1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu" = "hy sinh" có phải chăng???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyetsonphiyen, 03/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetsonphiyen

    tuyetsonphiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Yêu" = "hy sinh" có phải chăng???

    "Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu
    Cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu...."
    Và như thế, khi nói về tình yêu, người ta thường đưa nó vào những cung bậc hay nhất, đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất. Ai đó nói rằng tình yêu đẹp nhất khi nó là tình cảm tự nhiên, không vụ lợi...và đó là "cho nhưng không nhận bao giờ". Vậy sai hay đúng, thật ra chỉ người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất và có thể trả lời được. Có ai chỉ thích cho mà không thích nhận, có ai chỉ làm mà không bao giờ muốn hưởng, có ai đi làm quần quật suốt tháng mà không hồ hởi vào ngày cuối tháng để được lãnh lương, có ai yêu mà không muốn được yêu và có ai....?
    Vâng, tình yêu là 1 điều kỳ diệu, nó không phải là tất cả, nhưng nó có thể làm thay đổi tất cả và tự bản thân nó sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Và khi nói đến tình yêu, người ta thường nhắc đến 2 chữ "hy sinh". Vậy thì có ai hiểu được "thế nào là sự hy sinh?", "tại sao phải hy sinh?", "bao giờ thì có thể hy sinh?", "hy sinh bao nhiêu là đủ?", điểm đến của sự hy sinh là ở đâu?"....và bao nhiêu câu hỏi nữa. Đương nhiên đó là sự hy sinh mang theo sự thiêng liêng của những kẻ đang yêu. Và có những người suốt đời đi tìm kiếm nửa còn lại của cuộc đời mình, luôn bảo rằng tôi thể làm tất cả, tôi có thể hy sinh tất cả để cho người tôi yêu hạnh phúc? Vậy thì ai đã từng thốt lên câu nói đó, xin định nghĩa giùm 2 chữ "hy sinh".............???
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ............................................................

    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
    Ngàn dâu xanh ngắt một màu
    Lòng chàng ý thiếp, ai rầu hơn ai?
    ............................................
    Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam
    Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân
    Nay một thân nuôi già dạy trẻ
    Nỗi quan hoài mang mẻ xiết bao
    ....................................................
    HI SINH ĐẤY !
    Được NguyenCoNuong sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 04/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này