1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU HAY KHÔNG YÊU ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kimhuyen, 12/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimhuyen

    kimhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    YÊU HAY KHÔNG YÊU ????

    Ối giời ơi !!!!!!!! Nhưc đầu lắm bà con ạ . Chả là thế này , tui nam nay 17 tuổi , chưa trải qua mối tình nào cả , rât muốn yêu nhưng mọi người thường nói :
    Đời học sinh là cuộc đời khổ ải
    Mối tình đầu là một dải khăn tang
    Vả lại , tui cũng thấy
    ĐÀN ÔNG kho tàng của đểu giả
    trung tâm của sở khanh
    tất nhiên la trong thế giới nay cũng có nhiều người tốt nhưng chẳng may găp kẻ xấu thì biết làm thế nao ?????
    Qua đây , tui muốn mọi người góp ý cho tôi , có nên YÊU HAY KHÔNG YÊU ?????????????
    Mong mọi ngươi giúp cho , các liền anh liền chị , các vị trưởng bối , các lão tướng
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    cứ chơi đi em ạ, em lý thuyết quá, ai mà chả có lúc bắt đầu, bắt đầu sớm còn hơn , chúc em gặp được nhiều người như mong dợi
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ
  3. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không yêu cơ chứ.Bạn không thấy rằng ngày xưa THUÝ KIỀU bị lừa như vậy mà vẫn yêu đó sao?
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế sinh ra có đàn ông và có đàn bà,mục đích để họ làm bạn với nhau ,nếu em nghĩ đàn ông đểu quá không yêu,thì em hãy hỏi thượng đế trước .Ông tạo ra đàn ông làm gì .
    Mà gặp kẻ xấu thì cải tà quy chính hắn chứ sao ?
  5. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em có tâm trạng phân vân, ngờ vực thế cũng phải thôi, tìm được một người cùng "tần số" với mình đâu có dễ... Nhưng cứ để hắn ta xuất hiện rồi thì sẽ biết nên yêu hay không thôi mà! Lúc ấy để xem có ai ... cản được em không!!! Mà cũng cứ để "nó" tự đến thế thôi, có gì mà phải nên với không nên!
    ;D
  6. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    yêu đi để rùi biết thế nào là thất tình , bọn con trai bây giờ sở khanh (90%) lắm đấy
    meo meo
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chả biết các cô quan hệ ở đâu thế nào,không vừa ý vào đây trách mắng bọn anh .
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  8. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    He he, chắc là cá sấu nên mới bị bỏ chứ. Nếu mà vừa tốt vừa hay thì có khối kẻ nhảy vào chung tình ấy chứ. Sở khanh hay không cũng là do các cô không biết tạo sự mới lạ và hay ho của bản thân mình " Tiên trách kỷ hậu mới trách nhân ".
    [side=4]Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh.[/side=4]
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko làm sao mình tự quyết định được? Khi nào con tim mình thúc đẩy nói là " Hãy yêu đi" thì lúc đó hãy yêu nhá!
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này