1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hoa khôi, yêu, không yêu, yêu, không yêu :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 04/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mà các bác cứ xem mấy món ấy to tát quá làm gì nhỉ? Xe, quần áo ...cũng chỉ là món trang sức cho mình, mỗi người tự biết mình nên tìm đến trang sức ntn để làm đẹp thêm. Em chẳng tin cái câu tốt gỗ hơn tốt nc sơn tí nào. Thời buổi này dù muốn dù ko cũng nên để mình tươm tất nhất, người ta nhìn vào mới thấy có lòng tin thì mình mới có thêm nhiều cơ hội, như một món đồ tốt thì nên đi kèm với bao bì đẹp vậy mới càng hấp dẫn người mua. Làm người mà cứ phải lo tìm cách làm hài lòng người khác, những người chẳng làm đc cái gì cho mình ngoài một bầu GATO, là một điều rất đáng tiếc.
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    các bác lạc đề roài, hix
    em ko ý kiến nhé đừng có ném đá em
    cơ mà em có tiền thì em cũng mua xe xịn quần áo xịn sống cho sướng
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo mợ thấy thì em chủ thớt cứ tiếp tục tán đi, vì sao
    _ em có tiền, tiền ở túi em, tội gì ko tiêu. h ai cũng ky ky bỏ tiền vào túi mà ko tiêu, thử hỏi xã hội này làm sao mà tiến lên được.vì thế tán tiếp đi em, xem thế nào. đừng để cô bồ hiện h cô ý biết thì ko hay lắm.
    cố gắng mà cày tiền đi em, trc có mình cô bồ, h có thêm em chân dài, chả biết còn sức để fục vụ các em ý ko nữa, cơ mà thích thì fải cố thôi nhỉ.
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu Mưa buồn nói phạm vi hẹp trong công sở và hẹp hơn nữa là những nguời ko có chức tuớc và kém cỏi thôi, chứ cỡ tầm giám đốc rồi mấy thằng có tài trong công ty xem, lại chả oai như Cóc ấy chứ vì ai chả phải nể nó, nhân viên có tài thì thằng chủ nào chả coi trọng, suy ra chú nào kém thì tự ti rồi tự chui mình vào hang ngó đầu ra sợ sệt thôi
    Còn cứ tự làm tự nhai như tớ thì tiêu ji mua ji ko cần nhìn nguời xung quanh làm ji cho mệt vì nhìn lên chả bằng ai, nhìn xuống tất nhiên là cũng....... ko giống ai, cho dù tớ có đi Mẹc S500 mà đi gặp thằng khách nó đi Phantom thì cũng chỉ là tôm tép so với nó, sống mà để ý đến nguời khác làm ji, vì thế mua đc ji cứ mua ko cần bận tâm ji hết:D]
    Còn ông ji bảo mua Sh, ps, ô tô là thế này thế nọ làm tôi buồn cuời quá
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Topic đang có thiên hướng chuyển phỏm
    Làm đại gia, nên, không nên, nên, không nên :-)
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Người mình hay hiểu nhầm khái niệm đại gia lắm, chẹp....."Đại gia" made in VN thì xổi ơi là xổi ý
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    khái niệm cái này khó lắm em a, chả bao h có giới hạn mà,
    thôi thì lộc bất tận hưởng, em chủ top có tiền tiền chả nhẽ ko tiêu, mợ ủng hộ tán em chân dài.
  8. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, hic, topic xôm quá đi thôi hi hi. Xem ra bắt đầu lạc đề rồi nhỉ, em nghĩ tuỳ theo môi trường sống thôi, nhà em xuất phát rất nghèo nên tiết kiệm là thói quen rồi ạ.
    Sau này có thành tỉ tỉ phú thì em vẫn không muốn thay đổi, cái này là sự lựa trọn của mỗi người, ý em không nói là hạ thấp bản thân mà chỉ là không khoa trương vậy thôi. Ví dụ bình thường đến sở làm thì chỉ quần tây, áo sơ mi, sạch sẽ là được. Tán gái cũng vậy ạ, đó là sự lựa trọn của em, em tin người yêu của em dù là hot girl hay không thì vẫn phải chấp nhận thế vì đó là con người thực của em ạ, nếu không chấp nhận thì thôi ạ. Nếu nghĩ về lâu dài, em nghĩ nếu người ấy chỉ đến với mình vì vẻ bên ngoài thì cũng khó mà lâu bền ạ.
    Điều thứ hai em muốn đề cập là bản lĩnh đàn ông không chỉ thể hiện bằng xe hay đồng hồ ạ, dù ngày nay nhiều người con gái nghĩ thế. Nếu em tán một người con gái em sẽ thể hiện mình là chỗ dựa vững chắc cho nàng cả về tài chính và tinh thần. Nếu cần em cũng có thể mua iPhone, laptop, trang sức cho cáo nếu thấy người đó thật xứng đáng. Có điều đi chơi thì em vẫn đi xe máy bt, quần tây áo sơ mi thôi.
    Nói tóm lại, mỗi người có kiểu sống riêng ạ, em cũng chẳng ngoan ngoãn trong sáng gì nhưng nghĩ về lâu dài, em không thể đem vật chất đi tán gái được ạ, không đáng đâu ạ.
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Các chú khác ném đá chủ thớt ghê quá, tớ ko biết câu chuyện này thực hư đến đâu, nhưng tớ có 1 thằng bạn Đại Học cũng suy nghĩ kiểu kiểu này, mình nghĩ là do nếp gia đình nó thôi. Chả có dek gì mà ngạc nhiên mà các chú cứ nhao nhao lên phản đối như là cái gì ko thể í.
    Các bác đừng nói là nâng bi này nọ, nhưng đọc topic này quả thật liên tưởng đến ông bạn mình(nó sinh 81 ko phải 84) nhất là quả nó đi tán gái mà giấu biệt chuyện ông già nó là Sếp, và từ hồi đi học tới giờ vẫn thấy nó đi dream chiến biển 32
  10. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh có cái bản chất ở trên thì chắc chả lăn tăn mất thì giờ vì những điều vớ vẫn thế kia
    Vì hình như bảo có người yêu rồi thì phải .
    Còn nếu chưa, với bản chất kia thì sao phải ngợi nhi? Trai tài gái sắc
    (Sợ nhất thùng rỗng kêu to) iem xin lỗi

Chia sẻ trang này