1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay không yêu, sao mà khó quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cabucine, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không yêu, sao mà khó quá.

    Đã 1h30 đêm, trên đường đã không còn bóng người, chỉ có vài chiếc taxi thi thoảng vút qua vội vàng.
    Quán còn lại 3 người, tôi, chủ quán và người phục vụ. Vài lon bia lăn lóc trên bàn, trên màn hình Tuấn Ngọc đang hát bài Rong Rêu. Đêm nay tôi không hát vì tôi chỉ hát khi đã uống say mèm. Đêm nay sao tỉnh táo lạ thường.
    Có một chút bàng hoàng, tôi vừa từ chối tình yêu của em.
    Yêu và không yêu, sự lựa chọn sao mà khó quá.Yêu thì sợ không có kết quả, không yêu thì sợ mất đi cơ hội. Thằng tôi đã từng yêu và được yêu cuồng nhiệt nhưng rồi kết quả là nếu không làm tổn thương người khác thì cũng bị người ta làm cho tổn thương.
    Tìm kiếm tình yêu giống như đi mua một cái áo, nếu lưỡng lự không mua ngay, sẽ bị người khác mua mất, nhưng sợ mua rồi mặc vài hôm lại không vừa.
    Tôi không cầu toàn, lại là gã si tình, vậy mà muốn được trọn lòng yêu thương cũng không được... Anh mãi là chim bói cá, em là bóng trăng ngà....

    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy maimãi thôi u sẽ có lúc phải hối tiếc .Nói nghe thì trẻ con nhưng nếu đã yêu đâu bao giờ cần phải tính toán nhiều như thế bởi ta chỉ có thể cố gắng chứ không bao giờ làm chủ được mọi điều trong tương lai .Ngày mai nếu bạn biết thế nào thì ......
    Have u ever been in love?
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại có một người đánh mất đi tình yêu của mình. Tưởng chỉ có con gái mới dại khờ như vậy, ai dè cả đàn ông con trai cũng như thế....
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  4. littleghost264

    littleghost264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mình thật chưa rõ bạn đã yêu bao nhiêu lần, đã bị tổn thương bao nhiêu lần và đã làm tổn thương bao nhiêu người mà lại nói ra những lời chán chường đến thế ! Không chỉ nghe chán chường đâu mà nó còn có phần hèn nhát nữa đấy.
    Đối với bạn, tình yêu là gì? Tìm kiếm tình yêu mà lại giống như chọn một cái áo ư ? Tình yêu với bạn mà như thế thì đúng như bạn nói đấy, đừng nên yêu làm gì để khỏi tự làm tổn thương mình và làm đau lòng người khác nữa!
    Bạn cũng chẳng nên buồn bã làm gì, bạn từ chối người ta là đúng đấy. Bởi vì bạn đâu có yêu thì nhận lời làm chi cho khổ con nhà người ta hả bạn?Nếu yêu thật thì bạn đã chẳng đắn đo những thứ lìu tìu kia.Chẳng qua bạn cũng là người tử tế, nhận lời thì thấy áy náy, nhưng không nhận lời thì lại tiếc của , thói thường của con người ấy mà
    Hôm nọ, mình đọc được câu này ở trên mạng: Yesterday is the past, it''s history. Tomorrow is the future, it''s a mystery. Today is the present, it''s a gift. Chúng ta ko thể nắm giữ được tương lai và quá khứ nhưng hiện tại thì hoàn toàn có thể. vd như câu chuyện sau của mình: Cả lũ con gái đang ngồi ăn hạt dẻ thì mình đến. Một đứa vốc một nắm giấu kín trong tay hỏi mình có lấy ko?Đương nhiên là mình xoè tay ra đầy hí hửng và rồi nhận về một đống vỏChúng nó cười ầm ĩ hết cả lên. Một đứa khác lại đến, cũng giấu kín trong tay, hỏi mình có lấy nữa không?Bạn sẽ làm gì, theo như lôgic giải quyết vấn đề của bạn thì sau một lần thất bại, bạn thà bỏ qua cơ hội chứ không muốn bị thất bại nữa đúng không?Mình thì không,mình nghĩ nếu không xoè tay ra thì 100% là sẽ không được gì, còn nếu xoè tay ra thì có 50%cũng là ko được gì lại còn bị cười thêm một trận nữa, nhưng lại có tới 50% là sẽ có hạt dẻ nóng để măm măm.Thế là mình lại xoè tay ra. Bạn biết kết quả chứ, mình có hạt dẻ để măm măm suốt cả cái tiết học lạnh ngắt ấy! Bạn thấy sao?Chúc bạn hãy luôn vững tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này và sớm tìm thấy tình yêu thực sự của mình.!
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đừng uống bia,vác chai lúa mới ra mà uống,uống cho hết,uống cho say một lần vào,rồi thì sẽ có câu trả lời đấy.Đừng ngồi một chỗ mà than vãn,hãy thử làm bằng hành động ấy.Con trai mà ngồi một mình gặm nhấm cái nỗi cô đơn và kêu mình nên yêu hay kô yêu chẳng hay ho gì đâu.....uống thật nhiều rượu vào sẽ thấy mình khôn lên một chút đấy.Người ta uống để vui,vui vì bạn chứ đừng bê tha vì Gái,kô đáng đâu......

