1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay không yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thuy_Journalist, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuy_Journalist

    Thuy_Journalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không yêu?

    Bạn thân mến,hôm nay tình cờ vào diễn đàn này,tôi rất mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên tốt nhất.Tôi hiện là sinh viên năm thứ nhất,bạn cũng biết đấy,ở tuổi này,những cánh cửa của tình yêu và sự nghiệp đang dần mở ra trước mắt,những thay đổi về tâm lý khiến con người ta muốn yêu và được yêu,tôi hiểu đó là một nhu cầu tự nhiên không thể nào cưỡng nổi,nhưng tôi biết tôi là một người hay suy nghĩ và lo toan.Hiện tại tôi muốn tập trung hết sức vào việc học tập và phát triển sự nghiệp.Nhưng vì tôi là một người luôn cô đơn và buồn chán,những mệt mỏi trong gia đình,những sự không hay cứ liên tiếp xảy ra khiến nhiều khi toi muốn tìm cho mình một tình yêu để có thể từ đó vươn lên,để có thể tựa vào mỗi khi tôi thấy mình không còn đủ sức chịu đựng nữa.....nhưng như tôi đã nói,tôi biết bản thân mình khó có thể tập trung vào làm những việc khác nếu mắc vào chuyện yêu đương.....bởi vậy tôi rất băn khoăn không biết nên phải làm thế nào...,người ta nói khi tình yêu đến thì hãy trân trọng và nắm giữ lấy nó,nếu tôi cứ tiếp tục tự ngăn cấm mình ,tự kiềm chế bản thân như vậy thì có nên hay không......bạn hãy cho tôi một lời khuyên và mách bảo cho tôi biết phải làm thế nao`......
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    CÂU HỎI CỦA BẠN KHÓ TRẢ LỜI THẬT ĐẤY, tuy nhiên trong nhiều trường hợp thì yêu vào là chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc khác, nhưng cũng có trường họp ngoại lệ là yêu vào cảm thấy yêu đời hơn , tiến bộ hơn, nói chung là tích cực hơn, vậy bạn cũng nên thử đi, rồi thời gian xẽ có câu trả lời chính xác nhất cho bạn. chứ bạn cú hỏi thế này thì kô ai có thể trả lời chính xác được đâu.
    CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
  3. toiot

    toiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn không nên quá phân vân về chuyện yêu hay không yêu bởi vì đó chỉ là dự tính của bạn thôi!
    Khi bất chợt bạn gặp một ai đó làm trái tim bạn rung động thì lúc đấy đến bố mẹ bạn khuyên can bạn cũng không nghe chứ đừng nói gì đến bản thân bạn. Còn những mối quan hệ chưa đủ sức mạnh ấy thì bạn cứ vui vẻ bình thường đi ,không nghĩ ngợi xa xôi để đỡ ảnh hưởng đến việc học tập.
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách hơi thô thì người ta gọi trường hợp này là ... ĐỘI CẤN.
    Em gái ơi, mới có năm thứ nhất giả sử em nắm được một tình iu thì em định giữ nó đến lúc nào ??? 2,3,4 hay 5 năm ??? còn nếu định giữ suốt đời thì đã muôn đâu mà em lại ĐỘI ... MŨ thế.
    Anh tin là nếu em nắm được một tinh iu nào đó thì em chả thể làm được việc gì khác, tuy nhiên anh cũng tin là em giữ nó chả được bao lâu. Anh chả biết chị em fụ nữ thế nào chứ như anh trước khi đi làm chả iu đương gì h nghĩ lại cũng tiếc tiếc , thịt các em mới lớn nó thơm thế .

  5. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
     Tôi từng bước qua giai đoạn của bạn bây giờ,và đã đôi khi tôi có suy nghĩ như bạn...Cũng muốn có một điểm tựa cho cuộc sống là tình yêu,nhưng hãy nghĩ khi tình yêu không suôn sẻ thì bạn "tựa"vào đâu?Nên biết tự cân bằng trong cuộc sống, tự an ủi mình "dù sao mai cũng là một ngày mới,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!",biết thư giãn một chút bạn sẽ bớt căng thẳng hơn.Còn tình yêu thì đừng tìm kiếm,vì khi ta tìm nó như ảo ảnh còn để tự nhiên,rất tự nhiên thôi nó lại đến thật nhẹ nhàng  [​IMG]....Bây giờ bạn hãy cứ sống vô tư như cái tuổi của mình đi,học hành cẩn thận.Cái gì đến sẽ đến,đừng "lăn tăn" nhiều già người đấy!

Chia sẻ trang này