1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ít thôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    hi
    Yêu còn phân biệt được ít với nhiều à
    Hay nhỉ
    Bác nào bít cách chia rõ là yêu anh này ít, anh này nhìu thì bảo em nhé, em chia ra, yêu nhìu anh, ( phương án dự phòng nhỡ em ế í mà )
  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn
    Yêu thì phải yêu hết mình,yêu còn nhút nhút nhát nhát sợ đau,thì yêu làm gì?Đàn ông con trai,hèn!Đã yếu thì đừng có ra gió.
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uh, đã yếu thì đừng có ra gió, trúng gió độc thì khổ???
    @ táo: xếp các anh theo hình chóp... anh nào ở đỉnh của chóp thfi iu nhìu, còn anh nào ở đáy chóp thì iu ít thui. (Cơ mà thế nào là nhìu??? thế nào là ít nhẩy???"
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    1 là giải thích cho chị bít là thế nào yêu ít, yêu nhìu, yêu anh í hay xiền anh í, hay xe anh í.......cứ thêm mấy yếu tố nào vào là khó xếp loại lắm
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    không cần biết ANH là ai, ko cần biết ANh từ đâu
    yêu anh vì anh chính là anh thôi
    Yêu ko nghi ngờ, yêu ko mong chờ
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Yêu ko nghi ngờ rùi nó cắm cho chục cái sừng, lúc đó lại ngồi khóc
    Yêu ko mong chờ, ơ thế thì yêu làm j nhở, vì có cũng như ko mà
  8. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    yêu ko nghi ngờ với mong chờ thì đúng là yêu ơ hờ rồi - kệ ****** muốn làm j thì làm tao làm j kệ tao thì nó ko gọi là tình yêu mà gọi là tình rằng buộc
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, thì cứ yêu đê
    yêu mà ngồi tính toán thế, đau đầu lắm chị ơi.
    Còn vấn đề xièn của anh ý (có đc tiêu ko mà quan tâm)
    xe của anh ý (có đc cầm đồ ko mà đòi hỏi)
    TB. iem là iem kết cái anh 84 ý, cái anh mà chị chơi 10 năm rồi ý. kết thía cơ chứ
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không hối tiếc
    - Có lỗ tai mà như điếc.
    - Yêu phải biết cương quyết
    - Nồng nàn và kịch liệt.
    - Yêu là phải chịu thiệt
    - Xài tiền không được tiếc.
    - Yêu cho tới sức tàn lực kiệt
    - Cho tới khi tứ chi bại liệt.
    - Miễn cái chi cần là không liệt
    - Yêu dzậy mới là yêu?thiệt
    Đấy tưởng yêu phải thế chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này