1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hay không yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huyhiep11, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhiep11

    huyhiep11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không yêu?

    Chuyện của con bạn em , em lên đây nhờ cả nhà tư vấn hộ bạn em cái . Chuyện là thế này , Có thằng nó cưa bạn em được vài tháng rồi và sau 1 thời gian thi bạn em cũng hơi thích . Sau đó thì có 1 chuyện sảy ra , bạn em vi phạm luật lệ giao thông và bị giữ xe ( bạn em tìm mọi cách ko xin dc) .Sau đó, bạn em bị bố mẹ mắng thì rất buồn , thế là thằng kia nó rất nhiệt tình :
    -- nó cho bạn em mượn xe ( dù nó phải dùng xe để đi làm chấp nhận đi xe bus)
    -- nó tìm mọi cách để xin xe hộ bạn em , sau 1 thời gian cũng khá vất vả nhờ mối quan hệ thì cũng lấy dc xe.
    Sau chuyện đó, thằng đấy gi rất nhiều điểm trong mắt bạn em,bạn em rất biết ơn thằng đấy và cũng thích thằng đấy thêm rất nhiều
    Hội bạn em dc gặp hắn mấy lần do bạn em dẫn đến . Nên em có 1 vài nhận xét về hắn:
    -- nhìn hắn bình thường , ăn nói thì chán lắm nhiều lúc ngồi với nhau hắn chả nói gì , mình gợi chuyện thì nói chuyện cung chả nhiệt tình gì cả .chán
    -- chỉ dc cái ae mà ngồi với hắn ở quán nào có rượu bia là hắn gọi rồi mời hết chén này đến cốc khác , hết hắn rồi lại bạn hắn tiếp chúng em(có cái kiểu chén làm quen, rồi chén chào nhau câu chuyện cứ xoay quanh chén rượu , nói chung là nhạt ) . Chúng em vì nể bạn em nên uống thôi , ae vui với nhau uống dc bao nhiêu thì uống đằng này thăng nay cứ ép nên ae ko thích ko thoải mái .
    Bạn em cũng tinh ý biết chúng em ko thích nên có hỏi em thấy thằng đấy ntn ( kiểu có nên yêu thằng đấy ko ý) em có nói như trên .Bạn em nói biết thằng đấy nhiều cái ko hay nhưng ban em bảo :
    -- thằng đấy yêu bạn em và bạn em cảm thấy mang ơn thằng đấy rất nhiều về cái vụ lấy hộ xe
    -- mẹ bạn em cũng thích thằng đấy
    -- và nhà bạn em dang bán hàng cho cửa hàng thăng đấy quản lí
    Bạn em :
    -- nửa muốn yêu vi cung hơi thích thằng đấy và cái chính là mang ơn thằng đấy rất nhiều về cái vụ lấy xe
    -- nửa ko muốn yêu vì có nhiều cái ko hay và hội bạn ko thích hắn
    Em nói : nếu mà yêu chỉ vì hơi thích và nghĩ lấy tình yêu để trả ơn thì đó là sai lầm
    Bạn em nói : tớ cũng chỉ hơi thích thôi nhưng tớ lại mang ơn anh ấy rất nhiều

    Các bác tư vấn giúp nên yêu hay ko và nếu ko yêu thì làm thế nào để trả ơn .
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    -Cái xe không đổi được cái người bạn ạ, bảo bạn của bạn đừng nguỵ biện.
    -Các bạn của bạn không thích bạn trai ấy và các cậu bạn của cậu ta, thì đã sao? Hắn ta không hợp gu với các bạn, nhưng hắn có chơi với các bạn đâu, hắn chơi với cô kia cơ mà! Đừng mang danh tình bạn mà xen vào chuyẹn cá nhân của người khác!
  3. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ trong ty một khi mà đã phải lưỡng lự như vậy thì rứt khoán là kô yêu! Trả ơn bằng cách là bảo bạn em tìm xem có cô bạn gái nào đang ế chồng mà thích người yêu uống rượu như nước lã thì làm mối cho anh ta và nói với anh ấy là "anh ơi, em có con bạn thân nó thích anh lắm, hôm nào em làm mối cho anh nhá". Nói đến thế là anh ta tư hiểu và sẽ tự dần rút lui thôi!
    Còn cách nữa gtrong trường hợp không yêu, là để anh ta tự bỏ mình trước: bảo bạn em cứ ăn nắm, nói nhiều và thường xuyên đòi anh ấy đưa đi vào mấy cái building shopping centre ròi đòi mua các hàng hiệu của D&G, LV, Đồng hồ Longinnes...mua cho mình xong rồi lại nhờ anh ấy mua cho bố mẹ, anh chị em họ hàng...mua cả cho em luôn vài bộ Levis(Mặc cho sướng)...đảm bảo 1 tg là anh ta chán ngấy bạn em đến tận cổ mà xin rút lui. Rồi khi ấyem lại làm mối cho người con gái nào thấy phù hợp với anh ta!
    CÁCH TRÊN CÓ ĐƯỢC KÔ?
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bạn vịt già khó tính thế nhỉ! Nhưng khẩu khí cua bạn mình thích lắm đấy! vote luôn nè!
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    vứt cái mặt thằng đấy nên đây xem tướng, tướng nó tốt thì yêu không sao cả
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    À quên...
    Còn cái này nữa
    Trả ơn và trả thù không giống trả tiền ... Càng trả thì ân(ơn) tình hoặc ân cừu ngày càng nặng .... (cái này học được của hoà thường Thích Gian Ác, trụ trì chùa Xích Tự)
  7. huyhiep11

    huyhiep11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cách của bạn cũng dc đấy nhưng bạn em nó hiền lắm và sống hơi thiên về tình cảm nên nó ko lam thế dc
    Thôi thì thích thì nhích ,cứ tiến tới rồi xem đi đến đâu.
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cũng xin lấy xe hộ nhiều e rồi mà chả e nào thích mình nhẩy ???
    Tình yêu là 1 trò lừa đảo đầy toan tính, lâu dài và có hệ thống cơ mà , bạn của chủ thớt chả việc gì phải nghĩ ngợi việc ơn nghĩa này làm gì, hợp thì yêu mà ko hợp thì thôi
  9. huyhiep11

    huyhiep11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chí phở , hợp thì yêu mà ko hợp thì thôi làm éo phải lăn tăn ,con bạn em thật khó hiểu
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, còn phân vân "yêu hay không yêu" thì ko nên yêu
    Chỉ vì cái xe mà yêu cả con ng thấy nó thế nào í bạn ah

Chia sẻ trang này