1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hoa khôi, yêu, không yêu, yêu, không yêu :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 04/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Bác chu thớt có đang ăn dưa bở ko nhỉ? Có khi em ý thấy ngứa mắt nên thỉnh thoảng lườm nguýt lại tưởng em ý đong đưa.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều thì sẽ thấy. Xưởng ô tô chứ thêm vài cái nữa cũng chưa là cái gì. Sang Pháp, ô tô nhiều như lợn con, xin việc một phát là công ty cấp ô tô, trả tiền xăng. Bạn cậu đi sang Châu Âu chắc hiểu điều đó, ở nhà là vua, nhưng ra khỏi đất nước VN thì chả là cái đinh gì, lại làm lai từ đầu thôi.
    P/S: Mà thằng bạn cậu, tớ nghĩ nó chẳng đơn giản đâu. Tuỳ theo mục đích theo đuổi là gì thôi.
  3. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Lạc đề rồi các bác, đang nói đến cưa hoa hậu mà lại sang quan điểm sống là thế quái nào thế...
    Tiền nhiều chỉ là phương tiện để đến gần được vo''i trái tim người đẹp ,còn có chiếm được no'' hay không, thì cần phải có thêm nhiều yếu tố khác chứ ạ
    Đây là cuộc sống thật, chứ không phải film ảnh, không phải lúc nào lạnh lùng và giản dị là có thể làm các cô gái đẹp chú ý..và yêu..Nếu bác chủ topic muốn nói về quan điểm sống thì bác làm thế là quá chí lý, thậm chí bác đi xe đạp điện cũng được ai nói gì bác, nhưng là tán gái và cần tư vấn , thì nên lắng nghe đi
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu chắc cũng chỉ thích chơi chơi. Thì thích là chơi thôi
    Haiz, lâu ngày mới quay lại, chất lượng có vẻ hơi đi xuống
  5. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Kiểu thằng bé chủ top này rất sến kiểu Hàn.
    Ra cái vẹ ta đây phớt đời, đàn ông lạnh lùng, gái có liếc ngang (*** biết là liếc cái gì, cũng có thể trong tầm nhìn của chú bé nên tưởng bở) thì vẫn ra vẻ ta đây đek cần.
    Rồi thì tự đóng mác bình dị nhưng thực ra cái đầu còn kệch cỡm.
    Ăn nói thì ko biết kìm miệng, vẫn như trẻ học 11.
    Té cm mày đi cho nhanh. Gái hot *** đến lượt mày liếm gót.

  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Áo gấm đi đêm, ai biết đấy là đâu. Đi đẽo gái mà ko biết chém gió thôi ở nhà cho đỡ tốn thời gian.
    Gái đẹp thì ngu nhiều hơn khôn, lấy éo đâu ra cái tầm cỡ phát hiện vĩ nhân ở ẩn, trong khi một tâ[j đoàn vệ tinh săn đón cả ngày lẫn đêm.
    Xịp pẹ, sao bây giờ lắm chú cơm éo có mà ăn mà vẫn giả bộ nhịn cho nó thanh tao. Đã thế lại còn hỏi làm thế nào để có đứa bón cho mình nữa. Thế này thì đến tề thiên đại thánh cũng chịu.
    Bảo sao nhiều chú cứ ghen ti, sao cái thằng kia chẳng có cái mẹ gì , thùng rỗng kêu to, ít xít ra nhiều mà chăn được con vẹo ngon thía.
    Các chú cứ ngồi đây tự sướng về cái đống tiềm năng của mình đi, không chịu khó lao vào hót, ko đầu tư tài lực thì chỉ có nước hít khí thôi.
  7. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cứ giật thon thót
    Trước iem bị sốt 39 độ hơn, vậy có được coi là Hot boy không ạ
  8. lymit2709

