1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yeu kem nhieu tuoi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lanhdienthusinh, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hic yêu một người kém 8 tuổi có bị gọi là quá đáng không nhỉ ( cô bé đó còn trẻ con lém) hêh


    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng chênh lệch khoảng 15 tuổi đổ lại thì không có gì đáng ngại,chuyện ấy quá bình thường.Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc.Đừng nghĩ đến chuyện này nữa.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    thế nhỡ em 15 tủi và lại yêu đứa bé trong bụng một cô cũng 15 tủi thì làm thế nào. có vấn đề gì không nhỉ.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

  4. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    kém 8t mà cũng đi yêu. choáng bố này quá ... người yêu tui kém tui 7t thui ..
    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    thế thì em cố đợi 18 năm nữa,tại vì luật hình sự nước ta có điều sau
    người nào có hành vi gi.. với người chưa đến tuổi vị thành niên thì bị phạt tù từ......
    Còn nếu em chỉ yêu trong bụng thôi thì không có vấn đề gì ,cứ tiếp tục
    --------------------
    Cố hương ơi! cách nửa địa cầu
    Nghìn trùng thương nhớ vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt dòng tâm sự
    Trong khói men nồng dĩ vãng xưa
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là quá đáng nếu như bác không quá cáo già còn bé kia không quá thỏ non. Còn nếu không thì ... để cho cháu lớn.

    070 22141176 1194


    You're frozen when your heart's not open

  7. scholl

    scholl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu bạn viết phù hợp với chủ đề
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 20/04/2003
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Trời cứ tưởng nói chuyện gì, sao yêu em gái ít tuổi thế, ít hon những 7, 8 tuổi thì hơi giật mình.
    Nhưng chưa thấy ai nói yêu các nàng hơn tưổi mình nhỉ,..
    chủ đề này cũng hot đấy chứ
    Ai có tấm ự như tôi ko?
    Đa tình
  9. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ờ tình yêu thì làm gì có khoảng cách nhỉ . Kể cả khoảng cách về không gian hay thời gian đi nữa . Vấn đề là mình có yêu thật hay là không thôi ! chưkhống thì anh 20 có thể yêu bà 80 mà vẫn vô tư ( dĩ nhiên là không phải vì bà ấy có tiền tỷ và sắp chết ) . Nhưng có điều em lưu ý các bác boy thế này ạ ! Đừng coi người yêu mình còn trẻ con mặc dù họ có thể kém mình nhiều tuổi ! Các bác chỉ có thể bảo chị em phụ nữ trẻ con nếu người yêu của các bác học lớp 8 thui ! chứ trên đó thì có thể suy nghĩ được rồi ! Bọn em bực mình nhất là khi bị các bác cho là trẻ con đấy ạ ! có thể bọn em có nhưng hành động trẻ con nhưng không vì thế máuy nghĩ trẻ con ! hoặc đôi khi bọn em tỏ ra trẻ con thì cũng chỉ là để luôn dễ thương trong mắt các bác thôi ạ ! và nhât là bọn em muốn được làm nũng một chút !NHư người yêu em ý ( cũng không hẳn là người yêu vì anh ấy luôn miệng kêu em là .trẻ con ) hơm em có 6 tuổi mà lúc nào cũng kêu rằng : Em trẻ con lắm ! bực cả mình trong khi nó còn trẻ con hơn em ! Cứ cãi nhau là nó kêu em trẻ con ! trong khi bố em hơn mẹ em nhưng 1 giáp mà có bao giờ bảo mẹ em là : EM TRẺ CON LẮM đâu ! Bực mình !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  10. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, bạn tôi boy 1976 yêu woman 1961 thì sao? Hai năm nay vẫn chạy tốt! bác nào giỏi toán tính thử số âm là bao ?
    Còn ông bồ cũ của tôi sinh năm 1959.

Chia sẻ trang này