1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu-khoảng cách-sự ngăn cản của gia đình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yêu-khoảng cách-sự ngăn cản của gia đình

    thật buồn khi 2 người yêu nhau mà fải sống xa nhau vì khoảng cách,người xưa đã nói"khoảng cách có thể làm tăng thêm tình yêu,nhưng cũng sẽ giết chết tình yêu"khoảng cách đã vậy,nhưng càng khó khăn hơn khi 2 đứa không nhận được sự ủng hộ của gia đình,anh biết em cũng buồn nhiều lắm,anh là một thằng con trai mà còn fải nghĩ fải buồn vì điều đó nữa là em,một cô bé lúc nào cũng muốn thể hiện mình là một người mạnh mẽ,bất chấp tất cả,nhưng anh biết mà em chỉ là một cô bé con yếu đuối mà thôi.ko biết rồi thời gian sẽ thay đổi như thế nào.fải làm sao để bố mẹ ủng hộ mình bây giờ hả bé?
  2. conduongmauxanh84

    conduongmauxanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cả 2 vẫn duy tri` được ty nồng nàn thi` moi chuyện sẽ ổn hết, chẳng j quan trọng hơn cả, rồi các cụ chấp nhận hết thôi.....
  3. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đáng ra thời gian này hai người có thể ở bên nhau để nuôi dưỡng tình yêu của mình, thì lại phải ở xa nhau và bị bao nhiêu điều tác động!
    Thật không đành. Mình đâu có làm gì sai trái mà bị đối xử như vậy?
  4. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phải xem lại bản thân mình làm sao mà gia đình người yêu phản đối chứ.Cố gắng chứng tỏ dc mình là người đàn ông bản lĩnh,đáng tin cậy,có thể làm trụ cột nếu lập gia đình,khi đó chắc sẽ ko ai ngăn cản nữa đâu.
  5. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đành fải vậy thôi,vẫn yêu và vẫn hy vọng một ngày nào đó tình yêu và sự trưởng thành của cả 2 đứa sẽ làm các kụ thay đổi,nhưng biết đến bao giờ bé nhỉ,bây giờ anh mới chỉ 23 và em 21,có quá trẻ con không em?hãy cùng cố gắng em nhé,anh không đành để tình yêu của mình mất đi chỉ vì một lý do : khoảng cách.
  6. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng hai đứa giờ chỉ còn vướng mắc mỗi vấn đề gia đình,vậy mà vấn đề niềm tin vẫn còn là một rào cản quá lớn ,mới chát với em tối qua thật buồn,đành rằng lỗi là ở nơi anh,nhưng có cần thiết fải để anh thấy rõ là em ko tin anh như vậy không?yêu nhau mà fải ở xa đã là một điều khó rồi,vậy mà không thể tin nhau nữa thì fải làm sao ?
    các bạn bảo tôi fải làm sao khi người yêu mình nói thẳng với mình là : ngày trước em hoàn toàn tin tưởng anh,nhưng giờ thì em không thể tin anh. ? ? ? tôi fải làm sao ???chuyện có gì đâu chỉ là : khi tôi còn ở trường (người yêu tôi đã ra trường) thì tôi có quen một cô bé ,thực sự chỉ rất bình thường khi chúng tôi đi chơi với nhau 2 lần ( một lần uống cafe,một lần đưa cô bé đấy sang nhà bạn của cô bé) nhưng vấn đề ở chỗ mọi người đã nói thành một câu chuyện hoàn toàn khác,mà điều khiến tôi buồn nhất là người tôi yêu lại không hiểu tôi là người thế nào,và đã gần như nghe theo mọi người để từ đó dù vẫn bên tôi,yêu tôi nhưng không còn tin những gì tôi nói,các bạn bảo tôi fải làm sao để có thể giữ được tình yêu này.tôi thực sự rất yêu cô ấy.
  7. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ốm mệt quá,cả ngày cứ nằm ,nhắm mắt tưởng ngủ được nhưng đâu có ngủ được,ai mà ngủ cả mấy ngày được cơ chứ,nhắm mắt lại toàn nghĩ lung tung,nghĩ đến em,đến chuyện của hai đứa,nhớ em thật đó,ngay cả bây giờ,ngồi viết mà cứ như lâng lâng như trên mây ấy,mệt thật,nhưng không muốn nằm một chỗ nữa càng nằm càng mệt hay sao ấy,muốn ra xem có email của em viết không,nhưng chỉ nhận được 2 dòng tin nhắn của em,vừa buồn,vừa giận em,nhưng biết làm sao được,hình như em là vậy ,ít quan tâm đến suy nghĩ người khác hay sao ấy,dù biết vậy nhưng không hiểu sao mình vẫn yêu và nhớ em kinh khủng.
  8. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì yêu cho trót , đã tin thì tin cho trót , xa cách mà không có niềm tin , chẳng sớm thì muộn cũng sẽ là cái giết chết tình yêu .:) bác giống tớ , người yêu ở xa , nhưng tớ may mắn hơn bác , vì tớ có niềm tin của tớ dành cho cô ấy , và cô ấy có niềm tin của cô bé dành cho tớ :) , hãy nghĩ đến ngày trở về làm động lực cho tình yêu bác nhé :) Chúc hai người hạnh phúc ;)
  9. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều,nhưng bác thấy đấy,vấn đề nằm ở chỗ là người ta không tin em chứ không fải là em không tin người ta.dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của bác.
    Mấy hôm nay ốm chán thật,may mà còn nhận được một vài tin nhắn hỏi thăm của em,dù chỉ là qua một thằng bạn,cũng may là còn có không thì lại tưởng là em quên mất mình rồi.thấy bảo em cũng đang ốm,ngộ thật nhỉ,sao hai đứa lại có thể ốm đc cùng nhau chứ ,chẳng biết mấy hôm nay em thế nào nữa ,đã khỏi ốm hay chưa?còn anh thì cuối cùng cũng đã dậy được. mệt nhưng vẫn muốn đi làm hơn là ở nhà nằm một chỗ,vì nằm một chỗ anh lại chỉ nghĩ ...và nghĩ .....đến em ....rồi lại buồn.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Sao nức nở hoài vậy, đàn ông phải cứng rắn vững vàng.
    Cậu yếu mềm thế thì trước là làm ngập lụt cả topic, sau là không làm chỗ dựa tinh thần cho em nó được, em nó không tin cậu là đúng roài.
    Tạm thời cách xa ra vài tháng. Nó 21, cậu 23, em nó cũng đã nói thật là yêu cậu, vậy thì không có gì phải sợ mất.
    Đừng nghĩ là cả thế giới đang chống lại đôi trẻ. Mọi người chỉ tỏ ra chưa tin mà thôi.

Chia sẻ trang này