1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hoa khôi, yêu, không yêu, yêu, không yêu :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 04/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tớ cụng zống kậu Mua_buon.
    Ở lước ngoài nâu quá, lên pây dờ tiếng Việt quên xạch xành xanh.
    Ôi, bao giờ mới được trở lại quê hương Việt Nam yêu zấu của ta nhỉ?

    Ps: Đang ở Lào.
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải nói đểu vì thật sự cái gì không dùng nhiều cũng sẽ quên vậy thôi, đừng ghen ăn tức ở vì đời mày cũng chỉ đến thế he he
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Mua_Buon này luôn thế. Đã Ngu lại còn Khệnh. Ngu thì nhận là ngu mịa nó đi, viết sai chính tả lè ra, còn đổ cho tại ở nước ngoài lâu quá. Ghét cái thể loại này. Nói như mày thì ai ở nước ngoài lâu cũng sẽ viết sai chữ nước mình à? TTVN đầy người ở bển đấy, ai tinh vi như mày đâu. Hãm vãi chưởng.
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng mát dây, mày chắc là rất khôn rồi, thằng nào cắn tao thì tao sẽ cho ăn chưởng, online cũng vậy ngoài đời cũng thế, tao chỉ cần tinh vi trên mạng cho mấy thằng như mày tức hộc máu là được he he
  5. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    mấy anh ko biết đến anh Mua_Buon à? em nghe dân ttvn đồn anh ấy với chị Linh Khuê là cặp bài trùng của ttvn đấy. hic, bao năm qua mà anh vẫn hâm hấp anh Mua_ Buon nhể. em tưởng " đi một ngày đàng, học 1 sàng khôn" , dưng mà anh chả thấy khôn ra tí nào cả. bỏ cái hâm đi anh ạ, em thật, hâm được như anh thiên hạ vô đối đấy anh ạ.
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    PSi , SHi tốn xăng bình thường , chỉ ngang kái Novo hơn kái Airblade tí tẹo ( 3.5l / 100km ) , kènh cang nhưng thanh thoát chứ ko thô ... quan trong là đi sướng , chỗ ngồi cao bác cứ đi rồi fán ...
    Đường VN có chật nhưng vẫn đi đc oto , mưa ko đến mặt nắng ko đến đầu , điều hoà mát lạnh , đàu dàn tivi giải trí đủ kả , đi xa đi gần , đi chơi gia đình ... Kái lợi ích của nó là thấy rõ đè bẹp kai khó khăn ...
    Cũng chẳng mấy ng đi vay nơ để mua PS , SH hay oto , XH mình h nhiều ng giàu lắm , nhiều ng còn chả biết tiêu tiền vào đâu , mua con xe xịn để đi với họ chỉ như mua kái xe đạp , xe máy như dân đen mình đi mua thôi ạ chứ họ đu gì ...
    Cung co nhưng ng vay mượn mua xe để làm ăn , hoăc mua trả góp như 1 cách giúp họ hãm việc chi tiêu ko kiểm soát hàng tháng của mình lại băng việc mõi tháng mất 1 khoản ko nhỏ cho trả góp mua xe ...
    Theo như đánh giá của bác thì tót nhất là ko ai nên mua xe xin cho nó đỡ bị đánh giá ...
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chắc lại chú nào trước bị mình ném đá mới thay nick, nói thật nhé hâm được như anh về khả năng kiếm tiền thì dân Việt mình cũng cần nhiều người hâm, thôi hết giờ ăn trưa rồi, tối về chửi nhau tiếp
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chít cười với ông hâm này
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng, doanh nhân đôi khi người ta đi xe xịn để thể hiện đẳng cấp và uy tín trong giới làm ăn, chứ đầu óc tinh vi của người ta thừa biết cái xe 5 tỉ thì đầu tư ra tiền bằng khối cách, kể cả vứt vào ngân hàng lấy lãi, hơn là để nó chạy nhong nhong ngoài đường khoe mẽ, họ muốn mua thương hiệu là chính thôi chứ hơi đâu vênh với thiên hạ cho mệt
  10. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sau khi sống trên đời một thời gian ko đủ gọi là dài nhưng cũng ko thể xem là ngắn thì em nhận ra chân lý là khi bước ra ngoài xã hội phải sẵn sàng tâm lý nếu mình thua kém người sẽ dễ bị khinh, còn nếu như mình tỏ ra hơn người thể nào cũng bị đố kỵ và ganh ghét. Nhưng sau khi suy nghĩ thì em muốn bị người khác ghét hơn là bị khinh, ít ra còn AQ đc là mình có chỗ hơn nó và vì nó ghét mình thì nó dễ trở nên xấu xí cả trong lẫn ngoài, cuối cùng nó cũng là người thiệt thôi, chỉ nghĩ đến thế cũng thấy hả hê rồi . Còn nếu như em muốn chìu lòng thiên hạ để hạ mình thấp hơn cái mức mình thực sự có thì ko những em sẽ mất đi nhiều cơ hội trong công việc và tình cảm mà cái kết cục em nhận đc là trở thành một kẻ đố kỵ , nhỏ mọn, xấu cả trong lẫn ngoài giống như những người khác thì đời ko bao giờ khá nổi. Thế nên lâu rồi em đã mackeno, mình sống cs của mình ko phải đi vay mượn ai, ko phải hổ thẹn với chính mình là đủ để vui sống. Mà thật ra em cũng chẳng hiểu vì lý do gì để làm mình xấu đi vì những người như vậy nhỉ? Trả lương em là chủ, sống với em là bố mẹ, ngắm nhìn em là người yêu chứ có phải những người đấy đâu.

Chia sẻ trang này