1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ít thôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    thế thì trình bày làm cái gì cho mệt
    (lại tranh thủ test cái pic mới, đẹp phết lại an toàn)
  2. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cái này quá chuẩn, thành định luật được ý nhỉ. Mỗi tội là chả áp dụng được.
  3. mislazzy

    mislazzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em đọc được cái này trên mạng nè
    Tình yêu giống như sợi dây chun, 2 ng yêu nhau nắm 2 đầu, theo thời gian yêu nhau cả 2 ng cũng kéo dãn sợi dây chun đó, đến 1 lúc ....... 1 ng ko chịu đc ..... thả tay ra ..........vô tình làm đau ng còn lại ......yêu nhau càng lâu.....khi thả sợi dây chun........... thì ng kia càng đau
    Xét cho cùng, yêu là khổ
    Nhưng em ko buông sợi dây chun ra đâu
  4. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chọn 100, yêu 10, lấy 1
    Còn làm sao để làm được như thế, chịu khó bới mấy bí kíp trong này mà đọc
    Cần xìpam thêm 81 bài nữa
  5. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi đấy, yêu ít thôi để người ta không coi thường vì bị cho là luỵ tình, điên vì yêu, etc... Và hơn nữa cuộc tình đó không tới bến thì không bị vỡ tim hay tổn thương...Quan trọng là lấy nhau về đối xử tốt với nhau và hy sinh cho nhau là Ok
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    iu ít có khi 1 vết rạn nhỏ cũng đủ để mình cho chân đạp phăng tình iu đó đi ấy nhỉ
  7. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không có rạn nứt nhưng vẫn đạp phăng, chỉ đơn giản vì không cò yêu nữa. Nhưng mà khi không còn tình cảm, thì có lẽ sẽ không đau.
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sau nghi ngã 1 cú đau thật đau, quyết ko iu nhiều như mình nghĩ, chỉ yêu nhiều như mình làm thôi
  9. o0mongmo0o

    o0mongmo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà si cũng hay cũng là 1 cảm giác làm người ta có những khoảnh khắc đáng nhờ , kỷ niệm đẹp......nhưng ngược lại có nhiều người vì quá thần tượng 1 ai đó để ròy mù quáng và luôn si tình ,thần hồn nát thần tính
    Yêu và lấy là 2 phạm trù hoàn toàn khác biệt
    Yêu thì thoải mái ,chả cần fải trọn vẹn làm jì cho cam .Tư tưỏng thoải mái là điều quan trọng nhất

  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Khà, sao cứ mới yêu đã nghĩ đến lúc chia tay nhỉ??? GHÉT, nếu đã nghĩ đến lúc ko còn ở bên người ta thì đừng có bắt đầu
    YÊU ÍT THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ YÊU.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này