    brother-of-metal
  6. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko yêu, nhiều lúc chỉ có mỗi một câu nói có, không mà chẳng biết phải làm sao....Biết phải làm sao khi người ta luôn mong muốn có được điều hoàn hảo, có hạnh phúc cho mình, cho cả người yêu mình và mình yêu.Nhiều lúc tự hỏi, mình sẽ sống thế nào nếu ko có tình yêu thương và tình yêu, bạn bè mắng dở hơi khi mình tính chuyện cố gắng đến bao nhiêu , bao nhiêu tuổi sẽ mua được nhà riêng, mua được otô ở một mình cho...sướng, bao nhiêu người nói một câu muôn thủa "thế mày tính ko lấy chồng à, cái đó người yêu mày sẽ lo sau".Lắm lúc chả hiểu yêu để rồi mà làm gì???để có vài phút giây hạnh phúc nhưng nhiều đau khổ????
    Từ chối tình cảm của một người, khó lắm chứ, cứ như mình đã làm đau người khác ấy, nhưng biết làm sao khi mình biết rõ rằng, mình chẳng thể(hay chẳng muốn???) yêu thương người ta trọn vẹn, thế thì thà rằng từ chối lúc đầu.......nhưng khi một mình nghĩ lại những gì mình đã làm, lại chẳng biết đâu là đúng , đâu là sai
    Chỉ có một lần, mình đã ko rõ ràng với bản thân mình, mình thả trôi cảm xúc cho nó muốn ra sao thì ra, và thế là.....mình sai
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Yêu hay ko yêu ư? lý trí ko thể quyết định được...........
    Listen to your heart and proceed with confidence

    Love is all Heart

    The Mirror Has Two Faces.
  8. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  9. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời là cành hoa mà tình yêu là những giọt mật" Vậy mà những giọt mật lại chứa đựng đắng cay nhiều hơn ngọt ngào hay sao. Có vài phút giây hạnh phúc phải trả giá cho đau khổ triền miên, thế thì Venus chẳng nghiệt ngã với con người lắm sao?!
    "Vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già". Chỉ vài cuộc tình qua, ta đành đau xót nhìn từng mảnh tâm hồn già nua rơi rụng theo mùa, theo tháng năm.
    Mỏi mệt rồi, chả còn thiết yêu, không yêu, đúng hay sai, tốt hay xấu chẳng qua là do con người nghĩ vậy, mọi thứ đều có thể khác đi trong cuộc sống này. Ôi, mong thế biết bao. Ước rằng có thể yêu được một người nào đó.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  10. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ước cũng chẳng thể được, ai mà bắt buộc tình cảm của mình được cơ chứ, mà dù có làm được thế thì cũng chẳng thể hạnh phúc, thôi thì cứ để mọi việc diễn ra như những gì nó có, để hạnh phúc sẽ đến, ko nhanh, nhưng sâu đậm
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................

Chia sẻ trang này