1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hoa khôi, yêu, không yêu, yêu, không yêu :-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 04/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là các bác phải bảo em ý phải làm thế nào,sau đó tranh luận tiếp,chứ thấy em nó cứ ra ra vào vào để ngóng ý kiến của các bác,mà cứ thấy các bác nói chuyện không đâu ý.
  2. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Được . Nói chung mỗi người có quan điểm sống riêng, nhẩy .
    Em nghĩ bác đã có quyết định rồi, còn lên hỏi làm gì? Bác đã 2 lần nếm món hót hít này rồi, không còn thèm thuồng hay tò mò nữa nhé . Gái có nhiều vệ tinh, lại có zai đưa đón, thôi nghỉ khoẻ đê, nó có liếc mắt đưa tình hay chủ động cầm tay đụng chân mình trước cũng mặc, thời gian để đầu tư vào những thứ khác còn hơn. À trừ khi gái nó chơi bài ngửa "Đây, em hiến dâng cho anh tất cả, anh chén đi... " thì lúc đấy lại khác .
  3. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    tiền nhiều là ok rồi, con gái khôn thuờng chọn " tiền hơn là ngoại hình " :)
  4. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    CÓ những tiêu chí rất thường tình mà một số bác không nhận ra nhỉ, nếu bác yêu 1 em nhan sắc bt, con người bt, đẳng cấp bt, nói chung cái gì cũng bt thì bác làm gì cũng được tuỳ bác...nhưng nếu các bác yêu 1 em sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện thì ...bác phải toàn diện theo chứ
    Tại sao hoa hậu không được chửi bậy, tai sạo hoa hậu phải làm từ thiện, tại sao hoa khôi lại phải ăn nói nhỏ nhẹ...vì họ là người của công chúng, là đại diện 1 phần nào đó cho cái đẹp, cái gì cũng có giá của nó cả...các bác cũng vậy, đã chọn yêu hoa hậu, thì bắt buộc phải thể hiện những gì tốt nhất cho các nàng ấy, đừng nói ba lăng nhăng bên ngoài, tiêu chí cho người iu của hoa khôi hoa hậu là phải nhiều tiền, có địa vị , có khí chất, nói chung là phải có hào quang toả ra...còn làm ngược lại thì tuỳ, nhưng đừng đem ra bàn làm gì, kô thể bắt người đẹp chọn lựa nhửng kẻ lập dị được
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ồ, vậy xem đi xem lại một lúc chắc ai cũng muốn thành đại gia. Đẳng cấp vượt trội, đồ toàn hàng hiệu, chân dài vẫy đuôi theo sau...
    Chậc. Làm thằng đại gia hay muốn làm, mà cứ phải lăn tăn chuyện người khác nghĩ gì nói gì sao? Ở ngoài đời, chơi nhiều, biết gã XYZ chi đó thuộc tuýp mình ghét, không hợp mà trên mạng, nghe hết câu này câu khác như đớp, [*vẫy đuôi* *mắt chớp chớp* "nói tiếp đi anh"].
    Đơn giản thôi, đừng để cái kiểu ông ABC nói này nói nọ, phải là tôi nói, thằng khác cứ thế mà thằng X nói. Lol. Mới có vài người nói ra nói vào đã phải xoắn lại đáp trả từng câu. Bản lĩnh của anh như vậy đến lúc cưa được em hoa khôi chịu sao được mấy thằng đến sau lăn xả tấn công đồn có địch?
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Topic này đáng lẽ phải cho thành topic dính, vì nó là điển hình chỉ có ở TVTY - tư vấn thì không mà chỉ soi nhau và chém...
    Nếu kết cục là topic bị khoá và có mấy chú do hăng hái nhiệt tình quá mà bị đi nghỉ mát vài tháng thì mới là hoàn toàn
    @chủ topic: trường hợp của cậu chả có gì đặc biệt cả, cậu chẳng quan tâm đên bản thân mình có thích người ta hay không, mà chỉ đưa lên đây hỏi những dấu hiệu biểu hện bên ngoài xem có hợp mốt không, chấm hết.
    Đàn bà cũng có những loại người luôn luôn thích đi chinh phục, có thể loại người mặt búng ra sữa, tuổi còn nhãi ranh thích làm ông già như bạn chưa có trong bộ sưu tập của cô ta nên cô ta cảm thấy thích thú.
