1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay không yêu, sao mà khó quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cabucine, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây không phải là tình yêu mà chỉ là 1 cuộc dạo chơi , tìm kiếm 1 sân chơi vừa sức mình thì phải . Đã yêu thì làm gì có chuyện tính toán xem được hơn thiệt mất gì đâu , người ta chỉ biết yêu , chỉ cần bên cạnh người mình yêu , trao tặng cả trái tim mình mà không cần biết xem ty đó có được đáp lại hay không ??? Còn bạn bạn chỉ có tâm trạng của 1 người đang yêu chứ không phải là biết yêu
  2. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà khổ thế , yêu làm quái gì hả em ?
    eros -cupido-amor

  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To Thu_HN : hờ, thế thì cứ cẩn thận tháng sau em nhé !
    Yêu à, cứ theo cái cảm xúc mà trả lời chứ nhỉ? Khó đến mấy cũng sẽ có phần nào đó trong đầu quyết định đc... TY đến mà chẳng ai biết đc, ta đâu có lường trước đc đâu... Hãy suy nghĩ kỹ trc khi quyết định, và khi đã quyết định rồi bạn hãy nghĩ... Trên thế giới này chẳng bao h có ai hoàn hảo, có hay ko là ở chỗ con người có chấp nhận sự ko hoàn hảo của nhau hay ko mà thôi.. Người ta sinh ra couple để làm gì nếu ko để áp dụng cái ''định luật bù trừ'' hả bạn
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 17/03/2004
  4. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng Phù Thủy
    Một phù thủy
    Mở quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây,
    Ai muốn mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong phù thủy ló ra nhìn:
    "Anh muốn gì?"
    "Tôi muốn mua tình yêu,
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng, không bán!"
    K.BAĐJẠO BRADIP(Ấn Độ)
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chỉ được cái nói đúng
  6. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em ở đâu hỡi người con gái ta yêu, cuộc đăng trình còn dài lắm mà ta cần có em. Ta phấn đấu làm gì khi mà mỗi buổi tối đi về cũng chỉ một mình ta - người lữ hành đơn độc.
    Hằng ngày chốn công sở ta tỏ ra cương nghị nên lúc cô đơn, chẳng có chỗ nào trú chân.
    Những cafe một mình, những đêm đối diện với 4 bức tường câm lặng, ôi cái cõi tạm này sao hiu quạnh quá.
    "Trên đời người trổ nhánh hoang vu"...Mọi người bỏ đi đâu hết rồi...
    Than vãn thế để ngày mai. đối diện cuộc chiến với khốc liệt này, sự sống còn sẽ chẳng còn làm ta suy nghĩ được gì nữa. Ôi, đoạn đường chỉ mới bắt đầu sao đã mỏi gối chồn chân.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  7. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tôi tin la u có thể tìm thấy câu trả lời mong muốn sau khi xem phim "Yêu là cưới "

    que l'amour???
  8. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hị hị, nghe chừng như tiếp thị cho phim này đây(em ko nói đùa đâu mà đúng là đùa đấy)
    Yêu và ko yêu, cảm giác khó mà xác định rõ, đôi lúc tưởng mình lãng quên mọi thứ, nhưng bất chợt nghe lòng đang thổn thức nhớ một người, đôi khi tưởng như đang yêu say đắm, bỗng nhận ra rằng trái tim mình trống tênh....
    To poket:ủa, tháng sau có chuyện gì vậy? hihị, ko phải chị định tháng sau mai mối cho bà em một đám chứ???
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  9. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có phải phim Hàn Quốc không ta. Một bộ phim có thể chuyển tải được những gì nhỉ, hay coi xong lại còn rối rắm. Phim Hàn Quốc(xin lỗi các fan) diễn viên đẹp, diễn xuất hay, nhiều nước mắt, nhưng tình tiết đôi khi khiên cưỡng lắm.
    Câu trả lời cho vấn đề này có lẽ nằm ở vận mệnh, ở duyên kì ngộ mà thôi.
    Đôi lúc ngỡ đã yêu em nhưng một ngày nào đó trong lòng là "một vùng vắng im"
    Một ngày qua, ta phát hiện ra trong mắt em là "một bóng tối nhỏ nhoi" thế rồi em rời xa dần lúc nào không hay biết.
    "Mệt quá thân ta này, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi..."

Chia sẻ trang này