1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu-khoảng cách-sự ngăn cản của gia đình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    híc chiều nay công việc không có,cứ ngồi rồi lại đứng chán kinh khủng,nhiều việc tuy làm thì mệt nhưng mà vui chứ cứ ngồi không thế này chán wá .
    mấy hôm nay mình và bé vẫn thế chẳng có gì thay đổi , tự dưng bị mất điện thoại ức chế thiệt đó,giờ cứ tình trạng nhắn tin từ website ---> DĐ of bé rùi bé lại nhắn tin từ DĐ lên website cho mình đọc , cảm giác đọc tin trên web hay hay thế nào ấy,nhưng mà hơi khó chịu vì đâu fải lúc nào cũng online đc .
    àh mà mấy bữa vừa rồi nhìn thằng bạn và người yêu nó giận nhau mà mình mới hiểu được khi mình như thế thì sẽ có những chuyện gì xảy ra , tội nghiệp con người yêu thèng bạn mình wá,chỉ tại nó là bạn mình không thì mình đã đập cho nó một trận rồi ):
    hôm qua trêu em là mình bị đâm xe máy chắc em lo lắm,mình tệ thật đấy cứ thích làm em lo,nhưng mà như thế khi nhận đc sự quan tâm của em thích thật ( không fải là em ko quan tâm đến mình mà mình mới như thế - mà là vì em rất ít khi thể hiện cho người khác thấy em cần họ hay em quan tâm đến họ như thế nào ) he he anh xin lỗi bé,chỉ vì anh muốn em lúc nào cũng fải nghĩ đến anh thui.
    thôi lúc khác viết cho bé tiếp nhé ( chắc chắn sẽ có ngày anh chỉ cho em đọc cái toppic này ) he he ... đi làm thui có việc rùi !
  2. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    àh mà hình như ít người yêu mà bị gia đình ngăn cản và fải chịu khoảng cách xa như mình hay sao ấy,nên chẳng thấy ai vô đây tâm sự hết ( mọi người nói mình đa cảm có đúng không nhỉ ? mình chỉ thấy đa tình thôi he he )
  3. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là sinh nhật bé , lúc sáng sớm mưa to quá,sinh nhật mà trời mưa thì sao nhỉ?bé vừa bảo năm nào sinh nhật cũng mưa,chắc về sau sẽ khổ lắm nhỉ,không phải đâu bé à,mưa là do ông trời vui mừng chào đón ngày bé đc sinh ra đó,ông ấy vui quá mới khóc mà hì hì ...không biết hôm nay có lên dc với bé ko nhỉ,vì đến giờ vẫn chưa ứng đc lương và cũng chưa mượn đc xe.anh sẽ cố gắng để lên dc với bé vì anh cũng nhớ bé lắm rồi.yêu em nhiều bé ơi!
  4. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mưa !!! Bùn quá mưa ơi !
  5. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.........câu chuyện này mang chữ buồn , quả là yêu xa thì khó và khổ cho cả hai thât đấy , nhưng thôi nếu hai bạn tin nhau , yêu nhau thì chúc hai bạn hạnh phúc ,
    hạnh phúc của đời người là có cái gì để yêu và có cái gì để nhớ ...........
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    quê bác ở đâu thế, còn cô bé kia ở việt trì, chứng tỏ dân việt trì cũng kiêu ghê nhỉ
  7. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    quê em ở Sơn La pác à,có việc gì không pác?mà pác ở đâu vậy à? gái ở đâu cũng có người kiêu người không pác à,còn cô bé người yêu em thì hì hì kiêu với người khác thôi chứ không dám kiêu với em vì em cũng kiêu không kém
    à mà nhân tiện pác cho em hỏi ( hay ai biết chỉ dùm em với ) làm thế nào để lập đc một toppic hay là một chủ để ( hay là một room hay đại loại cái gì đó mà em không biết ) về diễn đàn của một tỉnh ấy ví dụ như em thấy có của hà nội , thái bình , tp hcm ... đó, ai biết chỉ giúp em với,em muốn lập một Club Sơn La để mọi người giao lưu mà , hay là Admin chỉ giúp em nhỉ ?
  8. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào lại forum , vẫn vậy .
    về hn mấy hôm mà trời nóng quá , hôm nay tự dưng đầu óc quay cuồng , mệt ! mấy bữa em đưa nhóc hà đi thi , được gặp em vui thiệt vui , nhưng lại buồn rồi vì lại fải xa em mà , phát hiện ra một điều em đã chững trạc hơn một chút ( chỉ một chút thôi ) nhưng cũng đủ làm anh vui rồi . hãy cố lên em nhé , anh tin mình sẽ không buồn đâu.
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn quá dạo chơi 1 vòng quanh ttvn thì bắt gặp cái topic này.Nhưng tình cảnh của mình phải là : yêu nhau_gia đình ngăn cản_khoảng cách
    tình yêu của mình gặp cũng không ít khó khăn, mình ở HN còn cô ấy ở HP, suốt bao năm yêu nhau chẳng có ngày lễ tết nào chúng mình được ở bên nhau, và giờ đây khi xa nhau nửa vòng trái đất thì khó khăn còn tăng lên gấp bội. Dù vậy nhưng chúng mình luôn hướng về nhau , tin tưởng nhau , người ta nói thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả nhưng bọn mình cố gắng không để chuyện đó xẩy ra.Những ký ức về cô ấy là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời vì vậy sẽ không bao h có thể quên được
    hay tin tưởng vào tình yêu của chúng mình nhé mon amour
  10. vista313

    vista313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn hoàn toàn trùng khớp với hoàn cảnh của mình, giờ đây mình và anh ấy ở cách nhau 6 múi giờ, duy trì tình yêu xa như vậy rất khó, chưa kể đến gia đình phản đối, áp lực học tập, công việc, cuộc sống...khiến mình nhiều lúc cũng buồn lắm. Cảm giác mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc thấy nản, song mỗi lần nói chuyện với anh lại thấy refresh, lấy lại được sự vui vẻ, hạnh phúc, dù trước mắt hai người không chung hướng đi. Từ giờ đến lúc mình học xong còn rất lâu, nhiều lúc cái ý nghĩ "có lẽ không gặp nhau sẽ tốt hơn" lại xuất hiện trong đầu, sao mọi thứ cứ mù mờ vậy nhỉ, anyway lúc nào mình cố tỏ ra hồn nhiên, vô lo vô nghĩ mỗi khi nói chuyện với anh.
    Dầu sao cũng chúc các bạn hạnh phúc, vượt qua thử thách thì các bạn mới hạnh phúc được, mình thì đang cố gắng đây
    Được vista313 sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 08/07/2006

Chia sẻ trang này