    lymit2709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có có...
    Mèo là hót boi mà.. >:D<
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi anh đi xe loại gì, sn 84 mà đã gọi là già và có kinh nghiệm à?
    đàn ông thấp, thì nên cưa ng thấp hơn hoặc bằng mình, chứ cưa loại cao hơn thì 1 là bị nó cười khẩy, bị thiên hạ mỉa mai như đôi đũa lệch
    loại hoa khôi mà cũng đánh hơi tiền giỏi vậy à, nó nhìn thấy ngoài cái vẻ thô kệch kia là hàng xấp đô la à? Em nói thẳng em chả tự xưng mình là hoa khôi, nhưng em cũng cao xinh trắng và nhiều anh theo, từ già tới trẻ, nhưng các anh ấy 100% toàn thể hiện đẳng cấp qua xe và địa vị, em chưa thấy ai đi xe đạp và thấp hơn em tới cưa em cả.
    Nếu đã là hoa khôi, mà ko lẳng lơ đàng điếm, thích ngắm chiều tím ở phố vẫy, thì nó bận lắm, chả có thời gian mà đá lông nheo với ông anh đâu, 1 là ông anh đang bịa, 2 là đang tẩu hỏa nhập ma vì ăn dưa bở, 3 là anh cưa nhầm hoa hôi rồi
  10. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thớt này vui nhỉ . Ko cần phải gái đẹp mà chỉ cần là người thì ai cũng có ấn tượng trong tích tắc đầu tiên qua vẻ ngoài của một người rồi, nc ngoài là thế chứ đừng bảo ở VN, cái nơi mà bề ngoài đc coi nặng. Trừ phi bác thật giàu, thật nổi tiếng thì thôi ăn mặc có rách nát thế nào cũng đc, phần nữa là do tự tin và ai cũng biết nên có lôi thôi một chút cũng chẳng làm giảm cái phong độ của mình. Còn như chỉ vừa đi trên con đường dẫn tới thành công thì vẻ ngoài là cái mình trưng ra cho thế giới xem và những người vừa gặp thì ai mà biết bác con ông này ông nọ, làm ra bao nhiêu tiền đâu, họ chỉ thấy mình ăn mặc như thế thì họ sẽ đối xử với mình như thế. Có thể có người cho là giản dị, em thì nghĩ một người ăn mặc xuống thấp hơn thân phận của họ là người ko quan tâm người ta nghĩ gì (mà thường những người thành công là người biết quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình) hoặc là người ko biết quan tâm đến chính bản thân và hình ảnh của họ, đồng thời ko tôn trọng người khác. Thế nên nếu bác có tiền thì bác đừng tự hạ thấp hình ảnh của mình quá, là người thì phải có tham vọng cho mình đẹp hơn, nổi hơn người ta chứ ko ai lại đi che đậy cái tốt của mình cho mình mình ngắm. Nếu em kia nhà đàng hoàng, khá giả và khôn ngoan, em nghĩ hẳn em nó phải biết so sánh xem anh nào môn đăng hộ đối với mình để chọn chứ chẳng đc đến nỗi chỉ cần thấy một anh lạnh lạnh, cool cool, ra vẻ ít nói, già dặn là chạy theo đâu. Còn bạn của bác thì có giản dị nhưng em nghĩ chắc là có lý do. Một phần vì dù nhà có giàu đi nữa thì đấy cũng chẳng phải tiền do bạn bác làm ra, có lấy tiền đè người cũng chẳng vẻ vang gì. Mặt khác có thể do môi trường làm việc, tuy là trưởng phòng nhưng công ty ra sao, tính chất công việc thế nào, giao lưu với những người phong cách thế nào. Nếu dân kỹ thuật thì ăn mặc giản dị là bình thường, nhất là trưởng phòng chứ chưa phải CEO của công ty, phô trương quá trông cũng ko đc, dễ bị chúng ghét. Nhưng nếu là công việc liên quan đến giao dịch, phải thường xuyên đi gặp khách hàng là những người đóng bộ chỉnh chu, thích ăn cơm Tây hơn là fast food, thích mặc vest hơn là sơ mi quần Jeans mà đi gặp họ với bộ dạng đó thể nào cũng thất bại. Dù thích hay ko thì ấn tượng ban đầu cũng rất khó phai. Em thấy bác là người tự tin, thế là rất tốt, nhưng hy vọng bác giản dị thôi chứ đừng lè phè, như thế sẽ ăn điểm của gái nhiều hơn. Chứ gái thì em rõ, nếu các bác muối mặt bao lần vì gái nhà đần độn, đi đến đâu cũng phải chữa cháy cho những lời lẽ của em nó thì ngược lại các gái cũng chẳng thích thú gì nếu bản thân ăn mặc lịch sự mà phải đi bên cạnh một chú chẳng khác nào xe ôm dù mặt thì hếch lên tận giời. Tóm lại bác cứ thử chăn em nó, thể hiện bản lĩnh ko cần khoa trương nó ăn tiền đc đến đâu. Em chúc bác thành công và lên đây chia sẻ kinh nghiệm với anh em trong việc đẽo gái bằng phương pháp khổ nhục kế nhé.

Chia sẻ trang này