1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay không yêu nữa ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congtoan, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với dt_vinhvn: Trong những truờng hợp này, ai mà biết được . Ai lại đi tìm câu trả lời cụ thể cho những trường hợp chung chung.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  2. Giotnuoccuoicung

    Giotnuoccuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi mà bạn đưa ra chỉ mình bạn mới có thể trả lời được thôi bạn ạ! Tôi chỉ có một vài quan điểm nhỏ để bạn tham khảo thôi.
    Nếu bạn vẫn còn yêu anh ta, xét thấy có thể tha thứ được thì bạn hãy tiếp tục. Thực tế nói là tha thứ nhưng hầu hết mọi người chỉ sống theo kiểu nếu kéo, lúc nào họ cũng dằng vặt nhau, người thì cảm thấy ấm ức và bực tức vì bị phản bội, kẻ thì sống như người có lỗi. Vì vậy nếu bạn quyết định tha thứ cho anh ta thì đồng nghĩa với việc bạn đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa dù cho sau này có xãy ra cãi vã giữa 2 người.
    Còn nếu là tôi, tôi sẽ chấp nhận chia tay với anh ta, một con người sống không nghiêm túc, một người đàn ông có trách nhiệm và đứng đắn thì không bao giờ quan hệ lăng nhăng như thế. "cái thai đó chưa chắc là của anh , tại vì người con gái đó đã từng ngủ với nhiều người khác ngoài anh." nghe những lời lẽ đó tôi thấy giá trị của con người anh ta thật rẻ mat.
    Khi lòng tin đã sụp đổ thì không có gì thay thế được. Tôi từng nói với người yêu mình dù sau này anh ấy có phạm bất kỳ lỗi lầm nào, nặng đến đâu tôi vẫn có thể tha thứ được duy chỉ một điều mà tôi không thể thứ tha đó là làm tổn thương tình cảm của tôi. Không phải vì tôi không còn yêu anh mà vì lòng tôi không thể quên được lỗi lầm đó nên không thể tha thứ, không thể sống dối lòng.
    Chúc bạn sớm có được quyết định đúng!
  3. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    congtoan thân, mình hiểu là bây giờ bạn đang rơi vào một tình huống thật khó xử, nhưng bạn vẫn phải dứt khoát với anh chàng đó thôi, một người như thế không đáng để bạn yêu, chỉ cần nghe anh ta nói về cái thai của người bạn gái cũ của anh ta là đủ để hiểu con người anh ta rồi, một con người tồi tệ và thiếu trách nhiệm, có thể chưa chắc cái thai đó là của anh ta chăng nữa, nhưng anh ta cũng không nên nói những lời cay đắng đó về người con gái mà anh ta đã từng yêu. Bạn thử đặt bạn vào vị trí người con gái đó mà xem, bạn có thể chịu đựng nổi sự vô trách nhiệm của anh ta không. Những điều đó đã là bản tính của anh ta rồi, làm sao bạn có thể biết được sau này anh ta có tái diễn một lần nữa hay không. Hãy cứng rắn lên để có được 1 quyết định sáng suốt nếu bạn không muốn tự làm khổ mình sau này. Vẫn còn những người con trai tốt hơn anh ta để bạn chọn lựa mà. Chúc bạn hạnh phúc.
    Tình yêu đến với những kẻ vẫn hi vọng cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù bị đã phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn.

Chia sẻ trang này