1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu-khoảng cách-sự ngăn cản của gia đình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    híc sao bác lại nghĩ tui " nức nở " ? tui chỉ đơn giản nói ra cảm xúc của mình thôi mà.có lẽ các bác hiểu lầm em rùi.với em đây đơn giản chỉ là nơi để mình tâm sự điều mà mình muốn nói thôi bác ạ
  2. hoa_xoan_tim82

    hoa_xoan_tim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gui ban nhoe...
    Nếu đã tin nhau thì đúng là fải tin cho chót, đã yêu xa mà không tin nhau thì chẳng còn lí do nào để tình yêu ấy tồn tại cả. Khi những người khác đã không tin hai bạn rồi thì hai bạn fải hoàn toàn tin vào nhau, fải nói là tin nhau mạnh mẽ hơn những đôi bình thường khác thì tình yêu của các bạn mới có hi vọng. Bạn mới có 23 tuổi, còn trẻ nên có thể bố mẹ chưa tin nhưng bạn fải cố gắng lên, fải chứng tỏ mình, khi đó bố mẹ sẽ tin vào bạn, tin vào những gì bạn làm, tin vào tình yêu của bạn với cô bé đó. Chúc nghị lực và thành công:)
  3. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn .mình sẽ luôn cố gắng như bạn khuyên mình.
    Được nhoemmcsl sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 04/04/2006
  4. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay chán quá,cuối cùng thì cũng đã nhận được một cái quyết định chính thức của sếp "nhân viên kỹ thuật đã đủ biên chế =3" híc thế là anh lại fải làm việc mà mình ko thích rồi bé ơi"nhân viên kinh doanh" híc híc sếp bảo chịu khó làm một thời gian khi công việc ổn định rồi sếp chuyển qua bên kỹ thuật,không biết bao giờ mới đến ngày đó,nhưng dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng bằng khả năng của mình mà làm việc.
    không biết giờ em đang làm gì nhỉ?xem nào : chắc đang ở cơ quan rùi,vì hình như là ca làm của em mà.nhưng mà làm gì ở đó nhỉ,đang ăn cơm?đang rửa bát?đang nằm buôn "tin" với một anh chàng nào đó ?mấy hôm nay toàn nghĩ linh tinh chán quá .thôi không viết nữa chẳng biết bao giờ em mới có thể đọc được những dòng chữ này nữa.
  5. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
  6. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    :) chẳng biết nói sao với vấn đề này nữa vì mình cũng là người đang đứng trong hoàn cảnh như thế: hai đứa xa nhau, gia đình ngăn cản, ko dám quá tin tưởng vào người mình yêu vì cả hai người đã từng làm cho nguời kia thất vọng....đôi khi khao khát được tin tưởng lẫn nhau nhưng lại ko thể cố gắng được vì khoảng thời gian quá dài( 3 năm).....có đứa bạn bảo:'' chúng mày xa nhau hơn tháng thế nào cũng thay đổi" có vẻ lòng tin của ban j be danh cho tình yêu của 2 đứa mình còn thế thì ko biết 2 đứa sẽ ra sao:-) Tình cảm của mình và anh ấy quá bấp bênh....mà chính mình không biết phải làm sao để xoá nhoà những nghi ngờ.Biết rõ là 2 đứa thực sự yêu nhau...nhung cũng vì quá hiểu nhau nên càng biết rõ khả năng sẽ mất nhau như thế nàothấy ko biết tìm đâu một lý do để tin tưởng nữa
  7. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng đang ở hoàn cảnh như bạn này.bọn mình xa nhau vị hiện giờ mình đang ở nước ngoài,gia đình mình ko đồng ý chuyện bọn mình,,,căng thẳng và buồn nhiều lắm! ko biết phải làm sao...vì gia đình thì làm anh buồn và cả 2 cùng đau đớn. quyết định đến với anh thì có lỗi với gia đình..nhưng biết làm sao được, ty ko có lỗi mà...phải cố gắng thôi!nói chung bọn mình tính chờ nhau lâu dài..co thể là 3 năm,5 năm hoặc lâu hơn nữa...vì năm nay mình đã 26 tuổi..chúc bạn may mắn nhé!mình rất tin có những người đàn ông rất chung tình..hoàn toàn tin điều này..
