1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu không yêu yêu không yêu yêu không yêu yêu không yêu yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GirlsNRocks, 04/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GirlsNRocks

    GirlsNRocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Yêu không yêu yêu không yêu yêu không yêu yêu không yêu yêu...

    Ngày nảy ngày nay, có 1 thằng này... nó rất thích 1 cô bạn. 1 cô bạn rất có cá tính và nó luôn cảm thấy ở cô bạn 1 điều (nhiều điều) rất đặc biệt mà không hề có ở những người bạn gái mà nó từng biết... và nó muốn... cô bé ấy (giờ đã trở thành 1cô gái!) là của mình, của riêng mình, mãi mãi!

    Từ khi lên cấp 3, nó đã để ý đến cô bạn này: 1 cô bé nhỏ nhắn, xinh xinh, cưỡi cào cào chiến, quần bò xắn gấu tới đầu gối, đầu đội mũ lưỡi trai, tóc buộc dây chun, cổ áo dựng đứng (như Eric Cantona á...) ---> thằng ku này muốn làm quen với cô bé đó và nó quyết định viết 1 bức thư dí dỏm làm quen với hàng chữ :"Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!" ===> Nó nhờ 1 cô bạn khác gửi cho nàng, nhưng cái mà nó nhận được là: chính cái thư đó + "Thích gửi thì tự đi mà gửi!". Nó bực mình, thấy con nhỏ đó sao tự nhiên khinh người quá thể, người ta chưa quen thì nhờ gửi thư có sao đâu... ---> Nó quăng bức thư đã ngồi tỉ mẩn hàng tiếng để viết xuống sông không thương tiếc. Và nó quên cô bạn kia cũng nhanh như việc bức thư đó trôi đi phương trời nào không ai rõ...

    1 năm sau, tưởng chừng như cô bé kia và thằng ku này sẽ chẳng thể nào nhích thêm được 1 milimét nào mặc dù nhà 2 đứa khá gần nhau. Thế nhưng 1 lần tình cờ trên xe bus, thằng bạn của thằng ku này đã cho nick Y!M cho cô bé này sau khi được hỏi: "Có nick ai hay hay không?" ---> Thế là 2 đứa chát với nhau...

    Chỉ khổ thằng ku này, hôm nào đi học về cũng mò lên mạng chờ nàng online, bỏ cả đi chơi PlayStation 2 hay đi bắn Halflife chí choé với lũ con trai cùng lớp... Nó luôn cố gắng tạo dựng 1 tình bạn đúng nghĩa với cô bé này. Có lẽ ông trời cũng không đến nỗi nào khi những cố gắng của nó ít nhiều có kết quả... Ban đầu chỉ là những lần gặp nhau nói chuyện bâng quơ trên xe bus, rồi đến những buổi đi học thêm cùng lũ bạn ở các trung tâm luyện thi... rồi những lần bùng tiết, trốn học rủ nhau đi "nhậu nhẹt"... bọn nó trở thành bạn bè.

    Cuối năm lớp 12, cả 2 cùng thi 1 trường đại học... thằng ku này may mắn hơn, nó đã đỗ còn cô bạn kia thi lại. Nó buồn, không... cả 2 cùng buồn. Mỗi người có 1 nỗi buồn riêng...

    Thằng ku này luôn dành cho cô bé kia những tình cảm chân thành nhất, những thứ mà nó cho là tốt nhất nó có thể dành cho nàng. Từ những bài hát, những món quà nho nhỏ, những quyển sách, đến những tài liệu để nhỏ này ôn thi năm nữa. Nó không muốn nàng lãng phí thêm bất cứ 1 phút giây nào... Nàng gửi thư cảm ơn nó sau 1 lần nhận được đống tài liệu đã được kì công sắp xếp cẩn thận. Từ đó nó và nàng thường xuyên viết thư tâm sự với nhau... Nó cảm thấy nàng thật gần gũi, nhưng lý trí vẫn cho nó thấy rằng nàng vẫn còn giữ 1 khoảng cách nhất định với nó!

    Giờ đây tình cảm dành cho cô bé kia của thằng ku này ngày nào cũng hành hạ nó. Nó muốn nói tất cả cho cô bé kia biết, nó không muốn phải chờ đợi thêm nữa... Nhưng nó sợ! Nó sợ nó sẽ đánh mất đi tình bạn mà nó đã phải 1 tay gây dựng, nó sợ rằng đây là thời điểm chưa thích hợp, nàng còn phải lo ôn thi ... thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa.

    Mới hôm trước, đi chơi cũng lũ bạn của nàng... Thằng bạn của nàng hỏi: "Trong đây ai đã có người iêu rồi?" Và mấy người chỉ vào cô bé ấy, bỗng nó thấy... sao đó...

    Giờ đây nó chẳng biết phải làm gì cả... có lẽ, nó cứ sống lặng lẽ và cô độc như trước kia cho đỡ mệt đầu còn hơn. Giờ đây nó biết thế nào là mất ngủ, là mệt mỏi, là suy nghĩ... Nó cần 1 điểm tựa...
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú dại rồi , ai lại chăm sóc em nó cẩn thẩn thế thì kiểu gì nó chả chỉ coi chú như người bạn tâm tình thôi
    Chú thương em nó thì sau khi em nó thi đh xong rùi bày tỏ tình cảm của mình .

Chia sẻ trang này