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác nói thì bác cũng có bản lĩnh, nhưng em e bác lại là người tự ti nghiêm trọng.Vì phải sợ tán không đổ thì mới nửa muốn tán nửa không dám tán.Thôi đừng tự AQ về cái vấn đề tiền hay mẽ ngoài làm gì bác ạ.Thích người ta thì tán đi, tán đổ thì mình mừng, tán không đổ thì là mình kém.Chứ đừng có ngồi đây nghĩ xem người ta có đáng để mình tán hay không.Tu cách gì đánh gía người ta như thế.Tư cách con cáo và chùm nho xanh à?
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Chủ Topic thích lập dị huạc bình thuờng thì cứ yêu e bình thuờng, còn nếu muón yêu em "đẳng cấp" hoa khôi thì bỏ kiểu sống lập dị đi và cố quay về cuộc sống thuờng
    Nhưng thuờng thì nhưng chú lập dị là những chú rất đặc biệt vì khi đã chui vào vỏ bọc lâu quá rồi là ko muốn chui ra nữa, chui ra cứ ngó quanh sợ sệt và muôn đời như thế, chủ Topic là truờng hợp điển hình, đừng nghĩ muốn cởi vỏ bọc là đơn giản, cho dù có đắp hàng đống tiền nhưng vẫn kô SANG đc vì bản chất là thế rồi
    Tiếp tục chui rúc rồi nguớc lên ngó các em hoa khôi và mơ tuởng rồi tự thủ dâm tinh thần " tao ko thèm, tao ko cần, tao giấu tiền đi đấy thôi con hoa khôi ạh, tao mà bỏ vỏ bọc ra thì mày chết "
    Mình biết mấy thằng, nhà giầu nhưng sống bình thuờng, những thằng như này toàn nhạt nhẹo vô vị kô hoà đồng với bạn bè, lại lập dị, có tiền cũng ko biết làm ji cho khôn ra rồi toàn bị gái và bạn bè lừa, tất nhiên số này ít thôi,
    Còn lại thì là những thằng biết dùng tiền bạc có đuợc cộng với mối quan hệ chức tuớc của bố mẹ để tạo đc những mối quan hệ với các tầng lớp trong xã hội quanh mình, những thằng như này sống lại rất hay, nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, tất nhiên là gái thì quen nhiều, tha hồ lựa chọn chứ kô ngồi 1 chỗ rồi nguớc nhìn và ao uớc
    Mình dùng từ Lập dị là chuẩn đấy, trên báo thỉnh thoảng có vụ 1 nguời sống cả đời bình thuờng tằn tiện, đến lúc chết đi mới biết là để dành rất nhiều tiền, vì thế mới có từ Triệu phú lập dị
  9. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ngoài Bắc ko biết sao chứ trong Nam dream chiến là đã khác đẳng cấp wave Tàu của người bạn con tổng cháu bộ của chủ thớt... hài, wave Tàu chở hoa khôi nó táng dép vào mẹt
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác nên đổi tên topic là "Tán hoa khôi" chứ đừng nói chữ "Yêu" nhé. Nói chung là bây giờ các bác hay dùng kái chữ này loạn hết cả lên ý, làm mất hết cái ý nghĩa của nó.
    Xã hội mà, ai còi to người ấy vượt, bác cảm thấy ngta thik bác, mà bác cũng thik chân dài, cũng thik vui vẻ thì ngại kái gì nhỉ?!?
    Nhân tiện nói về quan điểm sống. Em đang học đại học. Cùng lớp với em có một anh thiếu gia mà rất bình thường, ko bao giờ khoe khoang, ăn mặc cũng giản di. Đi Nouvo dùng 110i. Mãi về sau mới biết là con trai của cty vận tải biển lớn nhất Hải Phòng với mấy chục kái tàu ý! Hix. Thế mới biết Chờ thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường
    Kòn riêng về quan điểm của em là "Sống là phải hưởng thụ". Có tiền mà ko biết ăn biết chơi thì chán lắm. Nhất là đàn ông thành đạt thì nên biết tiêu tiền. Ko phải là để khoe mẽ với Xã hội, mà đơn giản là cuộc sống là không chờ đợi.
    Bao giờ mình mới trở thành một người phụ nữ thành đạt nhỉ? Hix

Chia sẻ trang này