1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu hay là không yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuyencuatoi, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Các bác tưởng là con trai à ? con gái đấy chứ ? Đỗ thanh thúy (sao giống tên em họ mình thế nhỉ ? hay là em đấy ? ) nhiều lúc nhớ lúc không thì vẫn chưa là gì cả. Nếu thằng kia thích thì đó là việc của nó. Chỉ cần mở lòng ra, mọi truyện sẽ tự nhiên tiếp diễn. Còn nếu đang bận (chưa muốn yêu; bận học, đi làm ) hoặc thằng kia không tỏ thái độ gì thì thôi. Dứt khoát cắt không thương tiếc. Bao giờ nhớ thì mang bài, công việc ra làm. . Điều tra luôn xem thằng đó có tính nào không chấp nhận được luôn: ích kỷ, keo kiệt, ba hoa... thì dứt điểm ngay từ trong trứng nước, kẻo nhỡ sau này bắt vào rồi, dứt ra khó thì lại bảo là mọi người trên này xúi dại :-p
  2. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết điều đó là không thể bởi vì có sự chênh lệch khá lớn: Tôi còn quá trẻ, nhưng người ấy thì không, đó là một người đàn ông mạnh mẽ, tự tin và thành đạt có gia đình và con cái. Chúng tôi gặp nhau rất ít chỉ trong công việc thôi, do bất đồng về ngôn ngữ ( người ấy là người nước ngoài) nên tôi luôn phải cố gắng vận dụng hết khả năng ngoại ngữ của mình để có thể nói chuyện được với người ấy và cũng chỉ có thể nói chuyện về công việc nhưng .... tôi luôn nhớ và mong người ấy hãy đến và nói chuyện với tôi dù chỉ là trong công việc và thật lạ mỗi khi ngưòi ấy đến thì tôi rất hồi hộp, tim đập mạnh và nhìn người ấy bằng ánh mắt ngượng ngùng. Tôi luôn cố gắng tự hoàn thiện mình hơn để tự tin hơn trước người ấy. Có phải là tôi đã yêu ?

Chia sẻ trang này