1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu khổ lắm sao !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhnhim_nhim, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhnhim_nhim

    linhnhim_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu khổ lắm sao !!!!!!!!!!!!!!

    Các bác ơi !!!!!!! Yêu mà ko đươc gặp người mình yêu thì các bác thấy thế nào ? có buồn ko ???????

    nhim
  2. anhchangdemen19

    anhchangdemen19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ban linhnhim_nhim oi
    minh cam thay la ban la nguoi rat de thuong day
    nhung tai sao lai yeu ma khong thay mat
    nguoi do o dau vay
    while
  3. steelheart

    steelheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật là tôi buồn thì ít mà xấu hổ thì nhiều!
    (Nếu bạn muốn thảo luận với tôi về vấn đề này thì liên lạc với tôi theo địa chỉ:kecaptraitim65@yahoo.com)
  4. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    yeu la vui chu sao lai kho ha ban?
    theo tui nghi yeu va duoc yeu la hanh phuc nhat tren doi con gi hanh phuc hon the dau!tui nghi yeu thi cha buon dau chi co hơi hơi nho nhung mot it thoi
    Melody Of Life
  5. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    lúc yêu thì khổ, mà không yêu thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. KHông có người yêu để quan tâm dễ hư người lắm => các cụ bảo "nhàn cư vi bất thiện" muh
  6. linhnhim_nhim

    linhnhim_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những lời góp í của các bác nhiều,bây giờ người iu của em ở cách xa em lém,cô ấy đã bay ra nước ngoài rùi,em nhớ và mong cô ấy nhiều nhưng ko thể nào gặp được,thế mới khổ chứ
    nhim
  7. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một điều hạnh phúc, vì bạn vẫn có người mà mình yêu thương, vẫn được chờ đợi, thấp thỏm đến lúc gặp người ấy!

Chia sẻ trang này