1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh89, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Em năm cuối rồi nên cũng muốn có một mối tình sinh viên trước khi ra trường. Em gặp một cô bé tên Trâm Anh khi qua nhà một thằng bạn, bé đó xinh, xinh hơn cả mấy em khoa em, sinh năm 92, quê ở vùng đất đỏ Tây Nguyên nhưng da bé lại trắng, dàn cao, em ấy học trung cấp y ở HN .

    Sau hôm đó thì em xin số thằng bạn nhắn 2 tin nhắn làm quen nhưng em ấy bơ luôn, em nói cho thằng bạn biết sự tình thì thằng này hỏi rò em kia'' sao thằng bạn anh nhắn tin em ko nhắn lại cho nó làm nó bun'' thì nó trả lời'' i dont care''.

    vài hôm sau thì lại thấy con bé này chủ động nhắn tin cho em, nháy mày nữa, hỏi ai đấy, nhầm máy, sorry, bb rồi G9... nhưng em vờ như không quen, bị bơ nên em cũng kiêu và dont care. Em điện gọi cho thằng bạn mật thám thì thằng đó bảo tại hôm đấy nó nhầm mày với thằng khác ( hôm gặp mặt đó cũng có thằng khác thật) nên không nhắn tin, . Em ko tin lắm, điều tra thêm từ con em gái thằng bạn mật thám thì được biết vì anh trai nó nói tốt với em trước mặt em Trâm Anh này rằng thì nhà nó giàu... nên em ấy mới chủ động nhắn tin lại, haiz đàn bà, còn việc nhầm kia thì ko bit có nhầm ko !

    Sau đó 1 tuần là ngày hôm qua khi sinh nhật em ấy, em chủ động gọi chúc mừng sn thì em ấy bảo em ko quen a nhưng nó mời em đến, nhắn 2 tin a ko đến em buồn đó, haiz. Sau đó em với thằng bạn thân cùng đến ăn mặc lịch sự, khá nổi bật trong cái phòng trọ chưa đầy 20m2 với toàn zai Kon Tum, đắc lăks đó, Em ấy hỏi em vừa điện à em gật đầu cười thì em ấy bảo tưởng Giám đốc đâu tới :D và nhập hội

    Đêm đó về nhà 1 h nhưng em vẫn nhắn tin cho em ấy, dù muộn nó vẫn đáp lại đầy đủ, lần này thì dạ vâng ngoan ngoan.

    Sáng ra em ấy còn nhắn tin chúc em thi tốt, ăn cơm ngon miệng .

    Về phần em thì gia đình cũng hơi khá 1 chút, mọi người cũng bảo đẹp zai, học trường top, mấy năm học toàn đi kiếm tiền là chính cho nên giờ buông xuôi, cô đơn và muốn yêu chỉ là còn kén 1 chút. Bây giờ em có nên tán tỉnh và yêu em này ko, cũng chưa hiểu em ấy lắm, có lẽ em ấy vì tiền ??? nếu ủng hộ thì cho em 1 plan với, em ấy đồng ý đi uống nước với em rồi.
  2. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải bác có phải là cái thằng tinh vi con nhà ràu học trường tóp mà bị chửi cho toe tua ở cái topic lần trước không ạ
  3. trongtvdn

    trongtvdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn tâm sự, mình nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi đó, chẳng qua, bạn muốn tâm sự, chia sẻ cảm giác của mình với mọi người. Bây giờ, tớ có tư vấn thì bạn chắc cũng bỏ ngoài tai thôi. Tớ chỉ khuyên bạn một câu : hãy sống với trái tim của mình, nhưng đừng quá lụy vì tình, quan trọng là đừng ăn dưa bở. hihi
  4. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0

    Ko ạ, em chạ mấy khi lởn vởn ở đây đâu ạ.
    Em đã tinh vi ạ ! xin lỗi bác rồi. thực sự ở đây em chả quen ai cho nên đã mạo phạm chăng. em cũng biết sẽ bị ném đá nhưng thôi cố vậy cho ty
    Nói là trường top vậy thôi chứ chả có gì đặc biệt, em chỉ muốn nói ra rằng là em đã cố gắng thôi, em ko phải thằng phá, đại loại vậy
    Nhà ràu gì cũng chả phải của em nên em mới đi làm.
    Em chỉ đang muốn chứng minh điều ngược lại , chỉ muốn chứng minh em ấy có thể ko vì tiền nên e đã khoe khoang quá mức, 1 lần nữa sorry mọi người
  5. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ huynh
  6. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thích cái thằng trong avata chủ top quá. Đẹp zai lại rất men nữa
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    biết người ta " có vẻ " quan tâm tới tiền rồi thì đừng tìm cách chứng minh điều ngược lại. Biết đâu cô ta tỏ ra không quan tâm tới tiền mà lại giống như đang thả cần câu chờ cá lớn đớp chứ.
    Bỏ qua cô em này đi ^^
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiến yêu đi, với tính em nó thì cho làm "rau sạch":D
  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ca của chú anh phân tích như này :
    Ban đầu chú nhắn tin làm quen , em nó bơ vì "chị đẹp chị có quyền", với cả anh đóan là chú làm quen qua điện thoại tay nghề còn chưa có . Sau được lời giới thiệu , khen thầm , em nó đã reply và hành động bơ lại ko thèm trả lời của chú là chính xác . Em nó quê nên bày trò gọi nhầm gỡ gạc danh dự , nhưng trong lòng đã tự nhủ :" chị phải đong được thằng gà này cho bỏ ghét " . và kết quả như chú thấy , nó rủ chú đi sn nó ...

    Động cơ nó đến với chú có thể ko mấy tốt đẹp , ởi tế chú khoang hãy đặt niềm tin vào nó , cứ tán đi , chừng nào nó điêu đứng rồi thì lừa nó lên giường , lúc đó cái thành thật liền à :)) . Cách cưa thì trên này sách vở đầy ẫy , tự nghiêng cứu nhá

    Chúc may mắn !
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chú chủ tốp thích em này rồi nhưng lại ngại nó yêu tiền hơn yêu chú hả.

    Vấn đề này các cụ đã đúc kết ra kinh nghiệm là:

    - Chú cứ tán đúng bài.

    - Khi mà gái đổ (tức là chưa đến Z) chỉ đến hôn - ôm ấp thôi, thì chú bắt đầu diễn tuồng chèo cải lương kết hợp kiểu dạng "Hu Hu, bố anh mới bị phá sản,... anh mới bị thằng bạn mượn tiền bỏ sang Niu Ghinê nên giờ không xu dính túi, có 5K không anh vay mua gói mì ... hu hu " (Lấy tay quệt nước mắt rơi lã chã...)
    Gái "Ui UI, bé đừng khóc nữa, để chị xoa bóp cho rồi chị cho đi ăn phở Bò..." là ĐẠT. Kết sổ.

    Còn "Bà đau bụng quá, cần về gặp gỡ cái bồn cầu gấp" thì sau gọi điện không thấy nghe máy thì coi như là cũng được sờ hàng, xem em khác hi hi.

    Nhớ là phải tán được đổ rồi hãng xài cái này.

Chia sẻ trang này