều người khác ngoài anh thì anh ta không còn đủ tư cách để yêu tôi.
    bazen
  5. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là anh ta đã quan hệ với cô gái ấy truớc hay sau khi quen bạn.Nếu đã quen bạn rồi mà anh ta còn tèn tén ten với người khác được thì bạn nên bỏ ngay đi là vừa.Vì anh ta dám làm như thế thì anh ta không yêu bạn rất nhiều như bạn nói đâu.
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của LaDieuBong là nên xem lại tư cách anh ta..
    Thế nhé!
    mimi
  6. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    mimi
  7. cogaidentuhomqua999

    cogaidentuhomqua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chấp nhận được chuyện đó
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...
  8. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là vấn đề khó xử, và cũng thật khó trả lời vì ko ai biết bạn trai của bạn là người như thế nào ,về cả người con gái kia nữa. và nhièu vấn đề khác liên quan đến nó nữa.
    Chuyện này chỉ còn phụ thuộc vào Niềm Tin chắc bạn phải là người hiểu bạn trai mình hơn cả , tình yêu của chính 2 bạn sẽ là câu trả lời , bạn hỏi trái tim mình xem nhé!
    phut boi roi
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai đó không chịu chấp nhận hậu quả của mình thì đó là con người kém cỏi, tôi có thể chấp nhận một người ngủ với người khác vì ai chẳng có lúc bị lôi cuốn nhưng mà phải chấp nhận những gì mà mình đã gây ra chứ
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  10. hlantim

    hlantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của tôi là không.
    Nếu như anh ta quen cô gái đó trước tôi, đã từng quan hệ và có con mà bây giờ nói rằng ::"cái thai đó chưa chắc là của anh , tại vì người con gái đó đã từng ngủ với nhiều người khác ngoài anh." thì qua câu nói đó chứng tỏ anh ta là người lợi dụng và vô trách nhiệm. Không xứng đáng để tôi yêu,
    Nếu như quan hệ trong khi quen với tôi thì anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của tôi. Biết đâu quen với tôi là cũng chỉ muốn lợi dụng và nếu đã có thể bỏ người khác dễ dàng thì cũng sẽ bỏ tôi dễ dàng ..... cho dù có yêu anh ta đến mấy đi nữa tôi cũng sẽ rời xa anh ta.
    Thân
    Love means you never have to say you are sorry !

Chia sẻ trang này