1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu hơn tuổi???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    yêu là yêu thế thôi... yêu thôi mà
  2. luxubu9

    luxubu9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác cứ viễn vông thế nào ấy. Các bác chẳng nhìn ra cái bản chất của sự việc gì cả. Ngày xưa tôi đến nhà thằng bạn chơi, thấy 1 bà già rùi, cứ lúi cúi đi ra đi vào, cứ gọi là "chào bà ạ", tự dưng thấy bà già cứ ngượng ngượng thế nào rùi lủi đi mất. Sau đó thì thấy ba thằng bạn, gần 50 rùi mà nhìn vẫn còn phương phi, da trắng mặt trơn (chắc do ăn uống đầy đủ). Tôi mới hỏi mấy đứa bạn là sao ko thấy mẹ nó, tụi nó nói nhỏ đầy í nhị, cái bà già đó, là mẹ nó đó....Ôi giời ơi, tôi thì cứ tưởng bà đó là bà ngoại hay bà nội gì của nó.
    Kể chuyện cho các bác cứ gọi là trắng mắt ra nhé, nhất là các cô cứ gọi là mơ mộng tình yêu cao đẹp, vớ vẩn hết biết.
    Này nhé, cô nàng hơn chàng 6t mà vẫn yêu vì : chàng...dễ thương quá, mặt căng da phấn, thân hình ...mạnh khỏe quá, trẻ trung tươi tắn (chả bù với mấy lão hơn tuổi mình, nhìn cứ như là gà rù), nhìn chàng thấy yêu đời thêm... Về khoản này thì chị e cũng y như các bác về già là "trâu già thích gặm cỏ non" , chị e có ng cũng y như vậy đó.
    Còn a chàng, quá đơn giản, này nhé, nhìn...chị sao mà ...hấp dẫn quá (nói thật đấy), vòng 1, vòng 3 sao mà...yêu quá đi mất, còn vòng 2 thì nhiều khi bỏ qua (có thể chưa mập nhiều), thân hình đằm thắm, nhìn....ghiền chịu không nổi, ăn nói dịu dàng, cười nói tình tứ...yêu quá đi mất... Nói tóm lại là do bị quyến rũ bởi...bản năng, nên bản chất chinh phục trỗi dậy, quyết ...chiếm cho dc sự hấp dẫn phơi phới trc mắt mình. Mấy cô mà 27-32 thì nhìn đúng là rất hấp dẫn (về hình thể) đối với mấy chàng (khi nhỏ hơn 6 t thì đúng là còn nhóc quá). Con trai thì đứa nào chẳng giống đứa nào, trời phú cho các thiên tính là "nói năng lưu loát để chinh phục phái đẹp" cho dù là thằng nhóc hay là ông già.
    Mấy bà vợ mà lớn tuổi hơn nhiều là do : quá xinh nên thằng e vẫn nhào vào cho bằng dc, hình thể nhỏ con nên lâu già (do đó nhiều khi chẳng thấy già hơn thằng e), có vài cô rất đặc biệt, được trời phú cho hình thể rất lâu già, nhìn lúc nào cũng đẹp xinh tươi, quyến rũ.
    Nói tóm lại, các cô thì đừng ảo tưởng là tình yêu gì gì đó. Xin lỗi các bác nhé, tôi phải nói huỵch toạt ra. Khi vào cà phê đèn mờ thì cô chị và thằng e đều làm cho nhau ...toát cả mồ hôi hột. Thế là chị e cứ tưởng là....yêu hòa hợp. Thằng e thì dc cái sức trẻ, làm cô chị cứ gọi là ...trên mây, mà phụ nữ thì khi...bập vào cái chuyện đó thì tình cảm sẽ đến ngay, còn cô chị thì đã quá..chín muồi nên làm thằng e cứ gọi là...quay như chuồn chuồn.
    Thôi thế, các bác có chửi j thì cứ chửi, nhưng mà tôi khuyên, chẳng nên lấy như thế đâu. Yêu nhau ******** nhân thì dc, còn lấy về thì cầm chắc thằng e sẽ tòm tem với một e trẻ đẹp hơn sau này.
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn gái của tôi rất dễ thương lại đi yêu 1 người con trai kém nó 4 tuổi, người con trai này thì rất xấu xí nhưng dc 1 cái là tính tốt vậy kô biết sau này ai già già hơn ai kô nhỉ?
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thằng cha nầy chỉ được cái núi tin được

Chia sẻ trang này