1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hoa khôi, yêu, không yêu, yêu, không yêu :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 04/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    he he, qua topic này mới thấy người Việt nhiều người tính xấu thật, có cơ hội dìm hàng là dìm ngay, lại hay đố kỵ ghen ghét. Đấy cũng là lý do thằng bạn em ngày thường đi xe máy đi làm. Cuối tuần nó lái ô tô đưa bạn bè đi chơi.
    Bản thân em cũng thế, đến chỗ làm cũng chẳng ai biết nhiều về em (personal life). Bạn bè trừ những đứa chơi thân, còn lại chẳng biết em thật sự làm gì, chuyện thu nhập thì ngoài bố mẹ, boss còn lại chẳng có đến người thứ tư biết được em kiếm bao nhiêu cả. Đấy là quan điểm sống nhé
    Về phần gái gú, em cám ơn một số bác đã góp ý, qua đó em cũng hiểu tâm lý con gái hơn. Em cũng có người yêu rồi, chuyện tán hg hay không sẽ tuỳ vào thực tế ạ , có lẽ em cũng chỉ làm quen giữ mối thôi đã ạ, đời người còn nhiều việc hơn là chạy theo mấy em gái he he
    TB: em ý là gái cơ quan, lại có nhiều vệ tinh nên thật sự em cũng muốn tránh vì không muốn tạo thêm kẻ thù không đáng có
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 06/09/2009
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, thật là ngưỡng mộ những người như bạn và bạn của bạn.Chắc sắp thành chánh quả lên nóc tủ ngồi rồi cũng nên ấy chứ.Tầm nhìn của những người Việt như tớ nó hạn hẹp lắm nên chỉ được như thế thôi.Tiện đây xin cho hỏi bạn thuộc cái thể loại giống gì đấy? Chui từ cái lỗ nào ra thế? Nực cười quá cơ.
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Ô chà... Quan điểm của tớ y chang của cậu nhé
    À, ngoài những người ý ra còn có thủ quỹ cơ quan tớ biết nữa cơ. Có lần cô ấy còn chúc mừng tớ: "Tháng này lương anh được triệu rưỡi rồi nhé..."
    Ý... Vậy là lại lỡ lộ rồi
  4. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác này thâm
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Ờ mà công nhận nhiều người thích ăn dưa bở thật
    Dưa bở vốn nó rất nhạt nhẽo cơ mà mún ngon thì phải bỏ chút đường và để trong tủ lạnh ... lúc đó mới ngọt, mới mát ...
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này qua đó hiểu được tâm lý của dân Việt Nam từ đó hiểu được vì sao SH, PS vừa tốn xăng vừa đắt tiền lại kềnh càng nhưng được mỗi dân Việt Nam ưa chuộng. Hiểu được vì sao đường xá Việt Nam vừa bé vừa chật, rõ ràng dân tình đi xe máy đến cơ quan sẽ nhanh hơn đi ô tô nhưng người ta vẫn cố vay nợ để mua ô tô.
  7. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mặc sao cho phù hợp với địa vị của mình, để người ta nhìn vào có cảm tình và biết mình đứng ở đâu khác với việc khoác những thứ hào nhoáng mà ko thật để người ta có cái nhìn sai lầm về khả năng của mình. Bản thân phải có tiếng nói lớn hơn những gì mình đắp vào người, bằng ko chỉ cần lên tiếng là người ta đủ biết vẻ ngoài đó là rởm hay thật rồi. Ko phải ở VN mới thế mà đi đâu người ta cũng nhìn bề ngoài một người để ngấm ngầm đánh giá, dù là với sự chuyên nghiệp nhiều người ko để lộ thái độ ra. Nói cho đúng là chỉ có VN mới có nhiều người thích khoác lên mình sự hào nhoáng mà mình vốn ko hề có: nghèo nhưng cố vay tiền mua xe đẹp, TV LCD, ra đường ko mặc Roberto Cavalli cũng khoác Eo Vì Eo vủng mà nhiều khi là hàng thuê hoặc mua hàng fake cho đc cái mác dân chơi, ta đây là nhà giàu, mặt thì vênh 90 độ. Các bác phải phân biệt đc giữa việc giữ hình ảnh bản thân và sự đú bẩn. Hào nhoáng và phô trương quá cũng buồn cười nhưng tự làm mình xấu đi cũng buồn cười ko kém.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống nhất là đời sống công sở, biết dấu mình để tránh sự thù ghét đố kỵ cũng là một nghệ thuật, đứa nào không biết dấu mình trốn quan trường thì thế nào cũng bị tiêu diệt
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chà... Chân lý
    À, em chỉ đính chính chút xíu xíu là "giấu" ạ...
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm đi hi` tớ sống ở nước ngoài hơn 10 năm, hiện ttvn là nơi duy nhất để tớ luyện tiếng Việt đấy

Chia sẻ trang này