Ban da bao gio yeu mot nguoi nhung lai nho mot nguoi chua?Do qua la mot dieu kinh khung.Nhung toi cung khong hieu sao toi lai bi nhu vay.Toi hien cung co nguoi yeu nhung nguoi toi nho den lai khong phai la nguoi yeu cua toi.Toi biet phai lam sao bay gio??? HIC.HIC..HIC...Co ai giip duoc toi khong??? HIẾU
Ok, minh se giup ban, neu ban con nho nguoi khac ko phai nguoi yeu ban thi lap tuc ban hay den nha nguoi yeu ban, ru co ay di choi, hay cho co ay di vong quanh Tp, ban hay lam mot chuyen gi do that vui voi co nguoi yeu cua ban, dan dan ban se quen duoc nguoi kia thoi ma`.Va ban se thay nguoi yeu cua ban hien gio hon co gai kia rat nhieu.Chuc ban vui . tuongloan
Hehe thế này nhá: - Bạn yêu ai nhất ? Cho điểm mỗi người từ 0->5 (A) - Ai yêu bạn nhất ? Cho điểm mỗi người từ 0->5 (B) Ai có A+B+x lớn nhất thì chọn. với x = 5 nếu người đó đang là vợ bạn x = 1 nếu người đó đang là người yêu của bạn x = 0 nếu không phải hai trường hợp trên. Trường hợp nhiều người bằng nhau thì chọn trong số đó người có x lớn hơn. Nếu vẫn có trường hợp bằng nhau, chọn trường hợp có |A-B| nhỏ nhất. Vẫn bằng nhau nữa thì khuyên bạn nên ưu tiên B Nếu x=0 cả nút thì bạn cứ thoải mái Trên thực tế, bạn dễ dàng xác định được A; B rất khó xác định chính xác nhưng bạn vẫn ước lượng được khoảng điểm Cuộc sống dù sao vẫn rất phức tạp, mấy dòng này hy vọng giúp được phần nào
Bạn nên tạm thời chia tay cả 2 để suy nghĩ lại mọi việc (tất nhiên là trong thời gian ngắn thôi).Nếu bạn cứ tiếp tục quen người này mà lại nhớ người kia thì khi mà sự việc bị tiết lộ , bạn sẽ mất cả hai đấy ?????? Sự thành thực đối với bản thân không chỉ là bí quyết thành công . Nó là một cách thức sống emgai86vus@yahoo.com
Theo mình thì chắc là bạn đang vướng vào một cảm giác tức thời nào đó. Có thể người thứ 3 kia có nét gì đó làm bạn chú ý. Cảm giác này sẽ qua nhanh thôi nếu bạn thực sự yêu người yêu của mình. Còn nếu bạn vẫn chưa chắc chắn lắm về tình yêu bạn dành cho người mà bạn gọi là "người yêu" thì hãy từ từ xem xét lại nhé.
Hãy làm những gì có ý nghĩa đối với người yêu hiện thời của bạn còn người mà bạn đang nhớ chỉ là hình bóng thôi. sự thật lúc nào cũng phủ phàng nhưng đó là sự thật, còn những điều xảy ra trong đầu óc chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn, từ từ sẽ mất đi thôi. Cố gắng làm cho mọi chuyện tốt hơn đi nhé ông bạn nếu không phải mất cả hai đấy !!! Chúc ông bạn suy nghĩ chín chắn và thành công nhé Nothing Impossible
Cái đấy là chuyện thường ,khi nào có hơn một người thì bao giờ cũng có những phép so sánh nho nhỏ,mà cái có trong tay bao giờ cũng không bằng cái đã mất Đố bạn click trúng chữ sau: Sprite
khà khà.... không biết quý những gì mình đang có dĩ nhiên sau này mất nó là bạn sẽ phải hối hận ngay í mà.... Điển hình là bạn đang nghĩ rằng cái gì mới là không bằng cái cũ đó... Nothing Impossible
Co le toi nen de thoi gian de xem xet lai tinh cam cua minh. Cam on cac ban nhieu. Nhung chang hieu thoi gian co the giup gi cho toi khong nua???? That la met moi!!!!!! PIET