1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu-khoảng cách-sự ngăn cản của gia đình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoemmcsl, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_V_Y_E

    A_V_Y_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em là em nói cho các cô các bác cùng toàn thể mọi người về cái hoàn cảnh của em cho các bác nghe và thông cam hay vui mừng thì tuy nhé.
    Chuyện là thế này, ngày xưa em cũng có yêu một nàng bạch tuyết (nàng trắng nên gọi la thế cho sinh động câu chuyện) tình yêu của bon em thật là lãng mạng và thơ mộng. Chúng em cách nhau có 4km đường thôi thế mà lần nào cô ấy cũng bặt em phải đến đón cô ấy đi học rồi đi làm. Chiều cuối tuần 2 đứa lại đi ăn ở ngoài đường và ngồi ở lăng bác chơi. Thời gian thấm thoát cái tình yêu lãng mạng đó đã được 3 năm. Đến đây ai cũng bảo là tình yêu thật đẹp và lãng mạng đúng không, nhưng có ai ngờ vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát nàng bỗng giật mình và nói tình yêu của em từ trước đến giờ là ngộ nhận. Thế là thôi cho dù khoàng cách bây giờ không đến 4km mà là 2km nhưng cái quan trọng là khoàng cách trai tim đã qua xa rồi khi 2 con tim ở 2 đầu và không nằm trên cùng một đoạn thẳng và cho dù có nhìn thấy nhau đi chăng nữa (chúng ta cùng trên một mặt phẳng) thì cũng là hư vô.
    Do vậy dù xa thế nào mà khoàng cách trái tim mới quyết định chứ không phải khoảng cách thực.
    Thôi em đi tìm có ai không chứ ngồi đây thì ê sắc ế
    Bye Bye ! see you
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    khoảng cách ? sẽ vẫn mãi mãi là khoảng cách ,paris thì đẹp , gái PHÁP thì xinh, anh đẹp trai , anh nói dối
    ngày trước em và anh cách nhau cũng chỉ 5'' đi bộ em đã thấy chúng ta có gì đó cách xa, giờ đây em và anh cách nahu 17h đi máy bay , liệu chúng có tỷ lệ thuận với nhau không anh ? xin anh đừng nói dối em dù chỉ 1 việc nhỏ nhất , em dành tất cả cho anh không phải để được anh đối xử như thế , em đã quá buồn rồi
  3. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp xa phải xa người yêu rồi. Anh ấy sẽ đi du học 2 năm. Gia đình cũng không đồng ý cho yêu vì hai đứa bằng tuổi. Bạn bè bảo chẳng nên chờ đợi.MÌnh đã 26 tuổi. Nhiều lúc nghĩ cũng nản. Tầm 2 tuần nữa là anh ấy đi. Sắp sửa phải giải quyết tất cả một mình. Sắp phải chán ghét những ngày lễ , cuối tuần...Bạn bè thì bận rộn và lấy chồng gần hết...Có cả cảm giác không tin tưởng nhau...
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    khi nhip cầu tri thức giữa nước ta và thế giới được mở rộng thì ngày càng có nhiều người phải xa nhau, vẫn phải cười , vẫn phải động viên nhau cố lên ( trong khi chính bản thân mình chẳng biết có cố được không nữa ) .Phải biết làm sao được khi mà mọi người đều muốn có 1 tương lai tươi sáng hơn, hãy hy sinh vì ngày mai , chờ đợi ngày trỏ về của tình yêu
  5. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới lại lên mạng , dạo này ở nhà chán quá , công việc chưa đâu vào đâu , xin lỗi các bác vì em lập ra cái toppic này mà lại bỏ quên nó ...
    chuyện tình cảm thì cứ thế nào ấy , yêu ? có yêu ! nhưng mà hình như nó khác đi khi mình gặp lại người cũ ( mình là một thằng tồi tệ ) dù biết người cũ đã có hạnh phúc mới , bên mình vẫn còn có em ( dù khoảng cách cũng là 400km ) nhưng đúng như ai đó trên kia đã nói "khoảng cách trái tim mới là quan trọng " ah có điều nữa mình mới được biết : không chỉ có bố mẹ em ngăn cản tình cảm của hai đứa mà ngay cả mẹ mình cũng không thích em , híc mình không biết làm thế nào nữa , thôi để thời gian quyết định , trước mắt là cố gắng đi làm tốt và ít đi chơi .
