1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu không dám nói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh0kBa0, 09/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nh0kBa0

    nh0kBa0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cô ấy đã lâu rồi nhưng lại ko dám nói ra. Bạn bè mình cũng đã khuyên mình nên thử tỏ tình. Mình đã thử nhưng thất bại và 2 chúng mình đã ko nói chuyện và mãi cho đến khi khoảng 1 năm cô ấy mới chịu nói chuyện lại. Chúng mình nói chuyện rất thân và dần cô ấy cũng có tình cảm với mình. Lúc đó mình cũng muốn tỏ tình lại một lần nữa nhưng mình cảm thấy có gì đó ko ổn làm mình ko thể nói được. Cho đến khi bạn bè mình lên tiếng lần nữa và bảo đảm rằng chắc chắn sẽ thành công (thông qua cuộc nói chuyện của cô ấy với các bạn mình). Nhưng vì đây là người đầu tiên trong cuộc đời mình nên mình cãm thấy lo âu sợ sệt đến nỗi chỉ dám nói chuyện trên mạng mà ko biết nói gì khi gặp cô ấy. Tuy mình đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ trong chuyện này và đã sẵn sàng rút hết can đảm để rủ cô ấy đi chơi. Nhưng trớ trêu thay trước đó cô ấy đã tâm sự với bạn mình và nói chẳng có hứng thú gì với mình vì mình nhát quá chỉ biết nói chuyện qua mạng làm sao mà tin tưởng mình được, phải chi mà mình can đảm chút thì sẽ suy nghĩ lại.....Tất cả đã được chuẩn bị hết vậy mà đỗ hết trong vài giây. Mọi người cho mình lời khuyên xem phải làm sao nên tiếp tục theo đuổi, làm lại từ đầu hay xem cô ấy là bạn....?
  2. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nói ra đi bạn, nếu lần này mà ko được nữa thì stop here.......................
  3. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    giờ ko nên nói, nên hành động nhiều, cố gắng đừng nhút nhát, search các thớt cũ lại xem, có nhiều điều để học lắm !
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Bỏ dc tính nhát gái thì tiếp tục dc,ko bỏ dc thì thằng khác tiếp.Gái là gái thôi chứ là gì đâu mà chú nhát nó thế.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp học có thành thần mà ko bỏ được cái tính nhát gái thì muôn đời ko bao h cưa được gái và nên ngồi đợi gái cưa mình:|.
    Chủ động liên lạc lại, mạnh dạn rủ đi chơi, đọc lại sách vở, bí kiếp...
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    :))
  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm nhân gian để chữa bệnh nhát gái có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất là đi chếck hàng, vài lần là bạo ngay.
  8. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác nè ;))

    Bao năm wa tôi vẫn iu bên lề , mà em vẫn không ngờ

    Những đón đưa wa lối em...tôi chua xót trong tim

    Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ , từng đêm tim nhức nhối
    Bao tháng năm sao trái tim...còn lăn lóc bên lề

    .....

    Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô , tình tôi suốt đời mọc lên trái thơm

    Tặng hết cho em...người đã vô tình suốt đời tôi...

    .....

    Tình iu giấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng

    Nhìn em không nói nên câu...nói chi đây ???

    Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay

    Mà tim anh đây vì iu em nên đau rã rời

    Vì em đã trót iu ai em mãi vô tình không nhận ra

    Tình iu anh đã cho em bấy lâu nay

    Một trái tim bên lề rất đau và biết em...chẳng hề biết đâu

    Tình iu anh...đã cho em rồi...
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Con cáo nó đã mở đường mở lối cho ông vậy rồi mà ông còn lên đây vấn véo, không phải nó bảo ông toàn nói chuyện qua mạng mà ko dám gặp mặt sao, nó bảo sao thì làm vậy đi.
  10. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói ít làm nhiều. Con gái là thích vậy , khi làm nhiều đủ để thời cơ đến 1 cách chín muồi thì hẵng nói.

Chia sẻ trang này