  8. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn , cảm ơn bạn vì đã hiểu được tâm trạng của mình , thật lòng không biết được cảm giác của người con gái khi gia đình ngăn cảm TY thì ntn,và có thật sự mong muốn vượt qua để đến cái đích cuối cùng là xây dựng hạnh phúc với người mình yêu hay ko?còn tôi,với tâm trạng của một người con trai ,bị gia đình của người con gái mình yêu ngăn cản,có lẽ lý do lớn nhất là vì khoảng cách ( cho đến giờ phút này mình vẫn chỉ biết vì lý do này thôi) thì thực sự rất buồn,đã nhiều lúc muốn buông xuôi , quên đi TY này , nhưng có lẽ vì mình không thể xa đc người đó , nên vẫn chấp nhận yêu mà ko đc sự chấp nhận của gia đình thôi,nhiều lúc nghĩ rất buồn và tủi thân,mình đi hàng trăm km lên chỉ để đc gặp người yêu vậy mà cũng chỉ đc gặp một cách lén lút,tránh ko cho gia đình biết vì gia đình biết đồng nghĩa với việc 2 đứa sẽ không đc gặp nhau nữa , mình đã fải nghĩ rất nhiều vì chuyện này rồi vậy mà giờ lại thêm chuyện người yêu mình nói rằng : nếu yêu cô ấy thì fải lựa chọn : nếu sống ở Hà Nội hoặc Việt Trì ( quê của cô ấy ) thì mới tính đến chuyện lau dài của 2 đứa , còn nếu mà lấy nhau rồi cô ấy fải theo mình về quê mình thì sẽ không bao giờ có , các bạn bảo mình fải thế nào ? khi gia đình mình giờ đây chỉ còn mình là con trai,nếu mình quyết định sẽ sống ở HN hoặc Vtri thì ở nhà mình chỉ còn lại Mẹ và Em gái mình,rồi sau này sẽ ra sao khi mà em gái mình đi lấy chồng ,lúc đó mẹ sẽ fải sống một mình , mình rất không muốn để như vậy,nhưng còn nếu mình vẫn quyết về quê mình sống thì mình sẽ mất đi người con gái mình yêu hoặc giả sử có cố gắng lắm nếu để cô ấy theo mình một cách ngượng ef thì cuộc sống sẽ hẳn không vui. ? ? ?
  9. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
    Lúc nào cũng một mình .nhiều khi nhớ người yêu lắm nưng cũng chẳng biết phải lam sao ở xa mà
    Lúc ốm cũng một mình ,buồn vui một mình ,người yêu ở xa ma
    Ngày lễ tết bạn bè ai cũng có đôi chỉ có mình một mình ,nên ghét ngày lễ . Lúc giận nhau cũng tụ suy nghĩ một minhđể mà giải quyết người yêu ở xa mà
    Gia đình ko đồng ý ,ko đủ tự tin đê yêu ,để tin tưởng vào nhau
    Có con mà gả chồng gần có bát canh cần nó cũng đem cho
    Có con mà gả chồng xa một là mất giỗ hai là mất con
    ....................................................................................................................
  10. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng phần nào hiểu được cái cảm giác " một mình " của bạn,vì chính tôi cũng đang nằm trong hoàn cảnh của bạn mà,nhiều lúc giận nhau không biết fải làm sao cho người kia hiểu,nhắn tin thì cũng không thể diễn đạt đc hết ý của mình muốn nói,mà ngay cả đến gọi điện còn không đc nữa là,gọi nhưng nói chuyện với nhau mà không thể phân tích đc cảm giác của người kia thế nào khi nghe mình nói thì vấn đề sẽ lại càng nghiêm trọng hơn,còn để yên mà hai người suy nghĩ thì không biết đến bao giờ mới hết buồn hết giận,chán lắm cái cảnh yêu nhau mà fải sống xa nhau , nhưng biết làm sao đc khi mình đã lựa chọn , yêu đồng nghĩa với việc mình fải chấp nhận với gì mình đã lựa chọn,mong sao thời gian và tình yêu sẽ không phụ những gì mình lựa chọn,chúc cho cả bạn và tôi sẽ hạnh phúc với điều mà mình lựa chọn,xa nhau vẫn giữ đc hạnh phúc,bạn nhé.

Chia sẻ trang này