  6. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh đó đây. nhưng là vấn đề xuất phát từ phía mẹ em.
    tôi và em quen và yêu nhau được hơn 1 tháng rồi. Tôi về VN nghỉ hè, còn em vừa tốt nghiệp ĐH bên Bắc Kinh. Lúc đầu mẹ em ủng hộ, em xin đi chơi với tôi thậm chí là đi qua đêm. Gia đình tôi rất quý em, lo cho em như con. Mọi việc bất ngờ xảy ra:
    người yêu cũ của em sang VN chơi, em phải có trách nhiệm đón tiếp vì em trai của em đang học tại trường của hắn(hắn là người Tàu). Và cũng là lúc này, mẹ em biết tôi bị viêm gan B. Tôi đã nói sự thật với em từ lúc chúng tôi chưa yêu nhau, và khi yêu nhau. Tôi và em đã quan hệ. Gia đình tôi đã đưa em đi xét nghiệm để có phương án ngừa bệnh cho em, nhưng em ko bị bệnh. Kết quả xét nghiệm: ÂM TÍNH.
    Mẹ em nói, tôi và em trẻ con, ko biết giữ cho nhau. Tôi đáng trách vì ko giữ cho em. Đúng vậy. Nhưng thực tế tôi đang rất khoẻ mạnh, tôi đang được điều trị rất tốt, và không có vấn đề gì. Bệnh tình của tôi đc 1 tiến sĩ lâm sàng theo dõi. Và cuối cùng, nếu tôi có nguy cơ nguy hiểm, có lẽ ba mẹ tôi đã ko đồng ý cho tôi đi du học. Tôi phát hiện bị nhiễm bệnh cách đây 6 năm và tôi xa VN đến nay đã đc 4 năm.
    Thực sự, nuôi con cái lớn khôn, chỉ mong có đc hạnh phúc gia đình, lấy vợ lấy chồng với đời sống sung túc, con cái khoẻ mạnh. Và sống tới già. Và thực sự, nếu tôi và em kết hôn, những điều đó là hoàn toàn bình thường. Khoa học đã chứng minh rõ ràng.
    Nhưng tại sao gia đình em không tin, kiểm soát ngăn cấm em liên lạc với tôi. Tôi sắp đi, chỉ vài ngày nữa mà không biết tình hình em thế nào. Em đang từ một cô gái tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán bây giờ hoá ra suy sụp. Tại sao phải vậy?
    Vì chuyện này, gia đình tôi đã quyết định thay đổi cả cuộc đời tôi, đó là tìm cách rút ngắn thời gian học còn lại của tôi, để tôi sớm về nứơc vào năm sau và chứng tỏ cho gia đình họ thấy: TÔI LÀ NGƯỜI THẾ NÀO. Thay vì đáng ra tôi sẽ phải tiếp tục 4 năm nữa để hoàn tất cao học thì nay việc đó sẽ lui lại sau, tuy là sau này sẽ có thể khó khăn trong việc tiếp tục theo học nhưng hiện tại, hạnh phúc của tôi mới là ưu tiên hàng đầu.Vậy đấy, có gia đình nhà trai nào lo nghĩ cho bạn gái như thế không?
    Cô ý nói rằng luôn yêu tôi, thậm trí nếu ko lấy đc tôi, cô ý sẽ ở vậy suốt đời để có một người bạn như tôi.
    Có lẽ mọi người cho rằng một tháng để có một tình yêu nồng nhiệt như thế là điều không thể... Nhưng, tình yêu là vậy mà.
    Tôi đã nói hết kế hoạch của mình với em qua e-mail vì giờ đây tôi không thể gọi điện, nhắn tin hay chat với em vì em bị kiểm soát quá chặt.
    Các bạn nghĩ sao???
  7. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    em đã hứa rằng sẽ chờ đợi tôi chứng tỏ mình, nhưng hiện tại bố mẹ em đang ép em quay trở lại Trung Quốc hoặc làm mọi cách để em không liên lạc được với tôi.
  8. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    sau bao ngày suy nghĩ , rốt cuộc tôi cũng đã tự đưa ra quyết định cho chính mình , cho tương lai của cả em và tôi , nhưng dẫu sao cũng vẫn chỉ là quyết định cho mình tôi ( vì tôi vẫn chưa nói với em những gì tôi nghĩ hay đúng hơn là chưa dám nói và cũng chẳng biết nói thế nào ) Tôi một thằng con trai ( tự mình thấy mình tồi tệ ) đã yêu quá dễ rồi gây khổ đau cho em ...rốt cuộc tôi cũng không thắng nổi cái khoảng cách và sự ngăn cản của gia đình ( đầu tiên chỉ có gia đình em và giờ đây thêm cả gia đình tôi ) hay chính tôi đã không vượt qua đc cái khoảng cách của con tim mà ai đó đã nói trên ...buồn ...! nhưng thôi dẫu phương trời nào tôi cũng thực sự mong em hạnh phúc hãy đừng nhớ đến tôi : một thằng con trai tồi dễ yêu dễ quên .

Chia sẻ trang này