1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ít thôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiXuXu

    LiXuXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em này chào hàng khiếp quá. nick lại cả SĐT.
  2. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em là giai trym to đấy ạ !
    Thế anh là chị nào thế ?
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân.
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    đến lúc lại nuối tiếc vì khi ấy mình yêu ít quá
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    xì pam khiếp quá
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    CO KINH NGHIEM ROI DAY
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bác chuyển sang tình d..... thì nó sẽ lấn át cái tình cảm của bác đi, khi chia tay sẽ k phải đau khổ quá
  8. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sau valingtinh nhiều ng ốm tt quá
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , chủ topic đúng là điên mẹ rồi . Đã yêu thì hết mình, chứ yêu ít thì yêu làm cái lìn gì . Nói nghe bực vãi đái
  10. nguoivietvn

    nguoivietvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi, cũng như là cứ tìm đi rồi sẽ thấy, cứ đi rồi sẽ đến ấy mà. Tình cảm làm sao mà hạn chế đc nhiều hay ít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này